Minh Thư - cô nàng xinh đẹp vì đam mê mà chấp nhận "lăn lê bò trườn" và những tiết lộ thú vị về nghề nhiếp ảnh

Min,
Chia sẻ

Gặp Thư ngoài đời, đảm bảo không ai sẽ nghĩ đây chính là một nữ nhiếp ảnh gia bởi vẻ ngoài của cô nàng khá "tiểu thư", nhan sắc chẳng thua gì các hot girl chân yếu tay mềm. Ấy thế, đừng để vẻ ngoài này đánh lừa.

Nói đến lĩnh vực nhiếp ảnh, hầu như đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những anh chàng "chất chơi" với vẻ ngoài phong sương nắng gió, tay cầm máy ảnh, mặt mũi lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Cái nghề này được đánh giá là khá cực so với phụ nữ, nên làm gì có một bóng hồng nào dám dấn thân. Tuy nhiên, trên đời vốn chẳng có thứ gì là tuyệt đối, ngày nay chuyện gì đàn ông làm được thì chị em cũng có thể xắn tay áo nhảy vào làm theo. Cô nàng "phó nháy" Nguyễn Minh Thư là một trong số đó.

Ngang copy 2

Gặp Thư ngoài đời, đảm bảo không ai sẽ nghĩ đây chính là một nữ nhiếp ảnh gia bởi vẻ ngoài của cô nàng khá "tiểu thư", nhan sắc chẳng thua thì các hot girl chân yếu tay mềm. Ấy thế, đừng để vẻ ngoài này đánh lừa, hài hước mà nói thì trông vậy thôi chứ Minh Thư khá là… đàn ông. Hiện tại, Minh Thư vừa chuyển khu vực sinh sống từ Cần Thơ đến Đà Lạt để tiện cho công việc "chụp choẹt" của mình. 

Cô gái trẻ ước mơ xê dịch vô tình phát hiện ra đam mê thứ 2

Minh Thư cho biết từ nhỏ bản thân đã ao ước được đi du lịch nhiều nơi, đến khi lớn lên cô nàng liền nghe theo tiếng gọi của trái tim, để rồi từ những chuyến du lịch ngược xuôi, Minh Thư đã tìm thấy một niềm đam mê khác của mình vào năm 2012, đó là nhiếp ảnh. Thư chia sẻ: 

 "Lúc bắt đầu bén duyên với những chuyến du lịch cũng là khi Thư nhận ra niềm đam mê chụp ảnh. Khi đi một mình, người bạn duy nhất của Thư ngoài xe máy còn máy ảnh nữa. Với Thư việc ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong các chuyến đi cũng chính là những tư liệu quý giá về sau. Thời gian có thể trôi qua, nhưng những khoảnh khắc đã được lấy từ thời gian đó sẽ luôn còn mãi".

Nhận ra niềm đam mê thứ hai, Minh Thư liền lao vào tìm tòi học hỏi. Sau quá trình bản thân tự mày mò, cũng với sự "chỉ giáo" của một người thầy, người bạn, Minh Thư đã có thể sử dụng máy ảnh và bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc hay ho xung quanh mình. Không lâu sau đó, do chụp ảnh tương đối cũng "đẹp đẹp" và được gia đình ủng hộ, Thư chính thức dấn thân vào con đường trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 

Artboard 1 copy 12

Nhiếp ảnh có cực không? Có chứ!

Nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra khi mới bước chân vào nghề này Minh Thư đã không khỏi bất ngờ. "Quá cực!" - hai từ gói gọn trong cả một nội dung dài Thư muốn chia sẻ. Tuy nhiên với tinh thần lúc nào cũng lạc quan, cũng như là đã làm quen với việc vất vả trong những chuyến du lịch bụi, Minh Thư nhanh chóng vượt qua được tất cả. Thậm chí, cô nàng còn xem đó là niềm vui nghề nghiệp của mình. Thư bật cười: 

"Cực thì có cực nhưng vui lắm, cái hào hứng sẽ làm mình quên đi điều này. Rất may mắn là tuy Thư chụp không quá nhiều nhưng hầu hết các tác phẩm đều được số đông yêu thích và khen ngợi. Nhiều khi đi mồ hôi nhễ nhại, phải leo trèo này, trườn bò này, kiến cắn, muỗi đốt, đạp phân đạp bùn, trơn trượt té ngã này,... Có lúc còn đu vắt vẻo trên cây, trên thành cầu để lấy được góc chụp mong muốn nữa cơ. Nhưng tính Thư cũng lạc quan nên mau quên những vất vả".

