"Nàng dâu" 70 tuổi không chê vào đâu được qua lời kể của của một nhân vật đặc biệt

Thu Hương,
Chia sẻ

Đã trải qua không ít khó khăn, thử thách của 14 năm hôn nhân nhưng nói về chuyện làm dâu, Thu Hoài vẫn không thể giấu sự cảm phục của mình với mẹ chồng khi 70 tuổi bà vẫn là một nàng dâu không chê vào đâu được.

Làm dâu - nhiệm vụ mà có lẽ bất cứ người phụ nữ nào cũng từng coi là một áp lực trước khi bước vào hôn nhân. Bởi lẽ ngoài việc vun đắp tổ ấm riêng, cách cư xử với các thành viên trong gia đình mới cũng là một phần không kém quan trọng để đánh giá được rằng cô ấy có thực sự hạnh phúc.

Với Thu Hoài (35 tuổi, Hà Nội), 14 năm hôn nhân là cả một chặng đường dài nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thử thách. Tuy vậy, trong mọi hoàn cảnh, cô vẫn luôn tâm niệm rằng hiếu kính với cha mẹ là điều mà bất cứ người con nào cũng phải có trách nhiệm thực hiện. Chính vì vậy mà cho tới nay, việc làm dâu của Hoài luôn là một hành trình nhẹ nhàng và vui vẻ.

làm dâu
Vợ chồng Thu Hoài đã có 2 con, đủ "nếp tẻ".

Hoài và ông xã tên Tuấn yêu nhau từ những ngày học Đại học. Ngày đó, cô vẫn còn là cô nữ sinh trường Văn Tổng hợp, còn anh là chàng sinh viên Bách Khoa đầy nhiệt huyết với con đường mình theo đuổi. Cũng như những cặp đôi khác vào cái thời mọi thứ khó khăn đó, sau đám cưới, hai vợ chồng cũng phải mất một chặng đường dài gian nan mới có thể ổn định cuộc sống. Hoài kể, ngay sau khi ra trường, hai người có mở chung một tiệm sách với mục đích kiếm tiền để hai vợ chồng theo đuổi việc học lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Hoài có bầu. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi vợ chưa đi làm, chồng vẫn đi học, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiệm sách ít ỏi. Vậy là, sau khi bàn tính, hai cử nhân Đại học quyết định xuống đường để kiếm tiền: Hoài đi bán ốc luộc còn ông xã chạy thêm xe ôm mỗi ngày.

Có lẽ ông trời cũng thương cho hai vợ chồng nghèo mà chăm chỉ, công việc chân tay tuy có vất vả nhưng cũng đủ để Hoài và ông xã duy trì cuộc sống, nuôi hai con. 3 năm trời sau khi cưới là giai đoạn khủng khiếp nhất vì vất vả, con nhỏ lại hay đau ốm, đi viện triền miên. Bước sang năm thứ 4, mọi thứ bắt đầu thuận lợi, hai vợ chồng mua được nhà, ông xã Hoài cũng xin được việc ổn định. Đến nay, hai vợ chồng đã có thể tự hào khi mua được nhà to đẹp, ông xã cũng vừa hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sỹ.

Ngoài việc tự lập kinh tế, Hoài cho biết ngay từ những ngày đầu chung sống, hai vợ chồng đã thống nhất sẽ không dựa dẫm vào gia đình. Tuy vậy, việc làm dâu lại là một chuyện hoàn toàn khác bởi "không phải ai có tiền cũng sẽ được tất cả mọi người yêu quý". Hoài không sống cùng bố mẹ chồng, ngoại trừ việc về thăm ông bà vào cuối tuần hay lễ Tết nhưng không phải vì thế mà mẹ chồng - nàng dâu ít gặp gỡ nhau. Suốt thời gian Hoài mang bầu và chăm con nhỏ, mẹ chồng cũng là người hết lòng chăm sóc và đỡ đần. Những ngày khó khăn khi cả gia đình 5 người sống trong căn nhà chỉ vẻn vẹn 13m2 là thời gian mà Hoài sẽ không thể nào quên được.

làm dâu
Gia đình Hoài và mẹ chồng (ngoài cùng bên phải) trong chuyến du lịch gần đây.

Không thường xuyên ở gần mẹ chồng nhưng trong mắt Hoài, bà luôn là một người hiền lành, chân chất, có thể là hơi chậm trong giao tiếp xã hội nhưng về góc độ trong gia đình thì "không thể chê được bà điểm gì". Tự đáy lòng, câu chuyện hôn nhân không suôn sẻ của mẹ chồng còn là điều khiến Hoài càng cảm thấy thương và muốn bù đắp cho bà nhiều hơn. "Nhà đẻ mình có 5 người con, cả trai lẫn gái tíu tít suốt ngày. Mình chỉ nghĩ là mẹ chồng chỉ có vợ chồng mình thôi nên mình không thương mẹ thì cụ khổ cả đời à? Nhà mình trước đây còn có cụ nội, cụ mới mất nhưng mỗi lần về quê, nhìn thấy mẹ chồng đã 70 tuổi vẫn phải làm dâu mới thấy mình hạnh phúc. Những khi tận mắt nhìn mẹ tắm cho cụ nội đã 93 tuổi, mình cũng tự hứa sau này sẽ đối đãi như vậy với mẹ chồng nếu sau này bà già yếu", Hoài tâm sự.

Lấy chồng 14 năm nhưng Hoài chưa từng phải tự làm con gà nào, cũng không mấy khi phải dọn dẹp một mình bởi luôn có bố mẹ chồng đỡ đần. Nhiều khi, con cái về quê muộn, sáng hôm sau đã thấy quần áo được giặt giũ tinh tươm. Có lần hai vợ chồng to tiếng, hai cụ để cho không khí hòa bình trở lại mới gọi hai con ra nói chuyện, dặn dò, không quên mắng con trai trước rồi mới nói con dâu sau. Chính từ những điều giản dị đó mà Hoài thêm trân trọng nền tảng gia đình.

Chia sẻ về bí quyết để giữ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn êm ấm, Hoài quan niệm rằng bất cứ điều tốt nào cũng phải do mình tự biết cố gắng phấn đấu, nhìn trước nhìn sau để cư xử cho đúng. "Mình luôn tâm niệm 3 điều: thứ nhất hãy luôn yêu thương và chăm lo con của các cụ đi. Thứ hai: về nhà chồng dù có bị mắng mỏ gì cũng không được cãi, chỉ được cười. Thứ ba: hiếu lễ là cái lẽ của người làm con, mình cứ tâm niệm ăn ở có hiếu cho con cái nhìn vào. Sóng trước đổ đâu, sóng sau dập đấy nên đừng sống tệ bạc với cha mẹ", Hoài cho biết.

"Hiện giờ mình thấy nhiều chị em nghĩ tiêu cực về việc làm dâu lắm nhưng nói thật rằng nhiều khi nghe những câu chuyện của các chị, mình thấy có bạn khá ích kỷ, thậm chí là hỗn nữa. Mình nghĩ rằng mọi thứ không đến từ một phía, bất cứ mối quan hệ nào cũng cần được xây dựng mà, có phải không?", Hoài chia sẻ.

làm dâu

làm dâu
Trải qua không ít thử thách suốt 14 năm, vợ chồng Thu Hoài ở thời điểm hiện tại đã và đang tận hưởng trái ngọt hôn nhân.

Chia sẻ