Nghe hát ru nhưng không buồn ngủ với Đồ Rê Mí

,
Chia sẻ

Đối lập với sự bùng nổ của tuần trước, đêm thi Hát Ru được coi như một “dấu lặng” trên bản nhạc Đồ Rê Mí năm nay.

Hát Ru là một trong những đêm thi chủ đề mới trong format Đồ Rê Mí 2012, với mục đích đem đến cho khán giả nhí một không gian âm nhạc lành mạnh nhưng vẫn không kém phần thân thuộc.

 Ở bất kỳ quốc gia nào, miền đất nào, những lời hát ru của bà, của mẹ, của chị vẫn cứ vang vọng, lớn lên cùng giấc mơ của tuổi thơ các em. Những bài hát ru là giai điệu thân thuộc nhất, ngọt ngào nhất, chứa đựng biết bao yêu thương và hy vọng của những đấng sinh thành, dưỡng dục. Cũng chính bởi những lời hát ru ấy thấm đẫm những triết lí sâu xa nên thật khó để các các cô bé cậu bé Đồ Rê Mí thể hiện được mà không mất đi sự ngây thơ và hồn nhiên của mình.

Những bài hát ru do các thí sinh của Top 6 Đồ Rê Mí 2012 thể hiện không chỉ là những ca từ “À ơi… ru hời” quen thuộc, mà còn được lựa chọn ra từ kho tàng những bài hát ru trên thế giới. Từ những ca khúc gần gũi như “Chúc bé ngủ ngon” - nhạc hiệu của chương trình cùng tên trên VTV3, bài dân ca Xê Đăng – “Ru Em”, bài hát “Twinkle Twinkle Little Stars” đến những bài hát ru kinh điển như “Q’est Sera Sera” (Whatever Will Be, Will Be – Nhạc Australia) hay “Bài hát ru của J.Brahms” (Nhạc Áo). 

Điểm mới lạ ở yếu tố dàn dựng sân khấu trong show Hát Ru được lấy cảm hứng từ chính những câu truyện cổ tích gần gũi, nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ thế giới: Cô bé bán diêm, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Chàng người gỗ mũi dài Pinocchio…. Thậm chí, cô nàng Thủy Thủ Mặt Trăng trừ gian diệt bạo đã quen thuộc với những bạn thiếu nhi yêu thích truyện tranh Nhật Bản cũng sẽ đến với Show Hát Ru trong một tình huống bất ngờ mà cũng không kém phần ngộ nghĩnh. Việc lồng ghép những câu truyện cổ tích quen thuộc hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian Hát Ru thỏa mãn cả phần “nghe” lẫn phần “nhìn”.

"Thủy Thủ Mặt Trăng" Băng Giang được giao nhiệm vụ đặc biệt, không phải là diệt trừ quái vật hay bảo vệ loài người nữa, mà là... ru em ngủ


Gia Linh lại mang đến một ngày Giáng Sinh giữa mùa hè. Bối cảnh câu chuyện "Cô Bé Bán Diêm" được tái hiện trên nền nhạc "Lullaby" (Nhạc Áo)


Bích Hằng vốn "đóng đinh" với những công chúa, nàng tiên... tới Show diễn này đã được "lột xác" thành cậu bé người gỗ Pinocchio. Bài hát nhạc Australia "Qu'est Sera Sera" được "chọn mặt gửi vàng" cho Bích Hằng


Hóa thân thành nàng Bạch Tuyết nhưng còn "lùn hơn cả các chú lùn", Bảo Trân trình diễn bài hát quen thuộc "Chúc bé ngủ ngon"

Đặc biệt, phiên bản Tiếng Việt của Mother in Dream – Gặp mẹ trong mơ, ca khúc do cậu bé mồ côi Uudam người Mông Cổ trình bày từng khiến hàng triệu con tim thổn thức rơi lệ, sẽ lần đầu tiên được biểu diễn trên Truyền hình Việt Nam qua giọng ca của Nhật Tiến. Điều thú vị ở đây chính là ca khúc sẽ được lồng ghép trong câu truyện cổ Việt Nam - Sự tích về cây vú sữa.

Nhật Tiến có tạo được bứt phá mới với ca khúc xúc động "Gặp mẹ trong mơ"
Chia sẻ