Ngắm những thiên thần "nhí" cực yêu chỉ thích "măm" sữa mẹ

Huyền Trang,
Chia sẻ

Hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của những thiên thần nhỏ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ sẽ khiến người lớn… kìm lòng không nổi.

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm qua, tỷ lệ bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời tại Việt Nam giảm đến 50%. Có nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này như mẹ sợ cho con bú sẽ hỏng dáng, mẹ bận đi làm, mẹ mất sữa… nhưng có lẽ một trong những lý do quan trọng nhất là các bà mẹ đặt niềm tin vào sự "thần kỳ" của sữa công thức (sữa bột).

Gần đây, những scandal về sữa công thức không đảm bảo chất lượng, vệ sinh đã khiến không ít bà mẹ hoang mang. Nhiều người đã "cạch" hẳn sữa công thức và quyết tâm chỉ cho con ăn sữa mẹ. Trên mạng xã hội, có hẳn một nhóm các bà mẹ trẻ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ "tụ tập" trao đổi các kinh nghiệm nuôi con, cho con bú, gìn giữ nguồn sữa… Những thiên thần nhí của họ có lẽ là sự chứng minh mạnh mẽ nhất về sự diệu kỳ của sữa mẹ.

Ngắm những thiên thần
Bé Mira và mẹ. Bé Mira đã được 4 tháng tuổi và được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Mẹ bé cho biết, tên của bé là viết tắt của Miracle (điều kỳ diệu) và Mira là điều kỳ diệu đã đến với gia đình.

Ngắm những thiên thần
Bé Mira rất thích… mút tay. Mẹ Mira đang đợi cô bé mọc chiếc răng đầu tiên.

Ngắm những thiên thần
Mẹ bé Tùng Lâm kiên quyết không cho con dùng sữa ngoài. Mới hơn 5 tháng tuổi nhưng cậu bé đã khá cứng cáp. Mẹ bé chia sẻ, khi con được hơn 1 tháng, chị đã cho con ra phố chơi để bé được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Mẹ bé cũng thường xuyên cho con tắm nắng.


Ngắm những thiên thần
Được mẹ cho măm măm, cu cậu yên chí ngủ tít.


Ngắm những thiên thần
Bé Kem đã 9 tháng tuổi. Cô nàng này được mẹ "trang điểm" rất điệu đà. Cô nàng đã mọc vài chiếc răng. Mẹ Kem khoe bé rất mê món bánh ăn dặm. Ngoài những bữa dặm cần thiết cho độ tuổi này, thì còn lại, bé Kem cũng chỉ "măm" sữa mẹ thôi!

Ngắm những thiên thần
Chàng "thanh niên" hơn 8 tháng tuổi này đang ngái ngủ. Cu cậu đang mon men tập đi.

Ngắm những thiên thần
"Mọi người thấy con ngồi có khéo không? Con mới 4 tháng tuổi thôi, nhưng sữa mẹ giúp con cứng cáp thế này đó!"

Ngắm những thiên thần
Bé Ken là nhóc thứ hai của mẹ Ngọc. Ken đã được 6 tháng tuổi và bắt đầu ăn dặm. Chị gái Ken đã 8 tuổi, chuẩn bị lên lớp 3. Cả hai chị em đều được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Ngắm những thiên thần
Bé Ken được sinh mổ nên 2 ngày đầu không được ăn sữa mẹ. Mẹ bé cứ tiếc mãi. Ngoài ra, bé hoàn toàn ăn sữa mẹ. Mẹ bé khoe, nhờ chế độ dinh dưỡng và cho con bú thường xuyên, chị có rất nhiều sữa. Chị còn làm cả sữa chua bằng sữa mẹ cho Ken ăn.


Ngắm những thiên thần
Cô bé gần 5 tháng tuổi này da trắng và có đôi mắt hơi giống người Hàn Quốc nên được bố mẹ đặt tên là Hani. Hani rất ngộ nghĩnh, ai hỏi chuyện cũng cười toe toét.

Ngắm những thiên thần
Bố mẹ Hani bật mí, cô bé có tật rất ngộ là… sợ camera. Nhiều lần Hani đang cười tươi, bố giơ máy ảnh hoặc máy quay lên trước mặt là y như rằng, cô bé nhắm tịt mắt vào hoặc xịu mặt xuống. Mẹ bé Hani rất nhiều sữa, nhà bé có hẳn một ngăn đông kín đặc túi sữa mẹ.


Ngắm những thiên thần
Bé Gấu mới 7 tháng tuổi nhưng đã nặng 12 kg. Bí quyết chăm con của mẹ bé rất đơn giản: hoàn toàn cho con ăn sữa mẹ. Khi bé được gần 5 tháng, mẹ Gấu phải đi làm nhưng vẫn duy trì vắt sữa cho con bú bình.


Ngắm những thiên thần
Rất dễ chọc Gấu cười. Bé Gấu cũng hiếu động và cực kỳ thích âm nhạc. Bố Gấu khoe, mỗi lần có tiếng nhạc, đặc biệt là nhạc dance, cu cậu lại khoái chí nhún nhảy, khua tay múa chân rất ngộ.


Ngắm những thiên thần
"Con là Linh. Sao mọi người nhìn con nhiều vậy?"


Ngắm những thiên thần
"Bò mệt quá, con uống nước lấy sức đã!"

Ngắm những thiên thần
Bé Daisy được mẹ sinh ở Mỹ. Mẹ Daisy được tham gia một lớp tiền sản và chăm sóc trẻ nên rất tự tin trong việc chăm con.
Ngay từ khi Daisy được sinh ra, cô bé đã có sữa mẹ để "măm".

Ngắm những thiên thần
Bé Tony 9 tháng tuổi đã có thể leo cầu thang nhoay nhoáy. Tony cứng cáp hơn so với trẻ cùng lứa và rất hiếu động.

Ngắm những thiên thần
Cu cậu đang cố cắn quả bóng bay, chắc là để… thử răng.


Ngắm những thiên thần
Bé Sữa 11 tháng tuổi và mẹ. Cô nàng này có mái tóc xù rất đặc biệt.


Ngắm những thiên thần
Sữa đã đi khá vững và rất dạn dĩ.


Ngắm những thiên thần
Những đứa con khỏe mạnh, hiếu động và đáng yêu luôn là niềm tự hào của cha mẹ.


Ngắm những thiên thần
Một trong những bí quyết để thực hiện được điều đó của các bà mẹ trên là chịu khó cho con bú mẹ đến khi con 3 tuổi. "Đừng bao giờ sợ hết sữa. Bạn càng cho con bú, sữa càng tiết ra nhiều. Trộm vía, con mình khỏe mạnh, gần như không phải đi viện bao giờ, có lẽ nhờ được ti mẹ nhiều đấy!" - mẹ Gấu chia sẻ.


Chia sẻ