"Một chiếc túi chứa 2 viên sỏi toàn màu đen, làm sao bốc ra viên màu trắng để được xóa nợ": Trả lời được chứng tỏ IQ cao ngút trời

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Trong cuộc sống, hầu hết các vấn đề phức tạp nhất đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản nhất, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận vấn đề và xử lý linh hoạt mà thôi.

Một câu đố mẹo đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ để thử trí thông minh liên quan đến cô gái và kẻ cho vay nặng lãi. Khoan hãy xem đáp án, thử xem bạn có nghĩ ra được phương án nào hiệu quả cho câu hỏi hóc búa này không nhé!

"Một chiếc túi chứa 2 viên sỏi toàn màu đen, làm sao bốc ra viên màu trắng để được xóa nợ": Trả lời được chứng tỏ IQ cao ngút trời  - Ảnh 1.

Câu hỏi như sau: "Một cô gái bị bắt cưới kẻ cho vay nặng lãi vì cha cô nợ rất nhiều. Hắn nhặt 2 viên sỏi bỏ vào túi vải và nói bên trong có 1 viên đen và 1 viên trắng. Cô gái phải bốc 1 viên ra. Nếu là trắng thì xóa nợ, nếu là đen thì sẽ xóa nợ nhưng phải lấy hắn. Tuy nhiên cô gái đã thấy hắn lén bỏ hai viên sỏi đen vào túi. Nếu bạn là cô gái sẽ xử lý thế nào?".

Rất nhiều quân sư mạng đã trổ tài giúp cô gái với đủ mẹo hay ho. Chẳng hạn: "Vậy bảo hắn bốc trước nếu hắn bốc được viên trắng thì sẽ đồng ý cưới hắn luôn, như vậy là không cần phải cưới cũng không phải trả nợ"; "Nhặt 1 viên xong ném đi. Bắt bỏ túi ra xem viên còn lại. Nhưng ở đây thì tốt nhất nên nhặt xong giơ viên màu đen ra. Như thế tất cả tiền của hắn sau này đều là của cô"; "Nhanh trí cầm sẵn viên sỏi màu trắng sẵn trong tay bỏ vào túi rồi lấy ra như 1 vị thần"... Thậm chí có bạn nữ còn hiến kế: "Xem thử trước đã. Nếu anh đẹp trai và nhà giàu thì tôi bốc 10 viên đen cũng được???".

Trên thực tế, câu chuyện này được cho là đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm, tại một thị trấn nhỏ ở Italia. Có một nhà buôn trong giai đoạn khó khăn đã phải vay tiền một kẻ cho vay nặng lãi, không thể thu xếp đủ để trả nợ.

Biết được nhà buôn có một cô con gái rất xinh đẹp, tên cho vay nặng lãi ngỏ ý muốn vị thương nhân này đổi con gái để trừ nợ. Thấy hai cha con nhà buôn có vẻ chần chừ, kẻ cho vay lập tức đề nghị một trò chơi mà theo hắn sẽ là công bằng cho cả hai: Bốc thăm may rủi. (như đã nói ở trên). Cô con gái tinh ý nhận ra tên chủ nợ mưu mô đã lấy cả hai viên sỏi màu đen cho vào túi. Thế nhưng, đến lúc bị dồn vào chân tường rồi, cô không thể không bốc.

Theo phản ứng tự nhiên, bất cứ ai cũng sẽ có ba lựa chọn như sau: Từ chối bốc hạt/ Bốc cả hai hạt và vạch trần trò gian lận của kẻ cho vay/ Chấp nhận thua cuộc, bốc hạt màu đen và kết hôn với hắn để trừ nợ cho cha.

"Một chiếc túi chứa 2 viên sỏi toàn màu đen, làm sao bốc ra viên màu trắng để được xóa nợ": Trả lời được chứng tỏ IQ cao ngút trời  - Ảnh 2.

Cuối cùng cô gái xinh đẹp quyết định bốc hạt theo đúng luật lệ của cuộc chơi. Tuy nhiên ngay vừa lấy ra khỏi túi, chưa kịp nhìn xem nó màu gì, cô đã "bất ngờ" làm rơi viên sỏi xuống khu vườn đầy sỏi, khiến không ai có thể nhận ra cô đã bốc được viên màu gì.

Với một kẻ thích chơi chiêu, cô gái thông minh đã chọn cách dùng "gậy ông đập lưng ông", cô nói với tên cho thuê: "Ôi nhìn xem! Tôi thật hậu đậu mà. Nhưng không sao đâu, giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra viên sỏi còn lại thì sẽ biết viên sỏi vừa rớt mang màu gì thôi, đúng không nào". Chỉ bằng một suy nghĩ phá cách, cô gái trẻ đã cứu bản thân và cả cha thoát khỏi món nợ dai dẳng, khi viên sỏi còn lại trong túi là chắc chắn là màu đen thì mặc định viên cô đánh rơi phải là màu trắng. Cô gái trẻ chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Trong cuộc sống, hầu hết các vấn đề phức tạp nhất đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản nhất, chỉ cần chúng ta thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận vấn đề và xử lý linh hoạt mà thôi.


Chia sẻ