Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà ngay mùng 6 Tết

Bài, Ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Cơn mưa đầu tiên sau Tết Nguyên đán khiến một số tuyến đường trong thành phố ngập nước. Nhiều người trở tay không kịp, phải đội mưa ướt sũng trở về nhà.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 2-2 (tức mùng 6 Tết), một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống trên diện rộng, trải dài trên khắp các quận, huyện trung tâm Sài Gòn. Chỉ trong thời gian ngắn, một vài tuyến đường lớn của thành phố rơi vào cảnh ngập ngụa trong nước, kéo theo tình trạng ùn ứ các phương tiện lưu thông.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 1.

Cơn mưa lớn diễn ra khắp thành phố chiều mùng 6 Tết.

Tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), chỉ khoảng 30 phút sau mưa nước đã ngập khá cao, có chỗ lên đến nửa bánh xe máy. Do mưa đúng vào giờ tan tầm, nhiều người đi làm ngày đầu tiên sau Tết trở về nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều xe chạy với tốc độ cao khiến nước bắn tung toé, gây khó khăn cho những người đi bộ hai bên đường.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 2.

Xe cộ ùn ứ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh).

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 3.

Nhiều con hẻm bị ngập chỉ sau ít phút mưa.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 4.

Nhiều chỗ nước ngập đến nửa bánh xe.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 5.

Xe bắn nước tung toé khiến giao thông gặp khó khăn.

Tương tự, đoạn đường Ung Văn Khiêm cũng xảy ra tình trạng ngập nước ở hai bên lề. Đáng chú ý, vì cơn mưa đến bất chợt khiến nhiều người trở tay không kịp, không mang áo mưa nên đành đội mưa ướt sũng về nhà. Đến 18 giờ, phần giữa đoạn đường cũng chìm trong dòng nước đục, các phương tiện vì thế di chuyển khó khăn, xuất hiện một số xe bị chết máy.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 6.

Không mang áo mưa, nhiều người ướt sũng trở về.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 7.

Một chiếc xe bị chết máy.

Theo nhiều người dân địa phương, đây là cơn mưa khá sớm trong vài năm trở lại đây. Nó đến trong thời điểm những người lao động tỉnh lẻ đang đổ về thành phố mưu sinh sau kỳ nghỉ Tết. Mưa đến bất ngờ cũng khiến những người bán hàng rong bán được rất nhiều áo mưa.

Cô Thu, một người bán áo mưa trên dường Bạch Đằng cho biết từ chiều đến giờ đã bán được 7 cái áo mưa cho những khách đi xe lỡ đường. Một số người chọn cách tấp vào những chỗ cao ráo như cây xăng, quán ăn để trú mưa.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 8.

Đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) sũng nước.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 9.

Nhiều người phải đi ngược đường vì làn đường đúng bị ngập

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 10.

Mưa ngập trên đường Bạch Đằng.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 11.

Em An (15 tuổi, quận Gò Vấp) mắc mưa khi đang trở về nhà.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 12.

Áo mưa hút hàng.

Các đoạn đường như Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh… cũng xuất hiện tình trạng ngập nhẹ. Ngoài quận Bình Thạnh, tình trạng ngập cũng diễn ra ở quận 6, quận 9 và các quận rìa thành phố như Thủ Đức, Nhà Bè. Đến hơn 19 giờ, mưa có dấu hiệu giảm bớt nhưng vẫn còn nặng hạt.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 13.

Nhiều người tấp vào cây xăng trú mưa.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 14.

Một khu nhà trọ nước ngập lênh láng khi công nhân vẫn chưa lên thành phố sau đợt nghỉ Tết.

Mưa lớn bất ngờ, người Sài Gòn lội nước về nhà - Ảnh 15.

Đến hơn 19 giờ, mưa bắt đầu giảm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa dông trên diện rộng ở một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước và có thể lan sang các vùng lân cận như TP.HCM. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến người Sài Gòn đón cơn mưa đầu tiên trong "năm con gà" khá sớm.

Chia sẻ