"Mình sợ cái chết vì nó làm mẹ con mình phải chia lìa..."

Hà Hương, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Những ngày cuối thai kì, người mẹ ấy háo hức mong chờ đến ngày con chào đời để tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, nhưng chị lại đối diện với nỗi bất hạnh lớn khi phát hiện đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Con vừa sinh, mẹ nhập viện xạ trị
Nhiều người đang khỏe mạnh bình thường nhưng không biết bên trong cơ thể mầm bệnh đã xuất hiện và âm thầm phát triển. Chỉ đến khi có biểu hiện lạ bất thường trên cơ thể, khó chịu và đi khám, họ mới phát hiện mình bị ung thư. Người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1992, địa chỉ tại xóm 2, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) là một trường hợp như thế. Gặp Thương ở khoa Huyết Học – bệnh viện Bạch Mai, chẳng ai nghĩ em sinh năm 1992, nét trẻ trung của em đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự căng thẳng, mệt mỏi khi nằm trên giường bệnh.

Thương vừa sinh con được 2 tháng, khác với những người mẹ khác, trong 2 tháng này, Thương không được ôm ấp con, mà phải nằm viện xạ trị. 


Từ lúc có dấu hiệu mệt mỏi, nổi mẩn đỏ đến khi xuống viện Bạch Mai điều trị chỉ trong vòng 2 tháng. Đến lúc này, Thương đã phải trải qua vài lần xạ trị. 

Bác Nguyễn Thọ Đức - bố Thương chia sẻ, ngoài Thương, vợ chồng bác còn có 1 người con gái nữa nhưng ngay từ nhỏ đã mắc bệnh tâm thần. Gia đình nghèo khó, vợ chồng bác Đức làm nông nên chẳng khá giả gì. Ngoài 70 tuổi nhưng không lúc nào bác rảnh. Không làm ruộng thì cứ khi nào có việc, bác lại tất tả đi làm thuê để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình.

Bác Đức kể, năm 18 tuổi, Thương một thân một mình vào Sài Gòn làm công nhân của một công ty may. Khi 20 tuổi, Thương yêu và nên duyên với anh Trần Quang Hà (sinh năm 1987, làm nghề phụ hồ) người cùng quê. Một thời gian sau chị có bầu, những tưởng gia đình có thêm người, sẽ có thể đỡ đần cha mẹ nghèo, rồi em bé ra đời sẽ khiến nhà cửa thêm vui vầy. Thế nhưng tai họa ập tới khi tháng mang thai thứ 9, Thương thấy trong cơ thể có nhiều bất thường. Trên da ở tay chân xuất hiện những đốm xuất huyết đỏ li ti, tần xuất ngày càng dày hơn. Nghĩ là do trong quá trình mang thai ăn uống chưa đủ chất dinh dưỡng, lao động quá sức, cơ thể yếu đi, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Nhưng sự thực không đơn giản như vậy. 

Tình trạng ngất, chóng mặt, mẩn ở tay chân của Thương không giảm. Khi chồng động viên mãi, Thương mới qua khám ở bệnh viện tuyến huyện, tại đây, các y bác sĩ chỉ định Thương cần lên ngay bệnh viện tuyến cuối để khám và điều trị. Tại đây, sau khi khám, chụp chiếu, xét nghiệm, sinh thiết, Thương được kết luận là bị ung thư máu hay còn gọi là ung thư bạch cầu.

Biết mình mang bệnh trong thời điểm thai đã lớn, chị tâm sự: "22 tuổi, vừa lập gia đình rồi sinh con, chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ có ngày nằm đây, mù mờ về tương lai, chẳng biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Đã có lúc mình nghĩ tới cái chết... Thế nhưng, khi bắt đầu nghe tin, mình lo lắng vô cùng, không biết bệnh này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con không. Lúc đó việc đầu tiên mình không nghĩ tới bản thân mình mà chỉ biết cầu trời cho con khỏe mạnh, ra đời an toàn".

Bố Thương ngậm ngùi chia sẻ tiếp về hoàn cảnh của cô con gái: “Chẳng ai ngờ Thương mắc căn bệnh này. Giờ trong gia đình ai cũng khổ tâm, cháu trai mới ra đời thì ngày đêm khóc đòi mẹ. Chúng tôi ngoài nuốt nước mắt vào trong cũng chẳng biết phải làm thế nào”. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, bác Nga - mẹ Thương quệt nước mắt: "Thời gian trước, ngày nào Thương cũng hỏi 'Vì sao con mắc bệnh? Còn còn sống được bao lâu nữa? Con còn có thể được bế con con hay không? Nhìn con mà tôi chỉ muốn khóc, bởi tất cả những câu hỏi đó thật khó để trả lời”.


Bố chị Thương bày tỏ: "So với thời gian trước thì hiện tại, tâm lý của con tôi đã vững vàng hơn để chiến đấu với bệnh tật".

Khát khao sống để làm mẹ
Gặp chồng Thương tại Khoa Huyết học - bệnh viện Bạch Mai, anh vẫn chưa hết lo lắng sau cơn nguy kịch của vợ mình. Anh kể khi nghe bác sĩ thông báo kết quả bệnh mà anh đứng không vững. Biết bao lần hai vợ chồng ôm nhau khóc. Trước bệnh tình của vợ mình, anh đồng ý với phương án mổ em bé ở tuần thai thứ 41. Anh biết, với vợ anh đây là một cú sốc quá lớn. Hiện, con của anh chị đang được bà nội chăm sóc ở quê. Từ ngày điều trị bệnh, gia đình Thương phải chạy vạy vay mượn khắp nơi được gần 40 triệu đồng nhưng "số này chưa bằng số lẻ mà bệnh viện yêu cầu để điều trị cho vợ", anh Hà khẽ thở dài.

Khi được hỏi, bây giờ chị sợ điều gì nhất? Thương bảo: "Mình sợ cái chết vì nó làm mẹ con mình phải chia lìa. Hi vọng mình sẽ có thời gian ở bên con nhiều nhất. Mình muốn có cơ hội làm người mẹ tốt. Con mình mới sinh chưa được hưởng hơi ấm của mẹ, thương quá".

Chị nói, mỗi ngày được sống bên gia đình là từng ngày hạnh phúc đối với chị và dường như ông trời còn thương nên cho ông đã cho chị được làm mẹ. Chị biết, chị cần phải cố gắng, nỗ lực chống lại bệnh tật, lạc quan để về với con trai của mình. Nghĩ về con, chị có thêm động lực để tiếp tục sống. Và cũng chính khi đó, chị lại càng khao khát được sống hơn bao giờ hết. Chị bắt đầu chú ý tới sức khỏe, nghe lời bác sĩ, chú ý hơn đến ăn uống, kiêng khem một số thứ có hại để tốt cho việc điều trị ung thư.

Chị Thương mong một ngày sẽ được trở về với mái nhà của mình, được chăm sóc đứa con vừa chào đời của mình 
 
Mọi sự đóng góp của những nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ: 

Nguyễn Thị Thương (địa chỉ: xóm 2, Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An) 
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thương
STK: 700002341051
Ngân hàng: SinhanBank chi nhánh Bình Dương


Chia sẻ