Ngay giữa Hà Nội có 1 bà mẹ "hậu duệ Âu Cơ" với 14 đứa con và chuỗi năm tháng bất hạnh chưa bao giờ dứt

Lynk, Ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Sinh liền tù tì 14 đứa con, nhà thì nghèo, chồng mất vì bạo bệnh, giờ đây, chị Hải oằn mình với gánh nặng cơm áo...

Nếu có dịp về làng Cổ Bản (phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), chỉ cần hỏi người dân nhà cô Hải có 14 đứa con ở đâu, dân làng ai cũng nhiệt tình dẫn đường. Chuyện bà mẹ “hậu duệ Âu Cơ” với đàn con gần bằng 2 đội bóng mini ở đây chẳng ai lạ gì, thậm chí quá quen với cảnh gần chục đứa nhóc lít nhít kéo nhau chạy khắp xóm chơi khi mẹ vắng nhà. Đứa lớn nhất sinh năm 1989, còn đứa bé nhất sinh năm 2013, nhưng đã mất năm ngoái vì bị bệnh não.

Ai cũng tò mò sao chị Hải lại đẻ nhiều con như thế? Chị cười bảo: “Cứ tự nhiên thế thôi”. Mới 47 tuổi mà chị đã lên đủ chức bà ngoại bà nội, 5 đứa lớn đều đã dựng vợ gả chồng ở xa, còn 8 đứa nhỏ với 1 đứa cháu ngoại hiện đang ở với chị trong căn nhà chưa đầy 30m2.

bà mẹ 14 con
Hàng ngày, chị dậy từ lúc 4 - 5h sáng dầm mình dưới ao.

bà mẹ 14 con

bà mẹ 14 con
Sáng mò tối mò, hôm nay may mắn mò được nhiều nên có lẽ chậu ốc này đủ mua cho lũ con thêm vài lạng thịt.

bà mẹ 14 con

bà mẹ 14 con
Chị ăn ngủ kiếm kế sinh nhai ngoài cái chòi ven đầm này đã ngót chục năm, tài sản giá trị chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ rích và những thứ vật dụng linh tinh được người ta cho.

bà mẹ 14 con
Mấy chú chó bầu bạn với chị hàng ngày sau khi chồng mất, đàn gà con là hi vọng kiếm cơm cho lũ trẻ nhà chị qua ngày.

bà mẹ 14 con
Đôi bàn tay gầy gò đen đúa này đầy vết chai sạn của nhọc nhằn, vất vả, đau khổ và nghèo khó.

Nhìn người phụ nữ nhỏ thó lặn lội bên bờ ao mò ốc, gương mặt đen sạm nhăn nheo già hơn tuổi, ai cũng hiểu được bao nhiêu sương gió cuộc đời đã phủ trùm lên chị quá nhiều. Chồng chị Hải mới mất cách đây 3 tháng vì bệnh phổi, không có tiền chữa chạy tận gốc nên chị đành ngậm ngùi ly biệt anh sau 30 năm gắn bó. Anh đã cùng chị vượt qua mười mấy năm nghèo túng nghiệt ngã, yêu thương chị hết lòng từ thời chị phải vạ vật đầu đường xó chợ, cưới nhau về 2 vợ chồng ngậm đắng nuốt cay ở cái lều lợp bằng lá mía ngoài đê Mai Lĩnh. Sau này được anh em họ hàng giúp đỡ, vợ chồng chị mới có căn nhà bây giờ làm chỗ chui ra chui vào.

bà mẹ 14 con

bà mẹ 14 con
Sau khi bán hết hàng ngoài chợ, chị Hải ghé về nhà để chăm sóc các con, giặt giũ phơi đồ, 8 đứa con nên quần áo hàng ngày cứ chất thành núi.

bà mẹ 14 con
Ngôi nhà nhỏ tuy nghèo nhưng trước đây luôn đầy ắp tiếng cười, giờ quạnh quẽ hơn vì thiếu vắng người cha, bàn ghế từ ngày chồng chị Hải mất cũng không ai buồn khuân vào, lũ trẻ không dọn dẹp được nên sân nhà lúc nào cũng lôi thôi nhếch nhác, ai nhìn cũng thương.

