Hà Nội:

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khoảng 17h30 phút đến gần 19 giờ tối 7/11, trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa phùn, mưa ngày một dày hạt kèm theo gió lạnh khiến giao thông hỗn loạn. Rất nhiều người phải chôn chân ở nhiều ngã ba, ngã tư hàng giờ đồng hồ.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương thì không khí lạnh tăng cường đổ bộ vào miền Bắc chiều tối và đêm ngày 7/11. Ghi nhận của chúng tôi vào cuối giờ chiều ngày 7/11 thì dường như không khí lạnh đã bắt đầu tràn về Thủ đô kèm theo mưa lạnh. Điều này gây nên khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông nên tại rất nhiều điểm giao cắt tắc đường đã xảy ra khiến hàng ngàn người phải chôn chân tại chỗ.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 1
Khoảng gần 18 giờ tối 7/11, trời Hà Nội bắt đầu có mưa phùn kèm gió thổi mạnh, nhiệt độ hạ thấp khiến việc tham gia giao thông của các phương tiện ô tô và xe máy gặp khó khăn.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 2
Điển hình nhất cho việc tắc đường là đoạn giao Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng. Tại đây lượng phương tiện bị ùn ứ kéo dài hàng cây số, khi nhích đến đèn đỏ thì không thể chen chân được các phương tiện giao thông đành đứng yên một chỗ suốt 15-20 phút đồng hồ.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 3
Nhiều người đứng dưới trời mưa phùn, lạnh giá trong khi đó tiếng còi, khói xe máy, ô liên tục bốc lên khiến không ít người mất kiên nhẫn.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 4
Rất may, đến khoảng 19 giờ do sự tích cực điều tiết giao thông của CSGT nên tình trạng ùn ứ đã giảm bớt phần nào.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 5
Khu vực trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia cũng bị ùn tắc kéo dài, mặc dù ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng còn cách gần 1km.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 6
Rất nhiều người cảm thấy bất lực trước việc tắc đường kinh hoàng nơi đây.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 7
Ngay như ngã Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cũng bị ùn tắc kéo dài.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 8
Không thể kiên nhẫn đợi dòng phương tiện lưu thông, rất nhiều chủ phương tiện đành phải leo lên vỉa hè để di chuyển.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 9
Các phương tiện hò nhau đi ngược chiều, đi lên vỉa hè.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 10
Tình trạng người dân quay đầu xe không theo quy tắc giao thông cũng góp phần làm tình trạng tắc nghẽn trở nên trầm trọng hơn.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 11
Theo quan sát của chúng tôi, tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng hướng Nguyễn Xiển thì để đi qua nút giao thông này, các chủ phương tiện phải mất ít nhất 30 phút.

Mưa, lạnh tăng cường đúng giờ tan tầm, cả ngàn người chôn chân ở các ngã tư 12
Được biết, từ đêm 7/11 không khí lạnh sẽ tăng cường, miền Bắc sẽ mưa và rét hơn. Để đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân có thể lùi thời gian di chuyển lại, tránh đi vào những nút giao thông thường xuyên xảy ra xung đột, khi xảy ra tắc đường các chủ phương tiện nên bình tĩnh và di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
Chia sẻ