Nàng MC xinh đẹp: Hôn nhân là mất đi một nửa quyền tự quyết

Thu Hương,
Chia sẻ

Nàng MC xinh đẹp của chương trình Chúc bé ngủ ngon thú nhận rằng: "Mình có bạn trai, mối tình đầu đã được một chặng đường khá dài rồi. Tuy nhiên khi nghĩ đến hôn nhân, giống như là mình sắp mất đi một nửa quyền tự quyết vậy, có khi hơn ấy chứ, nên vẫn muốn yêu đã, tự do đã, mình còn trẻ mà!"

độc thân quyến rũ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Tuổi: 24
Thành tích nổi bật:
Hoa khôi cuộc thi Miss & Mr Học viện Ngân Hàng 2013
Giữ vai trò chị Kính Hồng trong chương trình Chúc bé ngủ ngon năm thứ 6
Hiện đang là MC truyền hình, MC sự kiện và kinh doanh

Nhắc tới Nguyễn Thị Hằng, nhiều người sẽ ấn tượng ngay tới nữ MC truyền hình xinh đẹp giữ vai trò “chị Kính Hồng” trong chương trình Chúc bé ngủ ngon được đông đảo các em nhỏ yêu mến. Ngoài đời, Hằng là một cô gái 9X xinh đẹp, năng động và tự tin trong nhiều lĩnh vực.

Thuộc tuýp những cô gái “vạn người mê” nhưng Hằng luôn tự ý thức được vị trí, sở trường cũng như sở đoản của chính bản thân mình. Đối diện với những câu hỏi về chuyện chồng con, nữ MC gốc Bắc Ninh luôn dành một nụ cười thật tươi tắn kèm lời giải thích: từ từ đã, mình còn trẻ mà!

Xinh đẹp, giỏi giang, độc lập, theo bạn đó là điều thuận lợi hay áp lực đối với phụ nữ trong việc lựa chọn một bến đỗ, một người đàn ông làm tri kỉ cho mình?

- Cảm ơn Afamily đã cho Hằng có cơ hội được chia sẻ suy nghĩ của mình về một chủ đề mà mình… đã đến lúc phải quan tâm rồi. (Cười). Mình không thích từ lựa chọn đâu, mình thích những rung động tự nhiên và thuận theo duyên số. Không hẳn phụ nữ giỏi tìm người giỏi hơn, đơn giản khi tình yêu lên tiếng, chỉ là giây phút bình yên đồng điệu trong tâm hồn cũng đủ để nên duyên vợ chồng.

Một người phụ nữ có sắc, có tài, làm chủ cuộc đời mình thì chắc chắn sẽ có chỗ đứng hơn trong hôn nhân và tự tạo cho mình được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Những cô gái nếu luôn nổi bật, tự tin và thu hút nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người khác giới thì xác suất để gặp được người xứng đôi với mình cũng vì thế mà tăng lên. Tuy nhiên các chàng trai vốn sinh ra đã có lòng tự tôn cao ngút trời, không nhiều người chịu được cảnh lép vế so với vợ trong xã hội nên có khi lại thích các cô nàng… thông minh giỏi giang vừa vừa thôi. Còn các cô nàng “không phải dạng vừa đâu” thì lắm lúc ế dài vì chỉ để ngắm xuýt xoa mà ít chàng dám với tới ấy chứ. 

Có câu “cái giá của sự tự do là cô đơn”. Đây có phải là lời giải thích cho việc độc thân của bạn lúc này?

- Một sự ràng buộc về pháp lý giữa hai người không đảm bảo cho sự tồn tại của hạnh phúc. Chúng ta có thể cô đơn ngay cả trong lúc đang cười mà, cô đơn nó thoáng qua hay luẩn quẩn trong tâm hồn, tùy vào độ mở cửa trái tim của bạn ấy chứ. Có quá nhiều điều thú vị cần khám phá, nhiều mối quan hệ cần nuôi dưỡng hay những giây phút cùng bạn bè bên ta, sự tự do cho ta cái quyền được quyết định từng giây phút cuộc đời, nghĩ về mình trước, làm những điều cho bản thân trước. Còn cô đơn hay không thì tùy vào cách suy nghĩ và sự đòi hỏi của mỗi người. 

