Nghĩ mẹ yêu em trai hơn mình, bé gái 6 tuổi bỏ nhà đi, lạc đường không thể về nhà đến khi cảnh sát tìm được

Jia You ,
Chia sẻ

Người mẹ sau 12 tiếng mới phát hiện con mất tích và cầu cứu cảnh sát. May mắn thay, cuối cùng cô bé cũng đã an toàn trở về nhà. Tuy nhiên, lý do mà bé gái bỏ đi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 30/7, cảnh sát khu vực Trường Thanh, quận Đông Tây Hồ, Vũ Hán, Trung Quốc đã tìm được bé gái 6 tuổi lang thang trên đường không có người lớn bên cạnh. Được biết, bé gái không phải đi lạc mà cố tình bỏ nhà đi vì một lý do khiến ai cũng đau lòng. Danh tính của bé gái được cảnh sát tiết lộ là người Tín Dương, Hồ Nam. Cách đây không lâu, cô bé cùng bố mẹ và em trai 10 tháng tuổi đến Vũ Hán. Gia đình thuê một căn nhà nhỏ ở quận Đông Tây Hồ để sinh sống. Anh Lâm - cha của đứa bé làm việc tại một công ty ở Hán Tây, Hán Khẩu và luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm. Trong khi đó, người mẹ - chị Lữ không đi làm, ở nhà nuôi hai đứa con nhỏ.

Nghĩ mẹ yêu em trai hơn mình, bé gái 6 tuổi bỏ nhà đi, lạc đường không thể về nhà đến khi cảnh sát tìm được - Ảnh 1.

Bé gái bỏ nhà đi vì mẹ thương em hơn mình. (Ảnh: QQ)

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/7, bé gái 6 tuổi nhìn thấy mẹ chăm sóc ân cần cho em trai 10 tháng tuổi. Dù chủ động nói chuyện với mẹ nhưng cô Lữ đã phớt lờ con gái và điều này khiến cô bé bị tổn thương. Nhân lúc mẹ không để ý, bé gái đã ra khỏi nhà và một mình đi bộ trên đường Ngô Gia Sơn, quận Đông Tây Hồ. Sau khi đi được 1 tiếng, cô bé bị lạc đường sang khu vực Trường Thanh. Tìm không được đường về nhà, bé gái đã đứng khóc. Người đi đường thấy vậy liền báo cảnh sát để giúp đỡ.

Vì tuổi còn quá nhỏ, cô bé không thể nói được thông tin cá nhân của mình, bé cũng không biết tên đầy đủ của bố mẹ cũng như địa chỉ nhà. Tuy nhiên, cô bé chỉ nói liên tục một câu khiến mọi người đều đau lòng: "Mẹ cháu thương em trai, mẹ không thích cháu, cháu là đứa con vô dụng". Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát khu vực đã gửi thông tin đến 13 trạm cảnh sát của khu vực xung quanh với hy vọng tìm được gia đình của đứa bé. Cảnh sát cũng đăng thông tin lên mạng xã hội và huy động mọi người cùng nhau tìm kiếm. Trong lúc chờ đợi, các nhân viên cảnh sát đã mua đồ ăn cũng như đưa bé gái máy tính bảng để xem phim hoạt hình.

Khoảng 7 giờ 30 tối ngày 30/7, trạm cảnh sát khu vực khác báo tin có người phụ nữ kêu gọi giúp đỡ, nói rằng con gái cô mất tích, ngay sau đó, cảnh sát khu Trường Thanh đã đưa bé gái về nhà an toàn. Đối diện với cảnh sát, người mẹ nghẹn ngào nói: "Tôi đã quá vô tâm khi chỉ chăm chú đến đứa con trai 10 tháng tuổi mà không để ý đến con bé. Tôi không ngờ con tôi lại bỏ nhà đi dẫn đến việc lạc đường như thế này. May mắn có cảnh sát mà con tôi được an toàn, nếu có chuyện gì chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất".

(Nguồn: HubeiQQ)

Chia sẻ