Mua sắm độc đáo tại phiên chợ của người "Tây" ở Hà Nội

Bài và ảnh: Đỗ Hà,
Chia sẻ

Một phiên chợ do người “Tây” sáng lập, chủ quầy hàng đa phần là “Tây”, khách hàng “Tây” đi chợ rất nhiều và chợ lại nằm ở… khu ven hồ Tây.

Đi men theo đường Tô Ngọc Vân vào một ngõ nhỏ, vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần đều có một phiên chợ rất đặc biệt có tên là: Chợ Tây.

Một phiên chợ với những đặc điểm rất "Tây"...
 
Gọi là chợ nhưng thực ra chỉ là hai sân nhỏ nằm đối diện nhau cùng một số ít gian hàng. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây chính ở sự độc đáo của các mặt hàng mà hầu như bạn sẽ khó tìm thấy hơn ở những nơi khác, cũng như sự đặc biệt về người bán hàng và người mua ở đây.

Gọi là chợ Tây có lẽ vì 3 lý do: Chợ do người “Tây” sáng lập, quản lý, người bán hàng trong chợ cũng có rất nhiều là “Tây”, khách hàng “Tây” đi chợ rất nhiều và chợ lại nằm ở… khu ven hồ Tây.

Rất nhiều người bán hàng ở đây là người “Tây”

Chợ tất thảy chỉ có hơn chục gian hàng, các mặt hàng không phong phú lắm, gồm các loại đồ dùng như: Tinh dầu, xà phòng, túi xách, kem mát xa, nước hoa xịt phòng, xịt ô tô, sách và cách mặt hàng thực phẩm như rau, gạo lứt, một số loại gia vị, rượu, bánh mì, pizza, nước trái cây, mật ong, một số loại mứt, trà…

Những bánh xà phòng này được giới thiệu là hàng nhập khẩu từ Pháp

Chợ bắt đầu được mở từ năm 2009, do ông Patrice Gautier, một người đàn ông gốc Pháp, giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ Chăn nuôi Thú y châu Á thành lập. Chính vì thế mà nó cũng xuất phát từ ý tưởng mô phỏng chợ phiên cuối tuần ở Châu Âu.

Ông chủ là người Pháp nên những người bán hàng ở đây hầu như đều là người Pháp, có người nói tiếng Việt khá thông thạo như anh Alain Fiorucci (chủ gian hàng mật ong) vì anh đã ở Việt Nam đến 15 năm. Cũng có người chỉ mới sang Việt Nam được hai tháng như anh bán hàng nước hoa quả người Pháp lai Campuchia…

Người đàn ông dễ mến này đã đến Việt Nam được 15 năm

 Anh chàng bán nước hoa quả tự nhận mình rất… Việt Nam

... với những vật phẩm phong phú, không "đụng hàng"

Những gian hàng đều tạo cho mình một sự khác biệt: Về mặt hàng và về cách bày hàng…

Ở đây có gian hàng trà gừng rất độc đáo. Gừng được cô đọng, mỗi lần uống, bạn chỉ cần lấy một thìa nhỏ cho vào nước ấm là đủ. Trà rất thơm và thích hợp với người bị huyết áp thấp. Bác Thu (Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội) chia sẻ:

“Bác là khách ruột của gian hàng này vì nhà cả hai bác đều bị huyết áp thấp. Hơn nữa, mùa đông sắp đến, trà gừng là thứ đồ uống cả nhà đều ưa dùng. Trà ở đây vừa giữ được hương vị lại vừa không quá nóng, quá cay nên rất dễ uống”.

Một hộp trà gừng này có giá 100.000 đồng

Gian hàng túi xách hoàn toàn là sản phẩm handmade, có những túi làm từ cả vỏ bao. Chủ gian hàng túi này là một cô gái Pháp đã ở Việt Nam đến 9 năm. Những chiếc túi handmade độc đáo này được bán với giá khá cao, giá khoảng 50 USD/sản phẩm.

Cô gái Pháp với những chiếc túi handmade tươi cười chào khách

Ghé qua gian hàng sách, bạn sẽ thấy có rất nhiều ấn phẩm bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Việt. Cô chủ thân thiện cho biết, mỗi tuần cô thường bày sách theo một “chủ đề” nhất định để tạo sự mới mẻ cho những độc giả thân thiết...

Chẳng hạn như tuần này về sách về thiếu nhi, tuần sau về sách về văn hóa, ngoài ra khi khách hàng hỏi những loại sách khác không có trên quầy cô vẫn sẵn sàng phục vụ. Những cuốn sách có giá không rẻ, có thể dao động từ 200.000 - 600.000 đồng hoặc hơn thế.

Những cuốn sách chủ yếu trình bày bằng hai ngôn ngữ Việt và Pháp

Ở đây có một gian hàng đồ chơi mà các bé gái mê tít. Gian hàng này bàn bán những sản phẩm do những người khiếm thính làm ra. Những tập thiệp, những con búp bê rất đẹp, rất đáng yêu và giá thì cũng khá dễ mua. Một giỏ với búp bê bên trong đáng yêu có giá hơn 200.000 đồng. Một cái giá khá dễ chịu cho món đồ chơi dễ thương và an toàn.

