Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Giết người và Trộm cắp tài sản đối với Dương Đại Dương (SN 1994, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).
Sáng 7/5, lực lượng chức năng đang có mặt tại một ngôi nhà trong ngõ trên phố Mai Động, quận Hoàng Mai để khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng đau lòng, con trai nghi sát hại bố ruột rồi bỏ trốn.
Lập đi uống rượu về rồi gây gổ với vợ con. Nghe thấy Lập dọa chém chết con đẻ của mình, bà Q., mẹ Lập, dù đã tật nguyền nhưng vẫn cố chạy ra can ngăn thì bị Lập chém.
Bị chính người con trai dứt ruột đẻ ra hắt hủi, ngược đãi đánh đập biết bao năm, cuộc sống tủi cực của người mẹ già ốm yếu này khiến không ít người chứng kiến phải rơi nước mắt.
Sau khi bóp cổ mẹ chết, Lê Trọng Nghĩa bỏ xác mẹ vào túi nilông để trong vườn. Hai ngày sau, Nghĩa đem thi thể mẹ đặt úp trong mương nước nhằm tạo hiện trường giả.