Mỹ nhân 17 tuổi hay "thần đồng" Kim Yoo Jung và những lần làm khán giả khóc ngất

Thủy Linh,
Chia sẻ

Ngay từ khi chỉ là một cô bé còn chưa vào lớp 1, Kim Yoo Jung đã có khả năng nhập vai xuất thần trong các cảnh quay bi thương lấy nước mắt khán giả.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, năm nay 17 tuổi nhưng đã có 13 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cô bé từng được mệnh danh là "thần đồng" diễn xuất, thiên thần nhí được cả Hàn Quốc yêu mến. Nói về khả năng nhập vai của Kim Yoo Jung, giới chuyên môn nhận định cô bé thừa hưởng được mọi ưu điểm của các tiền bối như Ha Ji Won, Son Ye Jin… Khả năng diễn xuất bằng ánh mắt, lột tả nội tâm nhân vật của Kim Yoo Jung thậm chí đạt đến trình độ của các ngôi sao lâu năm.

Kim Yoo Jung thường được giao các vai là nhân vật chính khi còn nhỏ vừa trong sáng đáng yêu lại gặp phải những biến cố rất bi thương, hay khó khăn dồn dập dẫn đến sự trưởng thành. Chính vì thế, hầu hết các vai diễn của Kim Yoo Jung đều có những đoạn đẫm nước mắt. Kim Yoo Jung thể hiện những phân cảnh này rất tự nhiên, không hề quá khi nói cô bé là sao nhí khóc giỏi nhất của xứ Hàn. Phong cách diễn của Kim Yoo Jung cũng chẳng vật vã hay gào thét mà thường nức nở giống như nỗi đau xuất phát từ trái tim. Chính sự kìm nén và cố tỏ ra mạnh mẽ ấy càng khiến khán giả cảm thấy bi thương.

kimyoojung1
Kim Yoo Jung sở hữu khả năng nhập vai hoàn hảo từ rất nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện năm 2012, Kim Yoo Jung từng kể rằng, cô bé đặc biệt nhớ cảnh nhân vật của mình tên là Jae Kyung bị bắt cóc và bị nhốt tại một trường học khóa chặt cửa trong Sympathy for Lady Vengeance. Lúc đó Kim Yoo Jung chỉ mới 5 tuổi và đây là lần đầu tiên cô bé đóng phim điện ảnh. Cô bé đó chính là một trong những nạn nhân của một gã tâm thần chuyên bắt cóc trẻ em dưới 10 tuổi, giết chết chúng và quay phim lại. Nhân vật của Kim Yoo Jung chỉ xuất hiện khoảng 20 giây nhưng cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là khuôn mặt đáng yêu như búp bê kết hợp tiếng khóc thất thanh: "Mẹ ơi, con muốn về nhà", khiến không ai có thể cầm được nước mắt.

Kim Yoo Jung vào vai một bé gái bị bắt cóc sau đó bị sát hại trong "Sympathy for Lady Vengeance"

Năm 2006, Kim Yoo Jung thể hiện vai diễn Hwang Jin Yi của Song Hye Kyo khi còn nhỏ. Nàng kỹ nữ nổi tiếng này là nhân vật huyền thoại tạo cảm hứng cho rất nhiều thơ ca nhạc họa tại Hàn Quốc. Bộ phim không thành công nhưng khán giả vẫn ấn tượng với cảnh khóc của Yoo Jung khi cầu xin cho Lee Hyun Woo. Sự ngây thơ đáng yêu nhưng vẫn đầy cảm xúc thương tiếc được cô nhóc 7 tuổi thể hiện mượt mà.

Lee Hyun Woo đưa Kim Yoo Jung đi chơi và bị trách phạt. Yoo Jung đã khóc cầu xin cho cậu. (Cảnh trong phim Hwang Jin Ji).

Năm 2009, Kim Yoo Jung trở thành diễn viên nhí được trả catxe cao nhất thời điểm đó với một vai phụ trong bộ phim bom tấn đề tài thảm họa Haeundae - Sóng thần ở Hải Vân Đài. Vào vai cô con gái nhỏ Ji Min của nữ diễn viên Uhm Jung Hwa, Kim Yoo Jung lấy nước mắt khán giả với màn chia ly đau đớn với bố dượng và mẹ ở cuối phim. Do thảm họa sóng thần, họ nhường lại cơ hội sống cho con gái nhỏ. Dường như cảm nhận được sự đau thương của lần gặp cuối cùng, cô bé khóc lóc thảm thiết. Người bố dượng cầu xin Ji Min hãy gọi mình là cha một lần trong đời, tiếng gọi đau đớn ấy như xoáy vào trái tim khán giả.

Tiếng gọi cha vừa tràn đầy tình cảm vừa đau thương của cô nhóc Kim Yoo Jung làm người xem như nghẹn lại.