60140908_671978159894340_464140159147835392_n

Minh Thư còn nói thêm, trên chỉ là những cái vất vả ngoại cảnh mà mình có thể vượt qua, bên cạnh đó vẫn còn có nhiều khó khăn mà bản thân cô nàng không thể can thiệp. Ví như việc nhân vật không đạt được cảm xúc mình mong muốn gửi gắm vào khung hình. "Có nhiều khách đơ quá đơ, dù đã thử hết biện pháp nhưng kết quả vẫn y như cũ, sợ lắm" - Thư hài hước nói. 

Artboard 1 copy 7

67403475_719511981807624_1956677690060701696_n

Nhiếp ảnh có vui không? Có luôn!

Trên chỉ là những cái cực nho nhỏ trong hàng vạn cái vui của nghề nhiếp ảnh mà Minh Thư có được. Cô nàng vui vẻ chia sẻ, bản thân là con gái dấn thân làm "phó nháy" nên được rất đông đảo các bạn nam trong nghề yêu thích. Đúng hơn là thích nữ chụp ảnh đẹp vì môi trường này khá ít "phái yếu". 

Ngoài ra thông qua công việc chụp ảnh, Minh Thư còn được đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh quan xinh đẹp trong quá trình tìm kiếm địa điểm chụp ảnh cho khách. Chưa kể còn được tăng kiến thức về nhiều lĩnh vực liên quan như thời trang, ngôn ngữ cơ thể, diễn xuất, địa lý, thời tiết,... Ví dụ như không gian màu cây xanh nhiều thì mình biết nên để nhân vật mặc màu gì, khi chụp ngược sáng thì biết nên chụp giờ nào.

65378490_700595483699274_6892865276728049664_n

Và vui nhất với Thư chính là được… chụp ảnh. Với nhan sắc "không tầm thường" của mình, thi thoảng Thư còn phóng vào chụp với lý do "test máy": "Thư rất thích chụp ảnh và được chụp ảnh luôn ý chứ. Ngay cả những lúc đi tác nghiệp, nếu muốn chụp thì Thư cứ nhờ người ta bấm máy thôi, Thư sẽ canh góc sẵn, set up sẵn và bay vào khung hình nhờ chụp là xong. Nhiều khi chụp về Thư còn chỉnh hình của mình trước cả hình của khách luôn". 

Artboard 1 copy 9

Nữ nhiếp ảnh gia "trời không sợ, đất không sợ"

Khi được hỏi bản thân có sợ những lời dị nghị của người khác đại loại như "phụ nữ cầm máy yếu, mắt thẩm mỹ kém chụp hình không ra hồn" hay "đẹp thế này chắc kiểu tiểu thư chụp choẹt cho vui chứ làm gì được", Minh Thư thẳng thắn chia sẻ: 

"Thật ra chuyện mình thì mình làm nên không sợ lắm, với lại trong nghề này thì sản phẩm quyết định tất cả chứ ai lại dựa vào chuyện đàn ông, đàn bà. Đôi lúc Thư cũng nhận vài lời chê bai về chuyên môn chứ cũng không ai nặng lời bình luận ác ý gì. Còn lại đa số đều… khen thôi. Thư nhớ được 1 số comment ấn tượng như 'các bác các chú xem mà học hỏi em ấy đi nhé, người ta là con gái mà còn làm được thế', 'bạn là 1 trong những số ít nhiếp nữ chụp đẹp mà mình biết', 'chất ảnh của bạn thật đặc biệt, như con người của bạn vậy',...".

