Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để bảo vệ môi trường!

Quiry,
Chia sẻ

Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ nghỉ hưu sớm trước tận 30 năm để chuyển đến một vùng đất xa lạ sinh sống chưa?

Một cặp đôi trẻ - Steph (vợ 30 tuổi) và Mat Trott (chồng 34 tuổi) đã tiết lộ cách họ xoay xở để thực hiện giấc mơ nghỉ hưu sớm 30 năm. Họ từ bỏ sự nghiệp với tư cách những người dắt chó chuyên nghiệp tại Burgess Hill, Sussex, Anh. Sau đó cặp vợ chồng chuyển đến một hòn đảo bình yên ở Hy Lạp và sống với chi phí 6500 USD/năm (khoảng 150 triệu đồng/năm).

Nơi mà Steph và chồng di cư đến là ngôi làng nhỏ Houmeri, ở Rethimno, Crete, Hy Lạp. Trước đó, họ đã chán việc phải sống chung với gia đình của Steph, lên kế hoạch dành dụm tiền và cuối cùng cũng đã đủ để mua nhà mới theo đúng ước nguyện.

Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để... bảo vệ môi trường! - Ảnh 1.

Steph (vợ 30 tuổi) và Mat Trott (chồng 34 tuổi).

Khoản tiền cặp vợ chồng trẻ tiết kiệm được là 65.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Họ chia sẻ về kế hoạch tuyệt nhất mà họ từng quyết định, đó là mua một villa hai phòng ngủ, nằm trong ngôi làng yên tĩnh, được bao quanh bởi những cây ô liu. 

Cặp đôi này thậm chí đã mua một tàn tích đá trị giá 32.000 USD (khoảng 742 triệu đồng) được gọi là 'Walnut Cottage' mà họ đang cải tạo với mục đích vận hành nó như một Airbnb vào năm tới.

Đôi vợ chồng thân thiện với môi trường cho biết họ cố gắng hướng đến lối sống ổn định bằng cách sử dụng lò năng lượng mặt trời để nấu ăn, có vườn rau riêng, hệ thống nước được lắp đặt lọc nước, nhà vệ sinh khô và chỉ sử dụng điện khi thật cần thiết.

Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để... bảo vệ môi trường! - Ảnh 2.

Steph đang hái quả.

Steph chia sẻ: "Chúng tôi không thể đủ khả năng cho lối sống mà chúng tôi muốn ở Anh - đặc biệt là ở Sussex nơi mọi chi phí cắt cổ và nó nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Toàn bộ mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một cuộc sống ít chi tiêu nên chúng tôi sẽ không phải làm việc nhiều.

Bây giờ vì chúng tôi không có khoản vay thế chấp và không phải làm việc nhiều như trước đây ở Anh. Trước đây tôi và chồng mơ ước được chuyển đến Hy Lạp khi chúng tôi nghỉ hưu nhưng cuối cùng, chúng tôi đã quyết định làm điều đó sớm hơn."

Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để... bảo vệ môi trường! - Ảnh 3.

Khi còn ở Anh, mức lương của cặp vợ chồng là 26.000 USD (khoảng 600 triệu)/năm. Tuy vậy với lối sống mới này, hai người khẳng định chi phí sẽ không quá 150 triệu/năm. 

Steph nói thêm: "Toàn bộ mục tiêu của chúng tôi là thân thiện với môi trường nhất có thể. Vợ chồng sống rất đạm bạc, ăn chay, không có bất kỳ khoản thế chấp nào, chi phí cắt giảm và tối giản. 

Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để... bảo vệ môi trường! - Ảnh 4.

Trước đây trong quá trình tiết kiệm để đến Hy Lạp, tôi lẫn chồng đã dành dụm 90% mức lương của cả hai, do đó chúng tôi có khả năng cắt giảm chi phí rất tốt. Một số người sẽ nghĩ vợ chồng tôi thật lười biếng nhưng mục đích của cả hai là cho đi - quyên góp tiền để nuôi những con mèo đi lạc, trồng cây ăn quả trên đường cho bất cứ ai trong làng đến và hái trái cây cũng như tích cực dọn dẹp bãi biển."

Cuối cùng, Steph và Mat Trott cho biết họ không có ý định trở lại Anh sớm.

Nghỉ hưu ở tuổi 30, cặp vợ chồng người Anh chuyển đến sống tại một hòn đảo Hy Lạp để... bảo vệ môi trường! - Ảnh 5.

Theo Ladbible

Chia sẻ