Cũng trong năm nay, Kim Yoo Jung vào vai Dong Yi lúc nhỏ trong bộ phim truyền hình cùng tên. Tác phẩm này được đánh giá là một trong những phim truyền hình cổ trang hay nhất của màn ảnh xứ Hàn và chắc chắn không thể bỏ qua công sức của Kim Yoo Jung. Hành trình của nàng vô cùng gian truân và không ít lần phải rơi nước mắt.

Kim Yoo Jung thể hiện xuất sức tâm trạng của Dong Yi khi vừa mất cả cha lẫn em trai.

Năm 2010, Kim Yoo Jung giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất với bộ phim Grudge: The Revolt of Gumiho. Đây là một bộ phim cảm động về tình mẫu tử.

Nhưng năm 2012 mới là thời gian hoàng kim của Kim Yoo Jung khi cô tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn tiểu thư Heo Yeon Woo. Mối tình thơ dại của hai diễn viên chính khi còn nhỏ được Kim Yoo Jung và Yeo Jin Goo thể hiện rất rõ nét. Kim Yoo Jung đã để lại trong lòng khán giả một tiểu thư Yeon Woo hoàn mỹ tới mức người đóng phiên bản lớn hơn Han Ga In cũng bị so sánh là không thể hiện bằng. 

Đặc biệt cảnh Yeon Woo ra đi trong vòng tay Thái tử, nàng không khóc lớn nhưng chính sự nín nhịn và giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài của nàng khiến cho khán giả không thể nào quên. Kim Yoo Jung từ một cô tiểu thư xinh đẹp với đôi mắt sáng long lanh bỗng trở thành người bệnh thân xác yếu đuối. Đôi mắt thiếu sức sống và bờ môi thâm khô, cùng giọng nói như cố trút từng hơi thở cuối cùng đã tạo nên một hình ảnh chân thực của nhân vật Yeon Woo lúc cuối đời.

Kim Yoo Jung và Yeo Jin Goo và cảnh quay xúc động nhất trong "Mặt trăng ôm mặt trời".

The Dirge Singer là một dự án đặc biệt của đài KBS năm 2014. Trong phim, Kim Yoo Jung vào vai Yeon Shim - con gái của một người đàn bà chuyên khóc thuê cho đám ma. Trong khi đó Yeon Shim lại muốn trở thành 1 gisaeng, bởi cô cho rằng cuộc sống là phải tích cực và tràn đầy nụ cười. Trong một lần mẹ Yeon Shim bị ốm không thể khóc tang cho một gia đình nhà giàu, Yeon Shim phải hát thay. Nhưng nàng lại không thể cất tiếng khóc bởi nàng nhìn thấy sự vô tâm của người thân dành cho người quá cố. Cuối cùng, Yeon Shim vẫn cất tiếng khóc, không phải vì sự ra đi của người chết mà vì sự bạc bẽo của cuộc đời. 

Kim Yoo Jung vào vai người khóc thuê trong "The Dirge Singer".

Tiếp theo đó, Kim Yoo Jung liên tiếp nhận hai bộ phim May QueenGolden Rainbow đều là những nhân vật có số phận bi thương. 

Trong May Queen, cô bé Hae Soo do Kim Yoo Jung thủ vai vốn là trẻ mồ côi, bị bắt đi ngay trong đêm mẹ làm tang lễ cho cha. Cô bị đưa đến một gia đình thủy thủ nghèo để nuôi sống. Lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ nuôi và những cơ cực của gánh nặng mưu sinh nhưng Hae Joo còn phải lo lắng cho các em của mình nhưng giông bão cứ liên tục ập đến.

kimyoojung2
Cô bé Hae Soo có số phận bi thương.

kimyoojung1
Đây là bộ phim Kim Yoo Jung đã phải khóc rất nhiều.

Với bộ phim Golden Rainbow, Kim Yoo Jung cũng khiến khán giả ngập trong thổn thức đau thương khi khóc vì cái chết của cậu em trai và bố bị bắt vào tù. Lúc đó, nhân vật Baek Won thực sự đã rơi vào tuyệt vọng. Người em thương yêu mất, bố nuôi phải vào tù, người anh muốn lao vào con đường bất chính, người chị em thì bộc lộ sự đố kỵ ích kỷ, gánh nặng gia đình càng bắt đầu đổ dồn lên vai của cô bé. 

Kim Yoo Jung khóc vì mất em trong "Golden Rainbow".

Kim Yoo Jung tràn ngập đau thương trước những biến cố bất ngờ xảy ra.

Trong số các diễn viên trẻ của Hàn Quốc hiện nay, Kim Yoo Jung luôn được xếp hàng đầu cả về tài năng và nhan sắc. Năng khiếu diễn xuất của cô bé bộc lộ ngay từ nhỏ, chính cách diễn ấy đã khiến cho các nhân vật của Kim Yoo Jung trở nên thu hút và nhiều lần làm người xem bật khóc. 
Chia sẻ