Người lớn tuổi hay đã lập gia đình thì thường nói người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, lấy chồng rồi là hết. Câu nói này ám chỉ hạnh phúc của chúng ta nằm gọn trong lòng bàn tay của đàn ông, được nâng niu hay bị bóp nát là phụ thuộc họ. Cứ truyền tai nhau bảo sao càng ngày càng nhiều người ngại kết hôn vì sợ mất tự do.

Mình có bạn trai, mối tình đầu đã được một chặng đường khá dài rồi. Tuy nhiên khi nghĩ đến hôn nhân, giống như là mình sắp mất đi một nửa quyền tự quyết vậy, có khi hơn ấy chứ, nên vẫn muốn yêu đã, tự do đã, mình còn trẻ mà!

độc thân quyến rũ
Nguyễn Thị Hằng hiện đang là một MC truyền hình được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Trở thành một người phụ nữ thành đạt nhưng cô đơn và một người có sự nghiệp ở mức vừa đủ nhưng hạnh phúc trong tình yêu - nếu phải chọn lựa 1 trong 2 trường hợp trên, bạn sẽ lựa chọn vế nào? 

- Mình lựa chọn sự hài hòa, một người có sự nghiệp riêng của mình lại có cuộc sống tràn đầy tình yêu thương thì còn gì bằng. Nói thật, nhiều khi tự tưởng tượng rồi tự sợ rằng nếu giàu quá, có nhiều thành tựu quá chúng ta không còn đủ thời gian để hạnh phúc nữa thì buồn lắm. Nhà giàu cũng khóc cơ mà!

Bạn từng viết: đừng mất công hiểu phụ nữ, cứ yêu thôi! Liệu đây có phải là một lời gợi ý cho những anh chàng nào đang có ý định tán tỉnh bạn rằng hãy yêu bạn bằng một trái tim chân thành, nhưng việc hiểu hết con người bạn thì e rằng hơi... khó đấy?

- Không hiểu nổi đâu, đừng cố làm gì (Cười). Phụ nữ là bài toán không chỉ khó giải mà điều kiện còn luôn luôn thay đổi, có những đáp án… không thể tưởng tượng được đâu

Với bản thân Hằng, sự chân thành và kiên trì sẽ khiến trái tim rung động. Khi yêu rồi, mỗi ngày ta thêm hiểu nhau một chút, cùng thay đổi một chút để hòa hợp hơn. Nhưng tâm tình con gái vốn phức tạp, họ tưởng như vô tâm nhưng lại ghi nhớ rất lâu, tưởng không để ý nhưng lại quan sát và phán đoán cực siêu, đôi khi tưởng tượng hơi quá nữa. Những điều này khiến cánh mày râu thốt lên là: sao em vô lý quá vậy? Tất nhiên, với các nàng Eva, làm gì có lí lẽ nào đủ logic chứ?

Vậy nên hãy cứ yêu thương hết lòng, thể hiện những cử chỉ quan tâm nhỏ thôi cũng khiến chị em xúc động lảo đảo rồi các anh ạ, không phải mất công nghiên cứu đâu nhé.

Từng tham gia khá nhiều cuộc thi nhan sắc và giành giải cao, là MC truyền hình có nhiều fan hâm mộ, có ít nhiều kinh nghiệm, theo bạn thì sắc đẹp có phải là yếu tố giúp phụ nữ thuận lợi trong tình yêu và dễ dàng hơn trên con đường tới hạnh phúc hay không?

