Mua cơm bình dân 5 món cho 2 người ăn hết 400 ngàn, food blogger Sài Gòn hỏi: Như vậy có bị "chém" không?

Min,
Chia sẻ

"Vẫn nghe chuyện các chị nội trợ đi chợ nấu ăn cho cả nhà mấy người ăn cơm lành canh ngọt 4 món chỉ mất có chưa đến trăm ngàn. Thế mà food blogger là mình hôm nay đoảng đi mua cơm bình dân mang về nhà, có 2 người ăn mà 400k cả nhà ạ".

Chuyện các hàng quán ẩm thực chặt chém thực khách vì một lý do gì đó, có thể trông khách sang chảnh, có thể nghĩ khách du lịch rủng rỉnh tiền... là chuyện không còn xa lạ gì. Thậm chí, nhiều câu chuyện xoay quanh đề tài này đã làm nổ ra không ít các cuộc bàn luận, tranh cãi khiến cho nhiều người phải dè dặt và tự đặt ra câu hỏi: đã từ bao giờ, chuyện ăn uống ngoài hàng quán không còn là chuyện đơn giản nữa?

Và mới đây, cũng nằm trong đề tài chặt chém ấy, trên trang cá nhân của mình, anh chàng Vũ Dino - một food blogger khá nổi tiếng có chia sẻ về sự vụ mình vừa gặp phải. Thực chất, câu chuyện của Dino không hẳn là "bóc mẽ" hay "tố cáo" gì mà đây chỉ là một câu chuyện mở để những ai biết được có thể nhìn nhận khách quan và đánh giá giúp anh chàng.

Mua cơm bình dân 5 món cho 2 người ăn hết 400 ngàn, food blogger Sài Gòn hỏi: Như vậy có bị chém không? - Ảnh 1.

"Cơm bình dân 400k, bị chém đẹp giữa Sài Gòn? 

Vẫn nghe chuyện các chị nội trợ đi chợ nấu ăn cho cả nhà mấy người ăn cơm lành canh ngọt 4 món chỉ mất có chưa đến trăm ngàn. Thế mà food blogger là mình hôm nay đoảng đi mua cơm bình dân mang về nhà, có 2 người ăn mà 400k cả nhà ạ.

Chuyện là lúc chiều nhận được tin nhắn trời bão không nên ra đường nên vội vội vàng vàng đi mua đồ ăn về nhà thổi tí cơm để ăn cho ấm cúng. Đi đường thấy tiệm cơm đã nghe danh rất lâu, nổi tiếng lắm nên mình ghé vào mua ít đồ cho 2 người ăn. Vào gọi canh cá mú, sườn kho (6 miếng sườn), lòng xào dưa, xá xíu (2 viên) và một miếng trứng chiên. 

Mua cơm bình dân 5 món cho 2 người ăn hết 400 ngàn, food blogger Sài Gòn hỏi: Như vậy có bị chém không? - Ảnh 2.

Tổng cộng 5 món không mua cơm là 400 nghìn. Lúc cô bán cơm bảo 400 nghìn, nhìn mấy bọc nylon mình sốc quá, bảo cô có tính nhầm không ạ. Cô lườm mình một cái rõ dài rồi nói một cô khác ghi hoá đơn cho mình khỏi cãi.

Đây nhé 40k/viên xá xíu, hai viên 80k.

Miếng trứng to hơn bàn tay 70k.

Bịch sườn kho 6 miếng 80k.

Bịch lòng xào dưa 40k.

Bịch canh cá mú 130k.

Tổng cộng 400k không thừa đồng nào nhé.

Mọi người cứ nói ra Bắc bị chặt chém, chứ lần đầu mình cảm thấy chém đẹp giữa đất Sài Thành. Dẫu biết là quán cơm có tiếng, nhưng mà chẳng phải nhà hàng gì cao sang, mà giá lại đắt quá. Đồ ăn cũng chỉ bày trong tủ kính, nấu sẵn, ai ăn chỉ món gì thì múc món đó mà sao mắc vậy? 

Mua cơm bình dân 5 món cho 2 người ăn hết 400 ngàn, food blogger Sài Gòn hỏi: Như vậy có bị chém không? - Ảnh 3.

Mình không nghĩ là do mình người Bắc lơ ngơ vào mua hàng bị cô chủ bán giá cao hơn (giống như người Nam ra Bắc hay bị nghe giọng tính tiền), nhưng mà sao thấy bữa cơm bình dân này hơi chát. 

Kể ra vậy thôi, chứ thực ra mình về nhà ăn, thấy đồ ăn ở quán cũng chất lượng. Các món sườn, hay thịt viên đều là thịt ngon, chứ không phải loại thịt vớ vẩn. Canh cá cũng đầy đủ và hấp dẫn. Tuy đồ ăn hơi ngọt, kiểu khẩu vị người Nam hay ăn, nhưng không phải là dở, thậm chí chắc là thuộc loại đồ miền Nam thuộc loại ngon. 

Theo cả nhà, thì bữa cơm bình dân như vậy có bị chém đẹp không ạ? Và nếu là bạn, bạn có quay lại lần sau không?".

Câu chuyện sau khi đăng tải ít lâu, đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Tất nhiên, giống như mục đích ban đầu của bài viết là nhờ mọi người đánh giá và giải đáp hai câu hỏi sau cuối: "Theo cả nhà, thì bữa cơm bình dân như vậy có bị chém đẹp không ạ? Và nếu là bạn, bạn có quay lại lần sau không?", nhiều người đã nhanh tay bình luận chia sẻ quan điểm của mình về phần cơm bình dân 5 món, 2 người ăn có giá 400k bên trên.

Mua cơm bình dân 5 món cho 2 người ăn hết 400 ngàn, food blogger Sài Gòn hỏi: Như vậy có bị chém không? - Ảnh 4.

Một số người cho rằng, phần cơm này mắc hay rẻ còn tùy thuộc vào mức độ chất lượng của các món ăn. Nếu "ngon xuất sắc" thì hoàn toàn có thể chấp nhận được với cái giá 400k, ngược lại là đắt. Một số người khác lại nói, bữa cơm này không đắt, vì số tiền cho từng món gần như là mức giá sàn cho các hàng quán kinh doanh ẩm thực tương tự ở Sài Gòn hiện tại. Không nghĩ giống như vậy, nhiều người khác nữa lại nói phần cơm này thật sự đắt, nhất là món trứng có giá 70k là không thể nào chấp nhận được...

Còn chị em, chị em nghĩ sao về phần cơm bình dân này?

(Ảnh: FBNV)

Chia sẻ