Nam sinh tự tin nhất kỳ thi đại học: Ra sớm 15 phút còn chê "đề dễ", 2 tuần sau nhận cái kết bẽ bàng

BOB V,
Chia sẻ

Anh chàng này là nam sinh được truyền thông chú ý nhất trong kỳ thi Đại học tại Trung Quốc năm 2019.

Tại Trung Quốc, kỳ thi cao khảo được xem là cơ hội để học sinh dành cho mình 1 tấm vé vào đại học, qua đó là dấu mốc thay đổi vận mệnh cuộc đời của một người. Kỳ thi đại học Trung Quốc năm 2019 có một câu chuyện khiến truyền thông nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Câu chuyện xảy ra ở 1 điểm thi thuộc tỉnh Chiết Giang.

Theo đó, trong một môn thi dài hơi và căng thẳng, điểm trường này xuất hiện một nam sinh tiến từ phía bên trong của ngôi trường ra hướng cổng trong khi còn tới tận 15 phút nữa mới hết giờ làm bài. Khi vừa ra khỏi cổng, dĩ nhiên anh chàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh và ngay lập tức được báo chí phỏng vấn. Chàng trai đó tên là Lâm Huân, khi đó đang là học sinh năm 3 trung học.

Nam sinh tự tin nhất kỳ thi đại học: Ra sớm 15 phút còn chê đề dễ, 2 tuần sau nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 1.

Lâm Huân trông rất thoải mái khi anh bước ra khỏi phòng thi, anh hùng hồn trả lời rằng đề thi rất đơn giản, các câu hỏi anh đã gặp hằng ngày nên trả lời rất nhanh, thậm chí trước khi nộp bài anh còn đủ thời gian để xem qua các đáp án một lần.

Câu trả lời của anh chàng khiến không ít phụ huynh vây xung quanh đó thở phào nhẹ nhõm vì họ trút được một phần gánh nặng tâm lý bởi đề thi của con mình không quá khó.

Còn về phía Lâm Huân, với phong thái trả lời tự tin, gương mặt sáng sủa, anh đã gây sốt trên mạng xã hội sau khi đoạn phỏng vấn của mình được chiếu trên truyền hình, không ít người cho rằng anh là một học bá của trường cấp 3, luôn nằm trong top đầu những học sinh giỏi của trường.

Nam sinh tự tin nhất kỳ thi đại học: Ra sớm 15 phút còn chê đề dễ, 2 tuần sau nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau nửa tháng, sự tự tin của anh chàng nhanh chóng bị lấp bằng sự mỉa mai của công chúng khi điểm số của kỳ thi chính thức được công bố. Những tưởng anh chàng sẽ đạt số điểm cao chót vót và trúng tuyển vào những ngôi trường hàng đầu nhưng thực chất, anh chỉ đạt 565 điểm. Tuy đây không phải là số điểm quá thấp nhưng chỉ đủ để anh đậu vào một ngôi trường hạng xoàng tại Trung Quốc.

Người ta mới vỡ lẽ ra rằng Lâm Huân thực chất chỉ là một chàng trai có thừa sự tự tin, nếu không muốn gọi đó là tự phụ hay kiêu ngạo.

Nam sinh tự tin nhất kỳ thi đại học: Ra sớm 15 phút còn chê đề dễ, 2 tuần sau nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 3.

Sau khi điểm số của nam sinh bị lộ, một số phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đã tìm phỏng vấn giáo viên cùng bạn học của anh. Theo lời của giáo viên, thực tế điểm số của cậu bạn khi học ở trường cũng chỉ nằm ở ngưỡng này và không hề thuộc nhóm học sinh xuất sắc của lớp. Bạn bè cũng cho biết thêm, anh chàng vốn có chút kiêu ngạo, ngoài ra trong giờ học anh vẫn chưa phải là một học sinh nghiêm túc mà luôn thích đùa giỡn với các bạn khác.

Mặt khác, nam sinh luôn cãi lời giáo viên, dù bị phạt nhưng vẫn không chấp nhận hình thức kỷ luật, anh cũng không ngại đáp trả lại khi bị thầy cô phê bình. Thầy cô và bạn bè cùng trường cũng đã vô cùng bất ngờ khi Lâm Huân lại thể hiện sự tự tin về bài thi của mình ngay trên sóng truyền hình.

Nam sinh tự tin nhất kỳ thi đại học: Ra sớm 15 phút còn chê đề dễ, 2 tuần sau nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 4.

Về sau, vì những sự mỉa mai mà anh đã nhận được, Lâm Huân dần trở nên khiêm tốn hơn và bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình một cách bình thường. Anh cũng dần nhận ra hành vi bốc đồng của mình đã mang lại hậu quả gì.

Tuy nhiên, ở thời đại của Internet, thông tin có thể được lan truyền một cách dễ dàng, ở thời điểm đó, Lâm Huân chỉ mới 18 tuổi đã nhận về một cú đả kích quá lớn từ hành động chưa chín chắn của mình. Việc dư luận chĩa búa rìu về phía cậu bạn cũng không phải là điều nên khuyến khích. Đây cũng là bài học để mỗi người nên biết kìm chế bản thân và hãy sống thật với những gì bản thân có.

Theo Sohu


Chia sẻ