Để có tiền nuôi gần 20 miệng ăn, vợ chồng chị dựng tạm một túp lều ngoài cái đầm, cách nhà một đoạn. Anh thì bắt cá nuôi gà, đi làm thuê làm mướn cái khác nữa, còn chị thì mò cua bắt ốc, sáng nào tờ mờ cũng phải dậy, bất kể nắng mưa. Bởi ngày nào may mắn bắt được nhiều cá ốc thì đem ra chợ bán được 50 – 70 nghìn, 100 nghìn tạm mua được vài cân gạo, còn không trời xấu thì nhịn đói cả tuần là chuyện bình thường.

bà mẹ 14 con
Người mẹ lam lũ bật khóc vì nhớ chồng, thương con, giờ còn mình chị chật vật lèo lái gia đình, lắm lúc không lo nổi cho các con, chị chua xót cho cuộc đời mình không biết bao giờ thôi bất hạnh...

bà mẹ 14 con
Thỉnh thoảng các con chạy từ nhà ra đầm cá hỏi thăm chị, rồi tự chơi với nhau, loanh quanh nơi túp lều xập xệ, rách rưới.

Lúc anh còn sống, nhiều lần 2 vợ chồng vay mượn để làm kinh tế, chăn nuôi lợn gà vịt với mong ước đổi đời. Song, cứ mang vịt con về là chết cả đàn vì bệnh, có lần hơn 200 con nhồi bao tải đem quăng xuống mương. Còn gà con thì toàn bị chuột ăn hết. Bao tiền của, khát vọng của đôi vợ chồng nghèo cứ thế trôi theo dòng mương, vô vọng, nghèo lại hoàn nghèo, loanh quanh trong cái đói và đàn con nheo nhóc.

bà mẹ 14 con
Ngoài 8 đứa con, chị Hải còn nhận nuôi thêm đứa cháu ngoại, vì hoàn cảnh của bé cũng đáng thương không ai chăm sóc.

bà mẹ 14 con
Lúc mẹ đi vắng, chúng ở nhà tự chơi với nhau, còn bé xíu nhưng con trai áp út thứ 13 của chị Hải đã biết phụ mẹ làm việc nhà.

bà mẹ 14 con
Hai chị em Tươi (9 tuổi) và Sáng (7 tuổi) là con thứ 11 và 12, chúng chơi với nhau rất thân.

bà mẹ 14 con
Việc làm chúng thích nhất là ra đồng chơi ở căn chòi của mẹ, với bao nhiêu thú vui đơn sơ giản dị khác với trẻ em thành phố.

bà mẹ 14 con
Bé Sáng rất xinh xắn lanh lợi, mơ ước của em là lớn lên được làm cô giáo, và mẹ em không phải vất vả làm lụng nữa.

bà mẹ 14 con
Khi mẹ bận bịu dưới đầm, trong căn lều nhếch nhác, 2 chị em Tươi - Sáng tự chơi với nhau, chúng rất thích thú khi có ai đó đến chơi và tặng quà.

Lũ nhỏ đứa nào đứa nấy còi cọc lem luốc, vì bố mẹ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm suốt tháng nên chúng tự chăm sóc nhau, lớn lên như cây cỏ, tự sinh tự dưỡng. Đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu, làng xóm xung quanh đều quý mến, có gì cũng đem cho, đùm bọc chúng lớn lên thay người cha đã mất. Nhưng éo le thay, bao biến cố khổ đau cứ liên tiếp ập xuống ngôi nhà nhỏ, chồng chị mất được 10 ngày thì thằng áp út tự nhiên bị bệnh. Mắt của em đang bình thường bỗng nhiên bị lệch tròng, khiến em trông như bị mù. Tất tả đưa con đi khám, bà mẹ nghèo chết lặng khi bác sĩ bảo con chị bị nhược cơ, lớn lên muốn khỏi thì phải phẫu thuật. Nhưng hoàn cảnh của chị chạy ăn từng bữa còn khó, lấy đâu ra khoản tiền lớn chạy chữa cho con.

