Minh Thư: 'Tôi chán tất cả đàn ông'

,
Chia sẻ

“Sau những chuyện xảy ra, tôi chán tất cả đàn ông, không tin có một tình yêu chân thành” – Minh Thư “gái nhảy” tâm sự.

Ăn mặc kín đáo, nói chuyện từ tốn, Minh Thư khiến người tiếp xúc ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình. Đâu rồi cô gái nhảy bốc lửa, đâu rồi cô Hoa dữ dội trong Blouse trắng, Minh Thư điềm đạm: “Thì đây, Minh Thư vẫn là Minh Thư nhưng thời gian cũng làm mình thay đổi ít nhiều chứ”.

Thích vào vai cá tính, ăn mặc bốc lửa

- Dạo này không thấy Minh Thư xuất hiện trên màn ảnh nhỏ?

- Tôi nhận khá nhiều kịch bản trong thời gian qua nhưng vì chuyển nhà bận rộn quá, sợ không làm tốt, một phần chưa thấy có vai nào ấn tượng nên không nhận lời. Bây giờ cuộc sống ổn định rồi, đầu năm sau tôi sẽ nhận vai mới.

- Trong khoảng thời gian vắng bóng bên điện ảnh – truyền hình, nghe đâu Minh Thư hoạt động khá sôi động ở sân khấu ca nhạc? Khán giả đón nhận ca sĩ Minh Thư ra sao?

- Ồ, tôi đi hát trước khi trở thành diễn viên mà. Khi không đóng phim thì lại đi hát nhưng lần đi hát sau này, mọi người biết đến diễn viên Minh Thư nhiều hơn là ca sĩ Minh Thư.

Hầu như lần nào cũng vậy, trước khi hát tôi giao lưu với khán giả khoảng 5-10 phút. Khán giả quan tâm đến các bộ phim tôi đã từng đóng, họ đặt câu hỏi xung quanh nhân vật Hạnh trong Gái nhảy, rồi Hoa trong Blouse trắng… Tôi không quan trọng khán giả nhìn nhận mình ở tư cách nào mà tôi chỉ cần khán giả lắng nghe tôi hát.

- "Gái nhảy", "Blouse trắng" ra đời đã khá lâu nhưng Minh Thư vẫn còn “chết danh” ở hai vai diễn đó. Điều này làm tâm trạng chị như thế nào?

- Tôi vui vì ít ra mình cũng có vai diễn được nhiều người nhớ đến. Không chỉ khán giả mới gọi là Minh Thư “gái nhảy” mà đôi lúc tôi cũng tự xưng mình như thế. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần kèm theo từ “gái nhảy” là ai cũng biết Minh Thư nào (cười).

- Nhưng bóng của hai vai diễn này quá lớn làm chị không vượt qua nổi trong các vai khác sau này?

- Trước khi đóng Gái nhảy, tôi đã có 8 năm tham gia phim, vai chính, phụ đều có nhưng chẳng ai nhớ đến. Chỉ một lần tham gia vai Hạnh trong Gái nhảy và sau đó là Hoa trong Blouse trắng là có tên tuổi ngay. Tôi nghĩ phim ra đời thời điểm đó gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Và cũng vì phim Việt trước đó toàn là ăn mặc kín đáo, tôi vào vai nhân vật ăn mặc cực sốc nên nổi chăng? (cười)

Đúng là sau hai phim này, các phim sau tôi tham gia đều không được đánh giá cao. Có lẽ các vai sau này không qua nổi hai vai kia.

Minh Thư "chết danh" với hai từ "gái nhảy".

- Chị có bị áp lực vì điều đó không?

- Có chứ. Nhưng biết làm sao được khi tôi đã cố gắng hết mình. Hầu hết khán giả đều thích tôi diễn vai cá tính dữ dội, ăn mặc bốc lửa hơn là vào vai nhu mì. Khi vào vai cô giáo trong Hương phù sa, nhiều khán giả chê tôi đóng hiền dở quá.

- Chị có biết vì sao không?

- Khi tôi mặc áo dài, đạo diễn Hương phù sa Võ Tấn Bình trêu tôi là cái mặt tôi thì ra vẻ cô giáo chứ thân hình thì không ra nổi (cười).

- Bây giờ nếu nhận kịch bản thì chị chọn vai như thế nào? Hiền, dữ, đanh đá hay lẳng lơ…?

