Ngắm vẻ rạng rỡ của 100 cặp uyên ương trong lễ cưới tập thể Sài Gòn đúng dịp Quốc Khánh

Mộc Cát,
Chia sẻ

Sáng 2-9, lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi đã được tổ chức tại TP.HCM. Gương mặt cô dâu, chú rể nào cũng đều háo hức, tự hào khi ngày trọng đại nhất cuộc đời mình trùng với ngày Quốc khánh của đất nước.

Đối tượng được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM hỗ trợ tham gia Lễ cưới tập thể năm 2016 là những cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và khu vực lân cận. Tất cả họ đều vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể tự mình đứng ra tổ chức cưới hỏi.

Chỉ cần bỏ ra lệ phí trách nhiệm 1.000.000 đồng/cặp, 100 cô dâu, chú rể sẽ được hỗ trợ một bàn tiệc cưới, cặp nhẫn cưới, một sổ tiết kiệm, album cưới, một cặp gối, áo dài cưới, thẻ khám bệnh và được chăm sóc sức khỏe miễn phí trong một năm.

2
Dòng xe đạp điện phục vụ diễu hành cho các cặp đôi trong lễ cưới.

Ban tổ chức cũng chọn ra 20 cặp có hoàn cảnh khó khăn để tặng “Căn phòng mơ ước” trị giá 20.000.000 đồng. Ngoài ra, các đôi còn được hỗ trợ miễn phí xe hoa, bánh cưới cùng các dịch vụ quay phim, trang điểm... và tham gia miễn phí chương trình huấn luyện kỹ năng “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Vừa diễu hành qua các tuyến đường lớn tại TP.HCM, các cặp đôi đã cùng dâng hoa trước tượng đài bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đặc biệt, trong lễ cưới tập thể năm nay, 100 cặp cô dâu, chú rể đã được các cấp lãnh đạo TP.HCM đến tận nơi chúc mừng, trao huy hiệu Thành phố.

9
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng đến tận nơi chúc mừng các đôi uyên uơng.

10
Màn thả bóng bay kết thúc lễ dâng hoa lên tượng đài bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sau khi thả bóng bay, cả đoàn cùng di chuyển về một Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới ở Q.10 để làm lễ cưới, đánh dấu điểm nhấn trong ngày hạnh phúc của cuộc đời mình, đồng thời cũng là ngày trọng đại của dân tộc.

Cùng xem lại những hình ảnh vui tươi, ý nghĩa tại buổi “tổng se duyên” sáng nay:

1
Ngay từ tờ mờ sáng, các cặp đôi đã nhanh chóng có mặt tại điểm xuất phát trên đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1, TP.HCM). Quá đói bụng, hai chú rể này ăn tạm ổ bánh mì lề đường chờ đến giờ G.

3
Cô dâu Hà Thục Hằng háo hức chờ đến lễ cưới. Cô hài hước bảo: "Kiếm nãy giờ mà không thấy chồng đâu, thấy anh nào cũng mặc áo xanh hết. Không khéo một lát lên lộn xe chồng người ta".

4
Chú rể Nguyễn Ngọc Linh (26 tuổi, quê Vũng Tàu) và cô dâu Vũ Thị Ngọc Ly (25 tuổi, quê Khánh Hoà) thì phấn khích đến nỗi hôn nhau liên tục. Quen nhau khi học đại học ở Đồng Nai, giờ chàng là dược sĩ, còn nàng là một nữ hộ sinh.

5
Cặp đôi này thì đằm thắm hơn. Cả hai có một quy định rất thú vị, là dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được giận nhau quá hai tháng.

5
Các cô dâu tranh thủ "tự sướng" trước nhà hát lớn.

6
Nụ cười viên mãn của đôi vợ chồng trẻ khi sắp tiến hành nghi thức dâng hoa lên tượng Bác Hồ.

8
Một trong những "hot girl" của lễ cưới, cô dâu Mỹ Tiên.

11
Trường hợp đặc biệt nhất trong lễ cưới: Cô dâu Trần Thị Mỹ Chi và chú rể Nguyễn Minh Hoàng. Do không thể đứng vững vì bệnh tật nên anh Hoàng được các cán bộ liên tục theo sát. Dù vậy vợ chồng anh vẫn rất rạng ngời trong lễ cưới.

12
Sau màn thả bong bóng, 100 cặp đôi lên xe đạp điện diễu hành qua các tuyến đường lớn của Sài Gòn.

13
Một người dân đang chở trên xe máy chú chó cưng vui vẻ nhập vào đoàn xe cưới.

14
Xe chạy đến trung tâm tiệc cưới thì trời đã xế trưa, nắng khá gay gắt. Tuy vậy các cô dâu chú rễ vẫn cực kỳ hạnh phúc, vui vẻ tạo dáng chụp hình.


Chia sẻ