- Khi mình đẹp, nhìn trong gương còn thấy tự yêu bản thân hơn mà nên Hằng luôn cho rằng sắc đẹp là vũ khí lợi hại giúp phụ nữ thuận lợi hơn trong cuộc sống. Với tình yêu, người đẹp sẽ được nâng niu hơn, cưng chiều hơn. Nhưng đã là lớp vỏ thì không thể bền đẹp mãi theo thời gian, sắc đẹp thực sự phải là nét duyên dáng, sự thông minh khéo léo và hơn nữa cần là sự đồng cảm giữa hai người thì tình yêu mới bền, cả hai mới đẹp mãi trong mắt nhau được.

Không cần chỉnh sửa đắp chỗ này, đập chỗ kia quá nhiều đâu chị em, nhan sắc không thể bền như trí tuệ, đường cong hấp dẫn không trụ lại lâu như sự đảm đang khéo léo. Hãy đẹp từ tâm hồn, tâm sinh tướng, tâm đẹp thì tướng tự nhiên cũng rạng ngời.

Nỗi ám ảnh của nhiều cô nàng đến tuổi cập kê đó là những câu hỏi chuyện chồng con của gia đình, họ hàng. Bạn có cùng tâm sự về vấn đề này không? Thường thì bạn lựa chọn cách "đối phó" ra sao để hai bên cùng được vui vẻ?

- Đúng là Tết nay khác hẳn Tết xưa khi mình bị hỏi khá nhiều về vấn đề này. Những lúc đó cũng ậm ừ cho qua hoặc dõng dạc tuyên bố sang năm…. nhưng chưa biết năm nào thôi. (Cười)

độc thân quyến rũ
Cô gái gốc Bắc Ninh tự nhận mình thuộc tuýp người coi trọng gia đình.

Mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt bạn đó là?

- Mẫu đàn ông lý tưởng: Cao hơn mình, chân thành và biết quan tâm, sống hào sảng với mọi người, tính cách chín chắn để Hằng luôn tin tưởng dựa vào và có được những lời khuyên đúng đắn mỗi khi khó khăn.

Giả sử có một anh chàng đang muốn "ghi điểm" với bạn trong lần hẹn hò đầu tiên. Anh chàng đó nên làm gì để khiến bạn bị ấn tượng và thực sự cảm nhận được tấm lòng chân thành?

- Nói giúp mình với anh ấy là em có biết cũng không nói đâu, hiện giờ anh không có cửa vì em có bồ rồi, dập tắt hi vọng cho anh đỡ mất công tìm hiểu. (Cười)

Bề ngoài, bạn có vẻ là mẫu phụ nữ nhu mì, trọng truyền thống. Công việc của bạn lại nói lên rằng bạn cá tính và hiện đại. Vậy con người thực sự của bạn là gì? 

- Mình là một người sống đơn giản nhưng cầu toàn, coi trọng gia đình. Với mối quan hệ xã hội, mình nhiệt tình và hào hứng với mọi trải nghiệm. Hằng cho rằng mỗi người nên có hai bộ mặt, một là khi ra ngoài, hai là khi về nhà. 

Theo quan điểm của bạn, đám cưới có phải là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chuyện tình yêu đôi lứa hay chỉ là một thủ tục "có cũng được, không có cũng không sao"?

- Với Hằng, đám cưới là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người, là khi ta thực sự trân trọng mối quan hệ tình cảm đó và muốn gắn kết bên nhau trọn đời. Khi kết hôn, không chỉ có sợi dây tình cảm mà còn là ràng buộc pháp lý để mỗi người tôn trọng nhau, cùng phấn đấu vì nhau. Tuy nhiên hôn nhân không phải là căn phòng kín giam chân người khi họ không tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc mà chỉ là sự cô đơn hay ức chế. Ai cũng nên cho mình một giới hạn chịu đựng, vượt quá ranh giới, bạn có thể phá bỏ để tìm cho bản thân cơ hội mới. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. 

Nhân đây mình cũng xin gửi lời chúc tới những người phụ nữ quanh mình luôn tự tin, làm chủ cuộc đời mình và tìm được hạnh phúc bền lâu.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ

độc thân quyến rũ
Vẻ đẹp đời thường của "chị Kính Hồng" Nguyễn Thị Hằng.

Chia sẻ