Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Trên đời này có những thứ gọi là sự may mắn bất ngờ, những với trường hợp của Kevin, anh xem đó chính là định mệnh an bài.

Kevin Walsh và Blake Moore tình cờ quen biết nhau tại một trại hè dành cho thiếu niên Michigan khi họ chỉ khoảng 13 tuổi. Cho tới tận hôm nay, Kevin vẫn nhớ mãi giây phút ấy…

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 1.

“Đó là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và nói ‘Cậu mặc màu đen trông hợp lắm đấy’. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện, trao đổi AIM (một dạng ứng dụng để chat rất nổi vào thời ấy) và thường xuyên liên lạc với nhau ngay cả sau khi rời khỏi trại hè”, Kevin bồi hồi kể lại.

Trải qua nhiều năm, những cuộc trò chuyện giữa hai người bạn trẻ thưa thớt dần nhưng Kevin chưa bao giờ quên cô bạn thú vị năm nào.

“Tôi không chắc tại sao nhưng có gì đó ở Blake cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi”.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 2.

Đến cuối những năm học cấp 3, Kevin trải qua vài chuyện khủng hoảng và bắt đầu có triệu chứng trầm cảm. Anh đã dự định kết thúc cuộc đời ngay sau lễ tốt nghiệp, chuẩn bị sẵn thư tuyệt mệnh và sẵn sàng rời khỏi thế gian này.

“Chỉ khoảng 5 hay 10 giây gì đó trước khi tôi kết liễu cuộc đời, điện thoại trong túi bỗng reng lên. Đó là một số điện thoại lạ và tôi nghĩ mình chưa thể đi khi không biết ai đang gọi tới”.

Người ở đầu dây bên kia chính là Blake, cô gái mà suốt bao năm nay Kevin luôn có một tình cảm rất đặc biệt.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 3.

Tôi hỏi vì sao cô ấy lại gọi. Blake trả lời rằng cô ấy tự nhiên cảm thấy phải gọi cho tôi ngay. Đã cả năm trời chúng tôi không hề nói chuyện với nhau và ngay lúc này cô ấy lại gọi cho tôi. Tôi tâm sự với Blake về ý định tự tử của mình và cô ấy đã khiến tôi bỏ luôn ý định đó. Ý tôi là, lúc ấy cô ấy chỉ nói ‘Cái gì? Đừng có làm như thế!’, chỉ vậy thôi đó”.

Về phía Blake, câu chuyện theo trí nhớ của cô lại hoàn toàn khác. Blake cho biết chính Kevin mới là người gọi cho cô vào lúc ấy mặc dù Kevin nằng nặc phủ nhận vì anh ta không hề nhớ số điện thoại của Blake và do đổi điện thoại khác nên đã làm mất số của cô nàng lâu rồi.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 4.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ cả hai chiếc điện thoại lúc đó đều kêu lên và chúng tôi đều bắt máy. Tôi cũng không giải thích được nữa. Cho đến ngày kết hôn, chúng tôi mới biết được câu chuyện này theo trí nhớ của mỗi người lại khác nhau như vậy”, Kevin kể với Huffpost.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 5.

Sau hôm tự tử bất thành của Kevin, Blake gọi lại để hẹn gặp mặt và những năm sau đó, họ vẫn duy trì tình bạn và giữ liên lạc thường xuyên hơn. Cho đến khi Blake chia tay mối tình lâu năm của mình, Kevin bắt lấy cơ hội để bày tỏ tình cảm trong lòng từ nhiều năm nay. Năm 2016, trong một chuyến du lịch đến Thụy Sĩ, Kevin đã cầu hôn Blake. Họ chính thức về chung một nhà vào tháng 9 năm 2016 với một bữa tiệc ấm cúng, hạnh phúc.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 6.

Không phải bất cứ ai cũng có cậu chuyện kết thúc có hậu như Kevin, anh xem cuộc gọi của Blake là một sự may mắn thần kỳ, giống như một định mệnh khiến anh phải thức tỉnh. Anh cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ là tia hy vọng và trở thành lời cảnh tỉnh với tất cả mọi người, hãy quan tâm hơn đến những người thân yêu, những người bạn xung quanh mình nhiều hơn.

Ngay giây phút muốn kết liễu cuộc đời, cậu thanh niên bỗng nhận được cuộc gọi khiến đời anh thay đổi mãi mãi - Ảnh 7.

“Những ai đang có ý định tự sát, xin làm ơn hãy nói chuyện với một ai đó. Hãy cho họ cơ hội để được quan tâm đến bạn. Và xin bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu những dấu hiệu cảnh báo những người đang có vấn đề tâm lý để có thể chuẩn bị tinh thần giúp đỡ họ khi cần thiết”.

(Nguồn Hufftingtonpost)

Chia sẻ