Nghịch tử giết bố chỉ vì không cho 50.000 đồng

Theo VTC.vn,
Chia sẻ

Nửa đêm, thức dậy xin bố 50 nghìn đồng, không được bố đồng ý, Vinh đã tức giận đâm nhiều nhát khiến ông Hóa tử vong ngay sau đó.

Vào khoảng 2h30 ngày 21/7, ông Đào Mạnh Trung (SN 1952, ở 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đến CA phường Hàng Trống trình báo về việc tại ở tầng 3 nhà số 52 Lý Quốc Sư (ông Trung cho thuê trọ) xảy ra xô xát dẫn đến án mạng chết người.

Theo đó, Bùi Quốc Vinh (SN 1983) là khách thuê trọ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bố đẻ là ông Bùi Đức Hoá (SN 1955, ở Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương). Vinh và ông Hóa mới đến thuê trọ nghỉ qua đêm ở đây vào tối ngày 20/7.
 
 
Nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 21/7, cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ Bùi Đức Vinh (28 tuổi) ở Ninh Giang, Hải Dương để làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Bùi Đức Hóa (55 tuổi), người chính là bố đẻ của đối tượng bị giam giữ.

Tại cơ quan Công an, với vẻ mặt đầy ân hận sau cái chết của người cha do chính tay mình sát hại, Vinh khai nhận: Vào khoảng 6h sáng ngày 20/7, anh ta cùng bố bắt xe khách từ Hải Dương lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chữa bệnh.

Sau khi kiểm tra qua bệnh tình của ông Hóa, các bác sĩ hẹn hai bố con ngày hôm sau sẽ tiến hành điều trị nên cả hai đã tìm nhà trọ. Trưa cùng ngày, họ tìm được căn phòng tại địa chỉ số 52 phố Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm với giá 160.000 đồng/ 1 đêm.

Đối tượng Bùi Đức Vinh bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Đến 1h sáng ngày 21/7, do không ngủ được, Vinh xin bố 50.000 đồng đi mua thuốc lá nhưng không được đồng ý. Trong cơn tức tối, Vinh đã vớ ngay con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người ông Hóa. Trong lúc hai người giằng co con dao, Vinh đã bị rách lòng bàn tay phải. Anh ta sau đó lấy lại được con dao và đâm thêm nhiều nhát khiến ônh Hóa tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh đi rửa chân tay và thay quần áo dính máu.

Theo lời khai thì hiện nay Vinh đã có vợ và hai con nhỏ. Năm 2004, anh ta vào làm ăn kinh tế ở huyện Chư Sê, Gia Lai. Đến năm 2008 vợ chồng Vinh ly hôn. Anh ta đưa con trai lớn về ở với bà nội ở Hải Dương, còn con bé ở với mẹ.

Khoảng một tuần trước, Vinh về quê thăm gia đình. Thấy bố bị bệnh, anh ta đã đi cùng bố xuống Hà Nội. Được biết, đối tượng Vinh chưa có tiền án tiền sự.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 1h30’ sáng 21/7, chị Vũ Thị Hồng, chủ nhà trọ ở số 52 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm thấy trong phòng trọ nơi Vinh và ông Hóa thuê xả nước xối xả. Khi mở cửa vào chị phát hiện Vinh đang rửa con dao dính máu. Trên sàn nhà máu chảy lênh láng khắp nơi, còn ông Hóa đang nằm gục trên giường.

Chị Hồng đã nhanh chóng đóng cửa lại để Vinh không thể thoát ra ngoài, đồng thời báo ngay cho công an phường đến bắt giữ.

Cơ quan Công an đã xác định Bùi Đức Vinh chính là thủ phạm đâm chết bố đẻ của mình bằng dao gọt hoa quả. Ông Bùi Đức Hóa tử vong do bị đâm 5 nhát vào người, trong đó có nhát trúng tim, gây mất máu cấp.

Hiện cơ quan điều tra đang nhanh chóng lập hồ sơ để xử lý đối tượng.
Chia sẻ