Nghỉ hè: cậu ấm, cô chiêu lên chùa

Đinh Liên, nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Rời xa gia đình, hàng trăm những đứa trẻ thành thị được bố mẹ gửi lên chùa tham gia khóa tu mùa hè.

Những ngày này, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc) trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, các em nhỏ từ khắp các tỉnh thành đổ về đây để tham gia khóa tu mùa hè.
 
Bắt đầu từ 4 giờ 30 phút sáng, các em nhỏ sẽ dậy sớm, gấp chăn màn, dọn giường chiếu gọn gàng rồi đến giảng đường tọa thiền. Hàng trăm đứa trẻ ở đủ mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng tuyệt nhiên trong lúc sư thầy giảng đạo, không có một tiếng ồn.
 
Vốn là nơi tu hành của các bậc chư tăng, song để đáp ứng nhu cầu của người dân, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã nhận giúp các “cậu ấm, cô chiêu” tập tu, sửa mình mà không thu bất cứ khoản lệ phí nào.
 
Lớp học năm trước chỉ có 40-50 em nhỏ, do tiếng lành đồn xa, năm nay con số đã gấp hơn 10 lần. Các thầy phải chia làm nhiều khóa học để tiếp nhận các em.
 
 
 
Trúc Lâm thiền viện nơi đón nhận hàng trăm em nhỏ trong mùa hè
 
7h30 là bắt đầu giờ học đạo. Các em nhỏ được dạy kinh Phật để biết nhìn vạn vật bằng tình yêu thương, biết đúng, biết sai để sớm “phát tâm tỉnh giác, xa lìa chỗ tối tăm”. 11 giờ trưa là đến giờ khất thực (ăn trưa). Trước khi ăn, lũ trẻ phải chắp tay cầu nguyện và cùng nghe thầy giảng về nguồn gốc hạt lúa, củ khoai, ý nghĩa của những bữa ăn chay...
 
Buổi chiều những cậu ấm, cô chiêu vốn quen với nếp sống thị thành, quen với sự nuông chiều, ỉ lại vào cha mẹ, người thân, được dạy cách làm việc nhà như: nấu cơm bằng bếp củi, rửa bát, nhặt rau... Các em kết thúc một ngày bằng lễ sám hối tại chánh điện, tức là xem xét lại tất cả những hành động trong ngày để nhận biết đúng, sai và sửa mình.

Những cậu ấm cô chiêu cũng hăng hái, xung phong rửa bát rất sạch sẽ
 
Đối với cô bé Nguyễn Thị Thảo (Thái Bình) thì các thầy, các bạn ở thiền viện thân thiết với em như một gia đình thứ hai. Trước khi đến đây, Thảo là cô bé học khá, nhưng nghịch ngợm và mải chơi khiến bố mẹ em phiền lòng.
 
Em được người bác đăng kí học khóa tu mùa hè với hy vọng sẽ thay đổi tâm tính. “Mới đầu lên đây, em không quen được nếp sống đạm bạc và có phần tẻ nhạt này. Bữa nào ăn chay, em khó chịu lắm, rồi tối thì chẳng có điện thoại, âm nhạc, trò chơi...
 
Em phải học cách giặt quần áo cho mình, dọn giường cho mình rồi tự nấu  cơm, nhặt rau. Nhìn nhiều bạn nhỏ tuổi hơn em, làm rất nhanh nhẹn và thành thục, em cũng thấy xấu hổ lắm, và quyết tâm sẽ ngoan, chăm chỉ hơn nữa.”

Những ngày đầu mới lên thiền viện đối với cậu công tử Minh Nhật (Hà Nội) thật khó khăn, quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ, nhiều đêm Nhật đã khóc vì nhớ nhà. “Em nhớ lúc bố mẹ quay  xe về, em đã khóc ghê lắm, các bạn an ủi nhiều nhưng em chẳng bớt buồn. Em vẫn khóc thầm nhiều hôm sau nữa, nhưng nếp sống mới, nhiều bạn mới đã giúp em bớt buồn.”
 
Các em nhỏ này tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đọc sách.
 
Sau mỗi bữa ăn, các em nhỏ phân công nhau dọn dẹp, rửa bát, không phân biệt
 nam nữ, ai cũng phải làm những phần việc như nhau.

Sau 2 tuần tham gia khóa tu, Minh Nhật đã học được nhiều điều. Cậu bé thủ thỉ: “em nhớ có lần, cả lớp ngồi nghè thầy giảng về công cha nghĩa mẹ, em và nhiều bạn nữa đã khóc ngay trên giảng đường. Thầy nói chúng em phải nghe lời, phải hiếu thuận với cha mẹ, không đuợc làm cha mẹ phiền lòng.

Chị Linh (Linh Đàm, HN) gửi con lên chùa bởi... chẳng có chương trình hè nào an toàn, thiết thực hơn. Lựa chọn khóa  tu mùa hè cho cô con gái 14 tuổi, chị không khỏi băn khoăn: “con gái tôi tính nhút nhát, lại quen được chiều, tôi sợ cháu không chịu được khổ.”
 
Khóa tu mùa hè đông đảo các bạn nhỏ tham gia.

Điều bất ngờ lớn nhất đến với chị sau 2 tuần đón cô con gái chính là việc tận mắt nhìn thấy con đang nhặt rau, giúp các thầy nấu cơm, việc mà  nếu ở nhà, có hò hét mãi thì cô bé cũng không chịu giúp mẹ. “Hai tuần học khóa tu tuy không dài, nhưng con gái tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, cháu biết giúp mẹ việc nhà, biết nghe lời hơn.”

Xế chiều, trong tiếng chuông chùa văng vẳng, hàng trăm những đứa trẻ ở thiền  viện lại kéo nhau lên giảng đường, không ai bảo ai, lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng kinh cầu... Khóa tu mùa hè tuy không dài, nhưng cũng đủ để những đứa trẻ lớn hơn, trưởng thành hơn.
Chia sẻ