Một tuần nay, vợ áp dụng "chiến thuật" im lặng và ôm con đòi ngủ riêng khiến tôi sống dở chết dở

Xương Rồng,
Chia sẻ

Tôi đâu có cố tình làm vậy, thế mà vợ vẫn "câm như hến" khiến tôi bực vô cùng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Anh Xương Rồng ạ!

Nói thật vợ chồng trẻ nhiều lúc cãi vã là bình thường, nhưng em thấy vợ em vô lý cực kỳ.

Vợ em mới sinh con, được 4 tháng, cuối tuần trước em có đi uống rượu với nhóm bạn, hôm đó em về cũng hơi muộn, khi uống rượu tụi em có đi hát, trong quán ầm ĩ nên em không nghe điện thoại vợ gọi mấy lần liền, bình thường cô ấy cũng rất hay gọi cho em mỗi khi em về muộn nhưng hôm qua em không nghe vì em đã nói trước là hôm nay em có hẹn nhậu với bạn rồi.

Lúc em về thì mới biết con bị ốm và đến bệnh viện. Em nghe tin cũng vội vàng tới bệnh viện luôn, nhưng cô ấy không nói với em một lời nào, chỉ ôm con, em hỏi không hề nói câu gì, em phải đi tìm y tá hỏi thì mới biết được tình trạng con như thế nào. Nói thật là nhìn kiểu cư xử của cô ấy em điên lắm, chỉ muốn cho ăn vả, nhưng vì nghĩ con đang ốm nên cố kìm lòng.

Một tuần nay, vợ áp dụng chiến thuật im lặng và ôm con đòi ngủ riêng khiến tôi sống dở chết dở - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Con em bị đau bụng, cháu cấp cứu một ngày thì được bác sĩ cho về nhà theo dõi, đến nay là hơn một tuần rồi, vợ em chỉ nói với em vài câu tối thiểu. Cô ấy không trò chuyện cũng không ngủ với em mà ôm con sang phòng ngủ riêng. Em đã cố gắng hỏi chuyện để giữ hòa khí mà không được. Cô ấy bảo em coi bạn hơn vợ con. Thế có vô lý không?

Em hỏi anh, ai chẳng có bạn, em có cố tình như vậy đâu, em đâu có biết con em đang ốm, mà hôm đó em đã nói là em về muộn, có tụ tập chứ đâu phải gian dối gì, vậy mà cô ấy vẫn không chịu. Cái cảm giác đi ra khỏi nhà thì thôi, về nhà không ai nói với nhau câu gì khó chịu lắm anh ạ, anh gỡ giúp em với.

Một tuần nay, vợ áp dụng chiến thuật im lặng và ôm con đòi ngủ riêng khiến tôi sống dở chết dở - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn.

Chào bạn!

Nghe bạn nói chắc vợ chồng bạn cũng mới kết hôn chưa quá lâu, hai vợ chồng còn trẻ nên nhiều lúc xảy ra xung đột va chạm mà chưa hóa giải được là điều khó tránh khỏi.

Ở trong trường hợp này hai vợ chồng bạn ai cũng có cái đúng về mình

Về phía bạn: Đã thông báo trước là sẽ tụ tập và về muộn, vợ đã từng gọi điện thoại trong các cuộc nhậu trước nên không muốn nghe máy, bạn bè cũng cần hết mình và nhiệt tình nhưng không phải vì lý do đó mà xếp vợ con ở phía sau.

Về phía vợ bạn: Đang nghĩ rằng chồng mình coi bạn bè trên hết, coi thường vợ hơn, vợ gọi không nghe, để xảy ra tình trạng con ốm đến bệnh viện mà không biết, cô ấy không nhận được sự chia sẻ.

Bạn thấy đấy, đúng sai không thắng bại, đúng sai chỉ ở góc nhìn, nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy: chồng về muộn, con thì đang ốm nặng một mình cô ấy loay hoay, gọi điện cho chồng không được, có thể bạn sẽ phần nào hiểu được tâm trạng của cô ấy.

Lúc này cả hai đều đang giận nhau, vì thế tốt nhất bạn nên nhờ một người khách quan để giúp các bạn chủ động hàn gắn mối quan hệ này. Sau đó cả hai sẽ cùng ngồi phân tích lại vấn đề, như thế tình hình mới có thể cải thiện được.

Cũng xin có một lưu ý, có thể bạn luôn yêu thương vợ và cũng hết mình với bạn bè, nhưng cũng nên tôn trọng cô ấy bằng cách trả lời các tin nhắn cuộc gọi chu đáo, như vậy cô ấy sẽ cảm thấy yên tâm và bớt lo lắng hơn mỗi khi chồng mình đi về muộn, nhé!

Thân!

Chia sẻ