Mỗi khi gần gũi chồng em lại vật vã, thậm chí em đã nghĩ đến ý tưởng đáng khinh để giải thoát khỏi tình trạng hiện tại

H/D,
Chia sẻ

Đàn bà ham muốn "chuyện ấy" ở mức nào thì không bị coi thường?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Thân gửi chị Hướng Dương,

Sau 1 năm yêu nhau và chưa bao giờ vượt quá giới hạn, em đã kết hôn với người đàn ông tuyệt vời về mọi mặt. Em cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm, nhưng thật không ngờ em lại dần thấy cuộc sống vợ chồng tệ hơn chỉ vì "chuyện ấy" không như ý.

Em năm nay 27 tuổi, tập thể thao đều đặn, nhu cầu "chuyện ấy" không phải quá lớn nhưng cũng thèm khát những hưng phấn, rạo rực, yêu thương như những người đàn bà khác. Chồng em thì "chưa đến chợ đã hết tiền" chị ạ. Cuộc "yêu" của chúng em nhanh tới mức em chưa kịp cảm nhận được gì anh ấy đã dừng lại.

Mỗi khi gần gũi chồng em lại vật vã, thậm chí em đã nghĩ đến ý tưởng đáng kinh tởm để giải thoát khỏi tình trạng hiện tại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Em luôn động viên chồng đi khám và chữa bệnh, nhưng anh cáu gắt, trì hoãn vì tự ái. Thêm nữa, anh ấy là một người đàn ông đẹp trai, cao gần 1.8m, sự nghiệp xuất sắc. Có lẽ vì vậy mà anh không muốn ai biết điểm yếu của mình.

Thực sự em đang rất chán nản về chuyện này. Mỗi khi em hụt hẫng, anh ấy lại có vẻ bực bội vì thái độ của em rồi bỏ ra phòng khách ngủ. Cứ như thế này em không chịu nổi mất chị ơi. Cuộc sống của chúng em ngày càng nặng nề hơn.

Thú thật, đàn ông ngưỡng mộ và buông lời tán tỉnh em nhiều lắm, nhưng tới giờ em vẫn cố kiềm chế để không phản bội chồng. Em có nên đi tìm nơi để giải quyết nhu cầu không? Em chẳng biết mình đáng thương hay đáng trách nữa. 

Một phụ nữ đầy sức sống, có học thức như em mà ra ngoài tìm niềm vui thì sẽ bị đánh giá ra sao hả chị? Đàn bà ham muốn "chuyện ấy" ở mức nào thì không bị coi thường?

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

"Chuyện ấy" luôn đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống vợ chồng. Dù chúng ta hòa hợp về tính cách hay sở thích, nhưng thiếu những ái ân nhiều cảm xúc trong phòng ngủ thì cảm giác không trọn vẹn là điều dễ hiểu.

Những điều em chia sẻ, nghe thì có vẻ đơn thuần là thỏa mãn ham muốn cá nhân, nhưng thực ra là em mong muốn niềm hạnh phúc cho cả hai vợ chồng, vì vậy không có gì phải xấu hổ hay đáng trách em gái ạ.

Em hãy xác định là đàn ông càng thành đạt, giỏi giang càng khó chấp nhận việc mình có vấn đề về sinh lý. Dù ngoài xã hội, anh ấy thành công đến mức nào, nhưng nếu không đáp ứng được nhu cầu của vợ, anh ấy không được coi là đàn ông đích thực. Bất kỳ ai biết được đều có thể nhục mạ hoặc coi thường anh ấy. Anh ấy đang tự vệ và cố gắng giữ cảm giác an toàn.

Đầu tiên, em cần tìm một chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nam học, rối loạn cương dương để tham khảo thêm ý kiến chuyên môn. Thậm chí, nếu có điều kiện, vợ chồng em có thể ra nước ngoài điều trị để chồng em yên tâm hơn. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, em hãy dùng sự mềm mỏng, tình yêu của mình để thuyết phục chồng cùng phối hợp khám và điều trị.

Nếu chồng em vẫn nhất quyết không khám, em có thể áp dụng những lời khuyên của chuyên gia, tăng thời gian dạo đầu, nhờ chồng dùng thêm dụng cụ hỗ trợ, thay đổi không gian phòng the...

Sau tất cả, đừng bao giờ lựa chọn giải quyết nhu cầu bằng những người đàn ông khác. Chị chắc chắn em sẽ không thể hạnh phúc hơn bởi cảm giác tội lỗi, dằn vặt xâm chiếm tâm hồn em. Dù cuộc hôn nhân này có thể đi tiếp hay không, mong em luôn chọn làm người phụ nữ chung thủy và tự hào về bản thân mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