- Nếu có một vai xuất sắc diễn về nội tâm thì tôi sẵn lòng. Nhưng thật sự, tôi chỉ thích vai cá tính, dữ dội, ăn mặc bốc lửa càng tốt. Đóng vai nhà nghèo, khóc lóc, mặc đồ xấu tôi hết ham rồi. Cuộc sống bây giờ nhiều chuyện buồn quá mà còn đóng vai bi nữa thì buồn lắm.

Thỉnh thoảng xem lại Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn tôi thấy vui. Đóng phim hài cũng là cách giúp khán giả giảm stress, mình cũng cảm nhận được niềm vui nho nhỏ. Tôi muốn khi mình xuất hiện trở lại sẽ là những vai ấn tượng mạnh chứ không nhàn nhạt như mấy phim vừa qua tôi tham gia.

"Tôi thích đóng phim vui, ăn mặc sốc hơn là phim buồn với vai nhà nghèo".

Không tình yêu, cuộc sống vô vị

- Có vẻ trong thời gian qua, Minh Thư gặp nhiều chuyện không vui lắm?

- Là chuyện tình cảm riêng tư thôi. Tôi là người không may mắn trong tình cảm. Tôi sống tình cảm quá nên khi mọi chuyện không như ý muốn, tôi thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa, chán nản tất cả.

- Có một dạo nghe đồn chị sắp sửa lập gia đình với một "người đàn ông hoàn hảo"?

- Bốn năm về trước, tôi sắp sửa có “bến đỗ” nhưng chẳng may “bến” đó hư. Đó là người đàn ông tôi đặt nhiều tâm huyết, yêu hơn bản thân mình nhưng vì một vài lý do không thể vượt qua được nên chúng tôi chia tay.

Khoảng thời gian đó với tôi kinh khủng lắm, thấy cuộc sống mình vô vị quá. Rồi cũng nguôi ngoai, tôi gặp người đàn ông khác. Những tưởng đây là tình yêu cuối cùng của mình nhưng không phải. Tôi nhận ra mình đã uổng công hy sinh cho một tình yêu không đáng.

Nếu tình yêu trước để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì tình yêu sau khiến tôi cay đắng, tôi chán ghét tất cả đàn ông, không tin vào tình yêu nữa.

- Có phải do chị quá cầu toàn nên chưa tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho mình?

- Ồ, không đâu. Tôi không phải là người quá cầu toàn. Khi yêu tôi chấp nhận hy sinh tất cả vì người mình yêu nhưng có những người không đáng để mình hy sinh. Bây giờ tôi chán đàn ông, thà mình sống một mình, đỡ phải đau, đỡ phải sốc nặng.

- Chị đã bước qua giai đoạn sốc này chưa?

- Gần một năm nay tôi đã bước qua giai đoạn khủng hoảng nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Đó cũng là lý do tôi không còn tinh thần để tham gia phim ảnh nữa. Khi yêu mình làm việc không thấy mệt mỏi, thấy cuộc đời phơi phới. Không có tình yêu, cuộc sống vô vị, thấy bản thân mình khô khan quá.

- Từ Minh Thư bốc lửa đến nhu mì như bây giờ cũng do trải qua nhiều chuyện không vui trong cuộc sống?

- Khi nhiều chuyện không vui xảy đến với mình tất nhiên mình sẽ trưởng thành hơn. Ngày trước tôi thích đi nhảy nhót, tụ họp bạn bè ăn uống mỗi đêm, bây giờ thì chỉ thích ở nhà chơi với gia đình. Tôi đã qua độ tuổi ham chơi rồi, thấy đi chơi chẳng còn gì vui thú.

Minh Thư điềm đạm, ít nói hơn từ những trải nghiệm buồn trong cuộc sống.

- Chán đàn ông, không tin vào tình yêu, vậy có khi nào Minh Thư nghĩ mình sẽ là bà mẹ đơn thân?

- Ồ, tôi cũng có nghĩ đến. Biết đâu đấy. Nhìn những người mẹ đơn thân, tôi thật sự nể phục họ. Không biết tôi có được bản lĩnh như họ không. Bản thân mình thì chẳng sao nhưng gia đình thân yêu của mình mới là đáng nói. Tôi cảm ơn những người thân của tôi đã ở cạnh tôi bao năm nay. Không có gia đình, tôi đã không vượt qua nổi những cú sốc tình cảm.

- Trên đời này vẫn còn đàn ông tốt, có khi chị chưa tìm ra đó thôi?

- Có thể. Mình bị nhiều chuyện đau quá rồi nên “vơ đũa cả nắm”. Tôi hy vọng đàn ông tốt vẫn còn hiện diện trên đời này. Nhưng nói thật là tôi mệt mỏi lắm rồi, như con chim sợ cành cong.

TheoVTC

Chia sẻ