"Ngây ngất" trước sự biến hóa của Mỹ Tâm

Simple, Ảnh: Zen Hunter,
Chia sẻ

Trong liveshow "Cho một tình yêu" được diễn ra vào đêm qua (08/09), có thể nói, Mỹ Tâm là một trong số rất ít các ca sĩ Việt có thể khiến công chúng "cuồng lên" vì cảm xúc .

Đã lâu lắm rồi công chúng Việt mới có một chương trình âm nhạc "no nê" đến thế! Không tài trợ, không MC, không có những phát biểu dài lê thê, và cũng không có "hàng chục" khách mời xuất hiện, liveshow Mỹ Tâm đúng kiểu là một chương trình của riêng chị. Vì thế, "họa mi tóc nâu" có thể biến hóa liền tù tì những phong cách, trang phục lẫn kiểu cách thể hiện cảm xúc mang đậm phong cách cá nhân. 

Đến tận bây giờ, khán giả yêu nhạc Việt thỉnh thoảng vẫn còn nhắc đến liveshow Sóng đa tần của Mỹ Tâm. Một chương trình diễn ra trong đêm mưa, nhưng "lửa" lại cháy rất nhiều trong lòng ca sĩ cũng như khán giả. Thành công vang dội đó đã tạo nên sự chờ đợi của công chúng đến chương trình lần này và Mỹ Tâm đã không làm khán giả của mình thất vọng.


"
"Teen không ngờ" trong trang phục sặc sỡ 

Hơn 30 ca khúc trong chương trình được diễn ra liên tục và xuyên suốt, không hề có MC và bất kỳ một ai khác đặt chân lên sân khấu ngoại trừ "chủ nhân" và ba người bạn thân - Lương Viết Quang, Tuấn Hưng, Hiếu Hiền. Các tiết mục được kết nối với nhau bằng những chi tiết như trong nhạc kịch, đủ dài để công chúng hiểu và không cảm thấy chơi vơi, cũng đủ ngắn để không bất kỳ ai cảm thấy lê thê và chán ngấy.

Lương Viết Quang là một trong những khách mới ít ỏi tạo điểm nhấn cho chương trình

Ngoài ra, đúng như những gì Mỹ Tâm tuyên bố, chương trình nhấn mạnh đến cả phần nhìn lẫn phần nghe. Từ hệ thống âm thanh tới ánh sáng đều được đầu tư hoành tráng, và quan trọng nhất chính là những ý tưởng của chị được thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Vừa làm đạo diễn, vừa là nhân vật chính, Mỹ Tâm đã làm đúng những gì công chúng chờ đợi ở một liveshow thật sự. Lương Viết Quang "thay giọng" Quang Dũng vào giờ phút cuối, và anh không làm cho Mỹ Tâm cũng như khán giả cảm thấy thất vọng. Hiếu Hiền cùng Tuấn Hưng đã làm "sống dậy" Cho một tình yêu đình đám trên truyền hình ngày nào, diễn như không, nói như thật, tất cả đã tạo nên một kịch bản "như chuyện tình yêu tay ba" xuyên suốt trải qua nhiều cung bậc ngọt ngào, giận hờn, hạnh phúc....




Bên cạnh đó, Mỹ Tâm gần như là ca sĩ đầu tiên được khán giả... yêu cầu hát tiếp trong đêm liveshow, khi chương trình đã kết thúc. Và với cô nàng họa mi, thì... "tại sao không?", chị đã thể hiện thêm 5, 6 ca khúc không nằm trong kịch bản như một món quà cám ơn và lời chào tạm biệt đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc trong chương trình, cũng xuất phát từ "độ cuồng" đó của các fan Mỹ Tâm. Quả thật, với không gian khá sang trọng như Nhà hát Thành phố, khuôn viên mấy trăm ghế ngồi, thật khó để "tiếng la hét, cổ vũ" cho thần tượng trở nên phù hợp. Nói chính xác, chuyện ủng hộ cho ca sĩ trong liveshow là điều gần như phải có, nhưng, sẽ thật tuyệt vời nếu Mỹ Tâm lựa chọn một địa điểm khác thích hợp hơn trong một chương trình thế này. Ngoài điều đó ra, nhìn tổng quan tất cả, đây đúng là một liveshow đạt "điểm 10 cho chất lượng" với khán giả Việt.


Vừa trẻ trung...





Vừa sâu lắng...


Đã tạo nên một chương trình tuyệt vời

Một số hình ảnh diễn ra trong đêm qua:







Bộ ba "Cho một tình yêu" ngày nào "sống dậy"


Hiếu Hiền mang lại tiếng cười giòn giã cho khán giả








Tuấn Hưng 




Sự biến hóa trang phục của Mỹ Tâm đều gây được ấn tượng tốt trong lòng công chúng




Đêm tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội
Chia sẻ