Micro công sở:

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp

Bảo Bình,
Chia sẻ

Hòa trong không khí nô nức của ngày Noel, dù phải đối mặt với cả núi công việc cuối năm, nhiều chị em công sở vẫn hân hoan hạnh phúc vì được tận hưởng không khí ngày lễ bên đồng nghiệp thân quen.

Cả “binh đoàn” cùng nhau đi ăn và dạo phố

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 1
Vũ Hoàng Diệu Ly vui mừng đón Noel đầu tiên ở môi trường công sở

Vũ Hoàng Diệu Ly (23 tuổi)  đã có những chia sẻ ngập tràn cảm xúc. Vì công việc, cô không thể rời đất Sài Gòn để về nhà cùng gia đình thưởng thức đêm Giáng sinh ấm áp. Đây là năm đầu tiên Diệu Ly đón Noel ở môi trường công sở, không còn sự nhí nhảnh hồn nhiên như thời sinh viên, nhưng không khí rộn ràng ở đây cũng đủ làm Ly phấn khích.

Nhìn các công ty lớn trang trí đủ thứ để mừng Giáng sinh, cô thích thú lắm, vốn dĩ còn nhiều cái máu của sinh viên, lại là nhân sự nhỏ tuổi nhất trong công ty, Ly cứ nôn nao muốn công ty mình cũng trang trí nhiều như thế.

Diệu Ly tâm sự: “Mấy ngày đầu tháng đi ngoài đường rồi tới công ty mình, sao mà buồn buồn, chỉ nghe được nhạc Giáng sinh. Thế mà hôm nay, thấy Giám đốc khệ nệ bưng cây thông với dây đèn nhấp nháy, tôi thấy có chút xúc động đang len lỏi trong tim. Bất chợt một suy nghĩ khác trong tôi dần hiện ra, sao cứ phải nhìn vào hình thức khi tình nghĩa con người với nhau mới là điều quan trọng nhất.

Thế là, tôi bắt chuyện với mọi người vào giờ giải lao và tám đủ chuyện về những mùa Giáng sinh trước đây. Sếp tôi cũng đã lên lịch đêm 24/12, cả “binh đoàn” sẽ cùng dạo phố và đi ăn.

Dù công ty không trang trí nhiều cho đêm Noel, chỉ với một cây thông nho nhỏ, vài hộp quà tượng trưng nhưng cũng đủ cho nhân viên “ngửi” được “mùi thơm” của Giáng sinh rồi. Còn chúng tôi, vẫn đang lắng nghe những giai điệu chào mừng Giáng sinh vang lên, vừa làm việc và không quên mong chờ đến cái hẹn năm nay. Hơn hết, sự chia sẻ, thoải mái của mọi người tại công ty, cũng khiến trái tim ấm lên".

Giao lưu văn nghệ ngày Noel

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 2
Vũ Phương Chi rất mong chờ được tham gia vào tiệc Giáng sinh của công ty.

Cứ mỗi lần đến lễ Giáng sinh, công ty của Vũ Phương Chi (25 tuổi) lại tiến hành trang trí một cây thông lớn mang màu sắc đặc trưng của Noel đặt ở sảnh chính. Là năm đầu tiên đón Giáng sinh ở công ty mới, cô cảm thấy có chút tò mò và hào hứng, không biết công ty sẽ có hoạt động lý thú gì dành riêng cho nhân viên.

Công ty cũ của Chi không có hoạt động gì đặc biệt. Ngày Noel mọi người vẫn làm việc bình thường, chỉ tranh thủ về sớm hơn một chút và quây quần bên gia đình, đi chơi với bạn bè, người thân, tận hưởng những ngày cuối năm đang sắp hết.

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 3
Cây thông Noel trang trí tại công ty Chi.

Khi biết được mọi người sẽ chuẩn bị quà, thiệp để tri ân khách hàng và có một bữa tiệc Noel, tất niên thì Chi cảm thấy vô cùng thích thú. Trong bữa tiệc Giáng sinh, tất cả các nhân viên sẽ cùng giao lưu văn nghệ giữa các phòng ban để tăng tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng thời trao quà tặng, khen thưởng cá nhân xuất sắc của năm.

Công ty cũng tổ chức thêm những trò chơi đơn giản nhưng không kém phần kịch tính để mọi người gần gũi với nhau. Đây chắc chắn sẽ là những hoạt động đầy ý nghĩa và đáng nhớ đối với Phương Chi.

Noel đáng yêu cùng với các "nhóc" học sinh tinh nghịch

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 4
Cô giáo Như Quỳnh vui vẻ đón Noel cùng học sinh và đồng nghiệp.

Cùng chung không khí rộn ràng đón Noel, trường của cô giáo Nguyễn Thị Như Quỳnh (28 tuổi) cũng tổ chức vài hoạt động thường niên cho học sinh. Đầu tháng 12, nhà trường sẽ thông báo các lớp lên kế hoạch trang trí Noel cho lớp học, sân trường thêm sinh động và ngập tràn không khí Giáng sinh. Mỗi lớp tự do sáng tạo theo sở thích của mình. Mỗi khối sẽ đóng góp trang trí một cây thông lớn đặt ở sân trường. Các thầy cô háo hức trang trí và chụp hình lưu niệm khi sản phẩm của mình làm xong. 

Ngôi trường sẽ được trang trí ở cổng, các cột trụ, trang trí văn phòng, bật nhạc Noel giữa sân trường vào giữa giờ ra chơi. Bên cạnh đó, chiều 24 hoặc 25/12, học sinh được nghỉ học văn hoá và vui chơi ca hát trong lớp với bạn bè, thầy cô. Nhà trường cũng bố trí các thầy mặc trang phục ông già Noel đi phát kẹo cho từng em và tặng bánh kem Giáng sinh cho từng lớp. Rồi các em cùng chụp hình với ông già Noel, chơi trò chơi trong lớp.

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 5
Hành lang trường học của Như Quỳnh trang trí rực rỡ nhân ngày Noel.

Như Quỳnh kể thêm: “Tuy các hoạt động chưa phong phú, đa dạng như một buổi tiệc của người nước ngoài nhưng bản thân tôi thấy vui khi trường mình có những hoạt động mừng Giáng sinh như thế. Nhà trường đã tạo cho học trò một sân chơi hữu ích, cho thầy cô giáo có tinh thần hào hứng với lễ hội. Cảm giác Giáng sinh an lành ở khắp mọi nơi như mỗi khi ta nghe bài hát Jingles Bells là biết Giáng sinh đang về

Một kỷ niệm đáng nhớ của tôi là vào dịp Noel năm ngoái, khi bước vào lớp thì bất thình lình bị quăng 1 cái gì mềm mềm ngọt ngọt vào mặt. Ôi, trời ơi là bánh kem. Nhưng ngay sau đó tôi vẫn tiếp tục cùng đám học trò tinh nghịch cười khoái chí và nhào tới lấy bánh kem chọi lại vào người tụi nhỏ. Mặc dù tanh bành cái bánh kem nhưng ai cũng thấy sảng khoái vì đã có những khoảnh khắc đáng nhớ vui đùa cùng nhau.

Bỗng dưng tôi thấy mấy nhóc học trò sao mà đáng yêu và tinh nghịch đến thế. Tôi cảm thấy tuyệt vời hơn, tự hào hơn khi chính mình góp phần trong sự nghiệp trồng người".


Những điều cần chú ý trong tiệc tất niên của công ty

Nghe chị em công sở kể về ngày Noel đáng ghen tỵ cùng đồng nghiệp 6

Chia sẻ