Mỹ nam "She Was Pretty" Park Seo Joon bật khóc vì gặp bố

Leslie,
Chia sẻ

Trong buổi giao lưu mới đây với người hâm mộ, Park Seo Joon đã rơi nước mắt khi chia sẻ về thời vừa tiến thân vào làng giải trí.

Vừa qua, trong chương trình One Night of TV Entertainment, Park Seo Joon đã bật khóc trong buổi giao lưu với người hâm mộ khi nhận được một "món quà" bất ngờ từ người bố của mình. Khi được hỏi về việc làm thế nào mỹ nam She Was Pretty đã đến với nghề diễn xuất, sau một lúc chia sẻ, anh tiết lộ thêm rằng bố anh đã kịch liệt phản đối con trai theo đuổi nghệ thuật. 

Park Seo Joon

Vào thời điểm ấy, bố Park Seo Joon bất ngờ xuất hiện dưới khán đài và thét lên: "Con trai tôi là tuyệt nhất!". Vừa nghe đến đây, Park Seo Joon đã không nói nên lời mà cảm động bật khóc. Như vậy, "món quà" lớn nhất mà ông đã dành cho Park Seo Joon là sự ủng hộ của mình sau thời gian cấm cản, phản đối nam diễn viên.

Park Seo Joon
Park Seo Joon vỡ òa vì hạnh phúc khi bất ngờ gặp lại bố trong ngữ cảnh đặc biệt tại buổi giao lưu.

Ngoài ra, cũng trong buổi trò chuyện này, khi được hỏi về nụ hôn trên màn ảnh lẫn ngoài đời, Park Seo Joon cho biết: "Tôi thích hôn (trên màn ảnh) thật mãnh liệt. Ở ngoài đời tôi cũng thích hôn mạnh mẽ như vậy". Trả lời đến đây, anh khiến cả khán đài trầm trồ và cười ồ với tiết lộ thú vị trên. 

PArk Seo Joon
Park Seo Joon còn bị bạn diễn Hwang Jung Eum trêu chọc là... môi dày.

Được biết, Park Seo Joon bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 23 tuổi và được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến nhờ vai Si Woo trong Dream High 2. Trong năm nay, anh thành công vang dội nhờ 2 bộ phim truyền hình là Kill Me, Heal Me và She Was Pretty. Trước đó, anh đã bất ngờ xuất hiện trong danh sách top 10 những nghệ sĩ kiếm nhiều với trung bình cát-sê 1 tập phim là 25.000 đô. Cùng với thu nhập từ tiền quảng cáo, đại diện sản phẩm, Park Seo Joon được cho là đã kiếm được khoảng 900.000 đô chỉ trong 2015.
Chia sẻ