Bé út mới qua đời chưa được 2 năm, nỗi đau trong lòng người mẹ vẫn chưa lành một giây một phút nào, giờ lại thêm thằng cu bỗng dưng bị trời hành, chị đau đớn khôn xiết. Ngửa mặt nhìn trời, chị cũng không biết tại sao số phận mình lại hẩm hiu như thế…

bà mẹ 14 con

bà mẹ 14 con
Hàng ngày lũ trẻ ở nhà với nhau quanh quẩn từ bếp ra đến ngõ, nên chúng cũng có phần khép kín, ít nói.

bà mẹ 14 con
2 chị em Tươi - Sáng thường ở nhà giúp mẹ nhặt rau, trông em út, và điều đặc biệt nhất là chúng thuộc làu số điện thoại của mẹ để ai tới cũng gọi được cho chị Hải.

bà mẹ 14 con
Nhà có khách nên mấy đứa nhỏ vui sướng vì bữa cơm có thêm chút rau.

Đẻ dày nên mấy đứa nhà chị cứ sàn sàn tuổi nhau. Chị giống như gà mẹ lúc nào cũng đau đáu với đàn con lóc chóc đông như quân Nguyên. “Tên chúng nó lần lượt là Hà, Tới, Hồng, Tiền, Nguyệt, Nhất, Hoằng, Tám, Phúc, Đức, Tươi, Sáng, Nhân. Lúc đẻ có nghĩ ngợi cầu kỳ gì, thích tên nào thì đặt tên đó, cơm còn chẳng đủ ăn, tên xấu đẹp ra sao cũng vậy”. Biết hoàn cảnh gia đình mình nên bé nào cũng ngoan, đứa lớn trông đứa nhỏ, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chơi cùng nhau. Có ai tới chơi chúng thích lắm, xếp hàng ra chào hỏi ríu rít.

bà mẹ 14 con

bà mẹ 14 con
Cuối ngày, chị Hải chưa được nghỉ ngơi, vẫn phải dọn dẹp, tắm gội cho đàn con và nấu cơm cho chúng ăn.

Chị Hải kể, gần đây cũng có người đánh ô tô từ trong tận nội thành tìm tới nhà, vì đọc được tin tức về cảnh gà mái nuôi 9 đứa con lẫn cháu cực nhọc vất vả của chị nên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng chị vốn quê mùa chân chất, nên thấy ngại ngùng, chỉ biết cảm ơn người ta chứ cũng không muốn làm phiền ai cả. Dù sắp tới đây, chị lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn, vì cái đầm cá nuôi sống gia đình chị suốt bao năm qua sắp bị chính quyền thu hồi, trả đất cho quy hoạch dự án. Chị vẫn lay lắt qua ngày ở túp lều ven đầm vì chủ dự án tới gặp, thấy cảnh nghèo xác xơ cũng thương cảm lắm, nên cho chị nấn ná thêm một thời gian, không bắt chị dỡ lều ngay. Nhưng qua ngày mai, ngày kia, thêm vài tuần nữa, chị sẽ vẫn phải dời đi, rồi chị biết lấy gì nuôi 8 đứa con thơ với đứa cháu ngoại tội nghiệp?

Hoàn cảnh của chị Hải và gần các cháu bé thực sự rất thương tâm, nếu ai có tấm lòng muốn giúp đỡ chị, hãy tới làng Cổ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Hải theo số điện thoại: 0162. 638. 5547.

Chia sẻ