Gian hàng đồ chơi này là sản phẩm của những người khiếm thính

Cô bé vô cùng hạnh phúc khi được mẹ mua tặng giỏ búp bê

Chợ Tây có hai gian hàng bánh mì. Nhiều khách hàng Việt Nam đi chợ nhận xét, bánh ở đây đắt hơn so với bên ngoài một chút nhưng được cái thơm và ngon nên mặt hàng vẫn khá chạy. Một chiếc bánh Choco Banana Muffin nhỏ xinh cũng có giá 20.000 đồng, hoặc một chiếc bánh mì đen khá lớn (khoảng 500g) có giá 60.000 đồng.

Một chiếc bánh Choco Banana Muffin nhỏ xinh cũng có giá 20.000 đồng

Chiếc bánh mì đen khá lớn (khoảng 500g) có giá 60.000 đồng

Gian hàng rau cũng khá phong phú về mặt hàng. Giá rau có đắt so với chợ thường nhưng được khẳng định là rau hữu cơ, sạch và được trồng ở Sóc Sơn. Các mặt hàng rau có bảng giá rõ ràng và thu hút được rất nhiều khách. Chị Nga (Hàng Trống – Hà Nội) nói: “Giá rau ở đây so ra có thể đắt gấp đôi ở chợ nhưng tôi vẫn sẵn lòng mua bởi rau rất sạch, luộc ngọt nước”…

Tuy giá đắt nhưng gian hàng rau củ vẫn được ưa chuộng

Bảng giá rau củ của gian hàng

Các gian hàng thực phẩm thực phẩm khác cũng chủ yếu bày bán những sản phẩm độc đáo và đặc biệt sạch, an toàn, như nước trái cây ép ở đây có hạn dùng chỉ hơn 2 tháng và được giới thiệu là sản phẩm không có chất bảo quản, chỉ thanh trùng bằng nhiệt. Các mặt hàng như mứt quả, ô mai đã có rất nhiều khách quen cho mình. Bác Hương (Đống Đa – Hà Nội) cho biết bác rất thích ô mai ở đây, ăn xong không đắng họng như mua ở nhiều nơi khác.

Mứt được bài ra đĩa rất sạch sẽ cho mọi người ăn thử

Khá nhiều loại rượu được bày bán

Bảng giá mật ong

Các loại gia vị, tinh dầu, nước hoa ở đây đều được làm từ nhiều nguyên liệu đặc trưng Việt Nam, như sả chẳng hạn. Có rất nhiều mùi, thanh có, ngọt có, nồng nàn có. Ngoài ra còn có sản phẩm xà phòng xuất xứ từ Pháp rất lạ. Bạn có thể đến và thử trải nghiệm. Giá mỗi lọ nước hoa, tinh dầu từ khoảng 100.000 trở lên.

Những lọ nước hoa này không dễ tìm thấy ở cửa hàng khác

Ở chợ còn có một gian hàng quần áo cũ, thu hút được nhiều sự quan tâm, bởi đây là gian hàng từ thiện, tiền thu được từ việc bán quần áo, đồ dùng ở gian hàng này sẽ được dùng để làm từ thiện.

Gian hàng quần áo từ thiện rất đông khách hàng đến xem

Đến với chợ Tây, bạn sẽ được làm quen với những người bạn nước ngoài vô cùng thân thiện, dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi. Bạn sẽ bật cười khi nghe anh chủ gian hàng pizza báo giá “one trăm” cho một chiếc pizza xinh xắn lạ miệng.

Khi được hỏi: "How much?", người đàn ông  trả lời: One “trăm”

Bạn có thể gặp và được nghe một anh rất đẹp trai đèo con đi chợ bằng xe đạp và cười tươi trả lời “Tây Ban Nha” bằng Tiếng Việt khi được hỏi “Where are you from?”. Anh “tự hào” mình là người Tây Ban Nha duy nhất ở đây và cho biết cũng rất thường xuyên đi chợ này.

"Where are you from?" - “Tây Ban Nha”!

Chợ phiên cuối tuần này ngày càng được biết rộng rãi. Trước đây chủ yếu khách hàng chỉ là người sinh sống quanh khu vực Hồ Tây đến giao lưu, mua bán, nhưng chợ này ngày càng thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Bạn lưu ý rằng ở chợ này gửi xe không mất tiền nhé, vì công ty đứng ra thuê bảo vệ rồi, tuy vậy xung quanh cũng có những người tự mở dịch vụ trông giữ xe, bạn có thể hỏi và lựa chọn chỗ để xe cho mình. Chợ khá nhỏ và không nhiều mặt hàng, nhưng các mặt hàng này đôi khi có sự tương tự nhau vì vậy bạn nên “lượn” một vòng xem xét trước khi quyết định mua món đồ nào để không phải tiếc.

Chúc bạn có một phiên chợ cuối tuần vui vẻ.

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc căn phòng mà mình thấy yêu quý và tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi: 84-4-39749300/910 hoặc nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.
 
Nếu bạn muốn biết thêm về thông tin của các sản phẩm được giới thiệu trên chuyên mục Mua sắm, xin vui lòng liên hệ:
84-4-39749300/910 (phía Bắc) và 08.39309935/103 (phía Nam) hoặc muasam@afamily.vn, info@afamily.vn.
 
Chia sẻ