MXH xôn xao về những tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc của cậu bé 13 tuổi trước khi qua đời và phía sau là nỗi buồn của người cha đi tìm lại công lý cho con mình

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo lời người cha, con anh bị gãy trật xương chậu nhưng phía bệnh viện tiếp nhận điều trị lại chẩn đoán không có, để nằm theo dõi 2 ngày khiến bé phải phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ những bút tích cuối cùng của bé M.T.K (13 tuổi) trò chuyện với bố của mình trong suốt khoảng thời gian nằm tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM sau khi được chuyển lên từ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Điều đáng nói, theo thông tin chia sẻ, bé K. bị xe tông trật xương chậu nhưng phía bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lại chẩn đoán không ra bệnh khiến bé sau đó bị nhiễm trùng rồi tử vong thương tâm khiến cộng đồng mạng bức xúc.

4

Bút tích của con trai bé K. khi còn điều trị tại bệnh viện.

5

Không thể nói được, bé K. giao tiếp với cha mẹ qua chữ viết trong khoảng thời gian nằm ở Nhi đồng 2, TP.HCM khiến nhiều người xúc động.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, ngày 29/8, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Mai Đức Tín (49 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là bố của bé K. sau hơn 1 tháng bé mất.

Bị xe tông gãy trật xương chậu nhưng bác sĩ lại cho mổ ruột thừa?

Chia sẻ những bức hình ghi lại bút tích của bé K. khi còn nằm viện, anh Tín khẳng định con mình dù không thể nói chuyện được nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Kể lại sự việc, anh Tín cho biết chiều ngày 12/6 con anh đạp xe về nhà sau khi đá banh với các bạn. Đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp thuộc khu vực phường Phước Tân (TP Biên Hòa) thì có một xe tải lùi trúng vào người K. khi bé đang chờ sang đường, làm bé bị xây xát bên ngoài.

DSCF1828

Anh Mai Đức Tín đau buồn kể lại chuyện con trai.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (phường Long Bình Tân) để chữa trị.

Tại đây sau khi tiến hành thăm khám, chụp X-Quang, bé được chẩn đoán bị gãy trật xương chậu và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

8

Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tuy nhiên theo lời người cha, tại đây các bác sĩ lại thông báo bé K. không bị gãy trật xương chậu và chỉ cho nằm theo dõi, dù bé liên tục kêu đau bụng.

Đến ngày 14/6, bác sĩ bất ngờ thông báo con anh Tín bị viêm ruột thừa và chỉ định mổ gấp. Tin tưởng vào chẩn đoán của bác sĩ, gia đình ký giấy chấp nhận mổ.

9

Giấy xác nhận bé K. có mổ ruột thừa tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Đồng thời bác sĩ tại nơi này cũng chẩn đoán bệnh nhân bị "đụng dập vùng chậu hông hai bên".

"Sau khi phẫu thuật xong, con tôi được đưa xuống phòng Hồi sức. Qua cửa kiếng tôi thấy bác sĩ dùng tay ấn vào lồng ngực cháu, sau đó dùng máy sốc tim để hồi tỉnh cháu. Điều đó có thể là con tôi đã bị ngưng tim sau phẫu thuật nhưng gia đình không nhận được bất kỳ thông báo nào" - ông Tín chia sẻ.

Đến ngày 17/6 khi thấy tình hình không khả quan, gia đình ông Tín làm thủ tục đưa bé K. chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Tại đây sau khi làm các xét nghiệm, chẩn đoán cần thiết, bác sĩ cho biết con anh Tín suy đa tạng, nhiễm trùng gan thận và gãy xương chậu?

2

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), nơi điều trị cuối cùng cho bé K.

Sau 38 ngày điều trị tích cực, lọc máu, lọc thận, xử lý xương chậu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), bé K. tử vong vào ngày 24/7 vì tình trạng quá nặng.

"Chính vì sự chẩn đoán ban đầu sai, chỉ định phẫu thuật sai của bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã dẫn đến nhiễm trùng tạng và suy đa tạng của con tôi..." - người cha nhận định.

Mong muốn làm rõ vụ việc để đòi lại công bằng cho con trai

Trong bảng tóm tắt bệnh án mà Bệnh viện Nhi đồng 2 cung cấp nêu rõ: Lúc vào viện bệnh nhân được chẩn đoán hậu phẫu 4 ngày viêm ruột thừa sung huyết, chấn thương khung chậu, sốc vagal, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan.

3

Tóm tắt bệnh án của bé K. ghi rõ bị toác khớp cùng chậu sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhân được chuyển xuống khoa Hồi sức ngày 18/6 và được thở máy, lọc máu liên tục, dẫn lưu màng phổi, dùng kháng sinh phổ rộng, nuôi ăn tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu, điều chỉnh rối loạn toan kiềm, đường huyết.

Đến ngày 4/7, bệnh nhân được ngưng lọc máu nhưng sau đó phải lọc lại và diễn tiến nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, nhiễm nấm.

Ngày 22/7, bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, hồi sức tích cực không hiệu quả và tử vong vào khuya 24/7.

DSCF1822

Anh Tín cho biết những ngày qua cuộc sống gia đình anh đã bị đảo lộn.

Chẩn đoán ra viện của bệnh nhi có nhiễm nấm huyết, tràn dịch đa màng và toác khớp cùng chậu sau tai nạn giao thông.

Về chi phí điều trị, suốt 38 ngày nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 2, tổng viện phí của bé K. là hơn 546 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 347.9 triệu đồng, gia đình anh Tín đóng 198.4 triệu đồng.

Ngoài ra tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, anh Tín cũng đã đóng hơn 10 triệu đồng tiền viện phí (tiền gốc là hơn 40 triệu đồng, đã trừ bảo hiểm thanh toán).

"Tôi mong muốn phía Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai phải xin lỗi và có trách nhiệm với cái chết oan uổng của con tôi.

Một đứa con mình nuôi nấng nó bao nhiêu năm giờ lại chết tức tưởi như vậy thì sao không đau lòng được. Hồi mới xảy ra chuyện, tôi đau đến mức chỉ muốn chết..." - anh Tín nghẹn ngào.

Phóng viên liên lạc với đại diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thì được nơi này xác nhận từng điều trị cho trường hợp của bé M.T.K. vào tháng 6/2019. Phía bệnh viện hẹn gặp trực tiếp để trình bày cụ thể sự việc.

DSCF1827

Những dòng chữ của bé gửi đến cha mẹ khiến ai đọc được cũng chạnh lòng.

Về phía cơ quan chức năng, ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc trên.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhanh chóng lập Hội đồng chuyên môn để thanh, kiểm tra và sớm báo cáo Sở.

Nếu kết quả không thỏa đáng, Sở sẽ tiếp tục lập Hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận chính xác nguyên nhân tử vong của bé K. để có hướng xử lý phù hợp.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