Mới yêu 1 tháng mà bạn trai cứ muốn em đưa tiền cho anh tiêu xài

Ngọc Yến,
Chia sẻ

Em yêu anh, em muốn em và anh độc lập với nhau về kinh tế nhưng anh cứ muốn em đưa tiền cho anh xài? Tại sao lại như vậy, anh có thực lòng yêu em không?

Xin chào các anh chị Afamily!

Em năm nay 24 tuổi, em và anh quen nhau cũng chỉ khoảng 2 tháng (em nhận lời yêu anh chỉ khoảng 1 tháng). Em yêu anh không vì lý do gì hết, chỉ bởi vì em yêu anh thôi.

Em là một cô gái tự lập, mỗi tháng đi làm ngoài chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân, em vẫn cố gắng dành dụm được kha khá khoản tiền để gửi tiền về lo cho gia đình em. Còn anh thì chỉ có một mình ở thành phố, tự nuôi sống mình thôi, anh không hề gửi cho bố mẹ một đồng nào.

Nói chung cuộc sống của em rất bận rộn, em vừa phải làm ban ngày, vừa phải đi dạy thêm vào ban đêm nên nhiều lúc em cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Những lúc mệt mỏi em cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng lại không dám vì em muốn kiếm được nhiều tiền gửi về cho gia đình chi tiêu và lo toan, chia sẻ một chút gánh nặng về kinh tế cho bố mẹ.

Những lúc như thế, em mong muốn tìm một người để em được tâm sự và chia sẻ với em. Tất nhiên là em không cần người đó phải lo lắng cho em về kinh tế và ngược lại. Là con gái, nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phụ thuộc vào ai đó và em cũng thích mỗi người kể cả yêu nhau cũng phải độc lập với nhau về chuyện này. Vậy mà, không hiểu sao chỉ một thời gian ngắn ngủi quen nhau, anh đã có thể lấy tiền của em tiêu được nhỉ? 

Anh không có tiền nạp điện thoại, anh kêu em nạp cho anh. Anh không có tiền đi đám cưới, anh kêu em đưa cho anh. Và bây giờ anh lại kêu em đưa tiền cho anh trả nợ (anh nợ khoảng hơn 2 triệu trước khi em và anh quen nhau)... Mới đây nhất anh còn nói là đến Tết này em đưa anh tiền để anh mua xe nữa...

Mặc dù em yêu anh thật lòng nhưng em cứ cảm thấy thật mệt mỏi. Hình như anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Anh nói là anh rất yêu em mà em cũng không biết là thực sự anh yêu em thật lòng hay không nữa. Nhưng em thấy, hình như anh không cần biết em mệt mỏi ra sao khi làm thêm, làm cực nhọc như thế nào mà anh chỉ muốn em phải giúp đỡ anh thật nhiều về kinh tế mà thôi.

Em cảm thấy mệt mỏi quá, xin mọi người hãy cho em biết em phải làm gì đây. Anh có yêu em thật lòng không hay chỉ lợi dụng em thôi? Xin các bạn nam hãy cho em biết có phải khi yêu người con trai cầm tiền và bảo người con gái đưa tiền chi tiêu là hành động bình thường không? Em có nên chia tay anh không? Bạn trai em năm nay cũng 24 tuổi rồi.

Em rất mong nhận được lời khuyên của mọi người sớm!

Chia sẻ