67552054_718593725232783_7590867367215759360_n

Riêng về chuyện giữ gìn nhan sắc, nghề nhiếp ảnh hầu như khá bận rộn và vất vả, chưa kể còn đội nắng đội gió tác nghiệp nhưng Minh Thư cũng chẳng sợ xuống sắc gì mấy. Lý do cô nàng đưa ra rất đơn giản: 

"Khi mình làm công việc mà mình yêu thích, không bị gò bó và áp lực thì có thể là ngày càng trẻ ra thôi. Có thể sẽ đôi lúc bị xuống sắc nhưng biết chú trọng chăm sóc và phục hồi nhan sắc là được. Ai cũng nói Thư trẻ hơn nhiều so với trước đây, và Thư cũng thấy thế. Cả tâm hồn cũng thế. Bật mí là Thư thường bị nhầm là tầm 24, 25 tuổi thôi, trong khi tuổi thật thì phải cộng thêm vài số. Cụ thể thì Thư xin giữ bí mật nha, cứ để mọi người nhầm lẫn cho vui".

Ngoài ra, trong chuyện tình yêu đôi lứa, nhiều người hay bảo nghề nhiếp ảnh vốn xê dịch khá nhiều, thời gian dành cho bản thân cũng ít ỏi nên chuyện yêu đương vốn lắm trắc trở. Với quan điểm này, Minh Thư cho rằng nhân tố con người và địa lý mới là yếu tố lớn ảnh hưởng đến chuyện lứa đôi. Còn về thời gian với Thư, khi yêu, Thư sẽ biết điều gì cần được ưu tiên nhất, và Thư không bao giờ muốn đối phương phải thấy cô đơn hay bị bỏ rơi. Thư luôn dành sự ưu tiên cho họ, nên chắc chắn công việc sẽ không ảnh hưởng đến nhiều. 

"Hiện tại Thư đang độc thân nên ai muốn cứ mạnh dạn tấn công" - Minh Thư bật cười "mời mọc". 

Artboard 1 copy 8

Kế hoạch tương lai và nguồn thu nhập "đủ chi" của bóng hồng ôm máy ảnh

Hiện tại, Minh Thư vừa chuyển đến sinh sống ở Đà Lạt để dành nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Bật mí về số tiền kiếm được trong nghề chụp ảnh, Minh Thư chỉ cho biết: 

"Thu nhập tế nhị quá nên chắc Thư trả lời chung chung thôi nhé. Không phải khoe nhưng cuộc sống hiện tại của Thư được khá nhiều người ước ao. Thư đủ thời gian và kinh tế để ăn những món mình thèm, mua những thứ mình cần, đi những nơi mình thích và làm đẹp bất kì khi nào mình muốn. Tóm lại là thu nhập hiện tại có thể phục vụ đầy đủ cho nhu cầu của cá nhân và giúp đỡ 1 phần nào đó cho những người xung quanh".

52769397_629003400858483_4850112241577492480_n

Thậm chí, với bản tính thích học hỏi cũng như là mong muốn trải nghiệm, Minh Thư hiện còn đang làm thêm công việc kinh doanh cho thuê căn hộ, homestay để có một nguồn thu nhập ổn định phòng khi… "ế sô". Song song với đó, cô nàng còn bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực quay phim và lấn sân sang làm Vlogger. Thư tiết lộ sắp tới mình sẽ ra kênh Youtube riêng. 

Artboard 1 copy 11

 Ấy thế, là một người phụ nữ Á Đông, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến tương lai. Phải chăng trong một thời điểm nào đó sắp tới, Thư sẽ ngưng làm nghề nhiếp ảnh để bắt đầu sống một cuộc đời như bao chị em khác, nào là lấy chồng, sinh con, rồi quán xuyến nhà cửa? Đối diện với câu hỏi này, Thư thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân khá thú vị của mình như sau:

"Tương lai thì không thể sắp đặt, đối với Thư kế hoạch chính là không có kế hoạch. Cuộc sống này luôn xảy đến khác với những điều mà mỗi người dự định, vì thế Thư cũng không biết tương lai mình vẫn làm nghề này hay không. Nhưng chắc chắn đi du lịch Thư vẫn cầm theo máy ảnh rồi".

Chia sẻ