Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác

Trân Ni,
Chia sẻ

Cuộc đời Triệu Minh Minh có vô số thử thách nhưng người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn luôn lạc quan và vui vẻ sống.

Trong thập niên 90 của màn ảnh Hoa ngữ, có một nữ diễn viên đã chinh phục khán giả bằng đôi mắt sáng và thần thái nhẹ nhàng như chim én, cô ấy chính là Triệu Minh Minh, người được tôn vinh là "Triệu Phi Yến xinh đẹp nhất".

Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác- Ảnh 1.

Khi đó, vẻ đẹp và tài năng của Triệu Phi Yến đã khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, được mệnh danh là người đẹp hàng đầu showbiz, nữ thần cổ trang của làng giải trí.

Tuy nhiên, thời gian trôi nhanh như nước chảy mây trôi, ở thời điểm hiện tại hình ảnh lấp lánh của Triệu Minh Minh trên màn ảnh đã dần xa xôi.

Mọi người không khỏi tò mò, nữ thần ngày xưa giờ đang nơi nào.

Tình yêu thanh xuân vườn trường

18 tuổi, Triệu Minh Minh thi đỗ vào Đại học Nghệ thuật Cát Lâm. Sự xuất hiện của Triệu Minh Minh khi đó đã khiến cả khuôn viên trường học trở nên sôi động lên rất nhiều. 

Trong thời gian học tại trường, Triệu Minh Minh đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình, liên tiếp đóng chính trong các phim và phim truyền hình như "Thiết Huyết Quần Anh", "Thiết Nhân", "Tình Vận" và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Những màn trình diễn ấn tượng của Triệu Minh Minh đã đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất sau này, đồng thời cũng giúp cô nhận được sự ngưỡng mộ và chú ý từ bạn bè và thầy cô.

Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác- Ảnh 2.

Vẻ đẹp và tài năng của cô đã khiến không ít chàng trai mê mẩn, nhưng trái tim của Triệu Minh Minh đã sớm bị người bạn cùng lớp Anh Ninh chiếm lấy. Mối quan hệ của Triệu Minh Minh và Anh Ninh xuất phát từ việc "giả vờ thành thật". Triệu Minh Minh và Anh Ninh vốn là bạn thân cùng lớp, người đẹp đã sớm ngưỡng mộ sự trưởng thành và vững vàng của Anh Ninh. Cô cảm nhận được sự khác biệt của Anh Ninh so với các chàng trai khác. Có lẽ chính vì sự khác biệt ấy, Triệu Minh Minh đã nhờ Anh Ninh giả vờ làm bạn trai để tránh sự theo đuổi nhiệt tình từ những chàng trai khác. Bất ngờ thay, sự sắp đặt của số phận đã khiến cho mối quan hệ giả vờ ấy biến thành tình cảm thật sự.

Mặc cho nhà trường cảnh báo nhiều lần chuyện yêu đương trong trường học nhưng hai người vẫn bất chấp tất cả, dũng cảm bắt đầu một mối tình táo bạo. Chuyện tình cảm của cô và Anh Ninh vẫn luôn như thế, kiên định và chân thành, cùng nhau trải qua thử thách của thời gian và gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, họ nhanh chóng làm thủ tục kết hôn và bước vào lễ đường hôn nhân. Cuộc hôn nhân giữa Triệu Minh Minh và Anh Ninh một thời là giấc mơ ngọt ngào của những đôi lứa tuổi học trò, cũng là một cặp đẹp đôi trong mắt mọi người.

Chồng đề nghị ly hôn khi vợ vừa sinh con 

Câu chuyện tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích tuyệt vời, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi đối mặt với những thử thách họ dần xa cách.

Khi Triệu Minh Minh vừa mới rời phòng sinh, còn đang trong giai đoạn ở cữ, bỗng nhiên nghe thấy người chồng nói một cách lạnh lùng: "Minh Minh, anh xin lỗi, chúng ta ly hôn đi, anh đã yêu người khác rồi".

Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác- Ảnh 3.

Anh Ninh và Triệu Minh Minh

Khi Anh Ninh lẩm bẩm câu này, anh không dám nhìn vào mắt Triệu Minh Minh.

Tin tức bất ngờ này khiến Triệu Minh Minh sững sờ, trái tim rối bời. Cô khóc lóc không hiểu chuyện gì xảy ra và hỏi: "Tại sao?". Triệu Minh Minh nhìn con gái trong lòng, đứa bé mới sinh ra có làn da nhăn nheo, tóc dày, trông rất giống bố.

Anh Ninh thì không chút do dự trả lời: "Tôi đã yêu người phụ nữ khác".

Nghe thấy câu nói đó, Triệu Minh Minh cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Cô không dám tin vào tai mình, không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Cô đã từng hy sinh sự nghiệp mà mình yêu thích vì gia đình, và trong những năm qua luôn coi gia đình là trên hết, dốc lòng chăm sóc chồng. Khi đối diện với sự phụ tình và lạnh lùng của chồng, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Trong mắt Triệu Minh Minh, hôn nhân là mối quan hệ mà hai người cùng nhau hỗ trợ, cùng hiểu biết lẫn nhau, đối mặt với mọi thử thách và gian khổ trong cuộc sống, chứ không phải là sự phản bội và tổn thương. Cô đã từng nghĩ rằng mình và chồng có thể cùng nhau đi qua mọi chặng đường của cuộc đời, cùng nhau trải qua mọi điều, nhưng thực tế đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác- Ảnh 4.

Trước sự phản bội và tuyệt tình từ chồng mình, Triệu Minh Minh quyết định không chịu đựng một cách cam chịu nữa. Cô kiên quyết chọn cách rời bỏ nơi đau khổ này, không muốn lưu luyến một gia đình không thể mang lại hạnh phúc và ấm áp cho mình. 

Triệu Minh Minh bình tĩnh hoàn thành thủ tục ly hôn, mang theo con gái còn nhỏ xíu của mình, rời khỏi nơi từng làm tan nát trái tim cô.

Giờ đây, ở tuổi 54 Triệu Minh Minh đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ tình yêu và sự nhiệt thành với cuộc sống. 

Đối mặt với sự đổ vỡ của hôn nhân, cô chọn cách dũng cảm một mình nuôi dưỡng con gái, dùng tình yêu thương của người mẹ để giáo dục con gái.

Con gái của Triệu Minh Minh đã thừa hưởng vẻ đẹp và sự thông minh của mẹ, lớn lên vô cùng mạnh mẽ và đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Con gái lớn lên khoẻ mạnh và giỏi giang đã khiến Triệu Minh Minh cảm thấy vô cùng tự hào và an lòng. Cô tin rằng những nỗ lực và cống hiến của mình không bao giờ uổng phí, và con gái cô sẽ có một tương lai tươi sáng. 

Nàng "Triệu Phi Yến đẹp nhất màn ảnh": Vừa sinh con gái được vài ngày chồng đòi ly hôn vì có người đàn bà khác- Ảnh 5.

Mặc dù hiện tại Triệu Minh Minh vẫn đang độc thân, nhưng cuộc sống chưa từng buồn bã. Cô đã dùng chính kinh nghiệm và sự kiên trì của mình để chứng minh rằng, là phụ nữ, dù gặp phải những khó khăn và thách thức gì, cũng có thể mạnh mẽ đối mặt và sống một cuộc sống độc lập. Cô thích thú với cuộc sống tự do cô đơn, đắm chìm trong sự nghiệp mà mình yêu thích, không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ ai.

Cuộc đời Triệu Minh Minh đầy rẫy những gian nan và thách thức, nhưng cô ấy luôn giữ tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Kết hôn với Anh Ninh là một kỷ niệm đẹp trong đời cô, nhưng nỗi đau và buồn bã của ngày ly hôn cũng trở thành vết thương sâu sắc không thể xóa nhòa trong tâm hồn cô. 

Chia sẻ