Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà "Hạo Lan truyện" vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Tình tiết rề rà, diễn biến mệt mỏi không thu hút khán giả chính là những gì đang diễn ra ở bộ phim "Hạo Lan truyện".

Tập 27 - 28 của webdrama Hạo Lan truyện vừa lên sóng vào tối 3/2 trên IQiyi - Trung Quốc. Trong 2 tập phim này, Lý Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn) đã làm lễ thành thân và chính thức trở thành vợ của Tần Vương Tôn - Doanh Dị Nhân (Mao Tử Tuấn).

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 1.

Hạo Lan - Ngô Cẩn Ngôn.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nhã công chúa bày mưu tính kế để hãm hại Hạo Lan trước mặt Vương Hậu. Nhã công chúa lợi dụng 1 thị vệ, vu cáo cho Hạo Lan tội thông gian. Sau đó, Nhã công chúa lại ép Vương Hạo gả Hạo Lan cho tên thị vệ này nhằm tống nàng ra khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt.

Đúng lúc này, Tần Vương Tôn xuất hiện và giải vây cho Hạo Lan. Trong tình thế không còn đường lui, Tần Vương Tôn chấp nhận cưới Hạo Lan làm vợ. Lại nói về Nhã công chúa kia, hại người mà thành ra hại mình. Nhã công chúa vốn yêu Tần Vương Tôn say đắm, nay Tần Vương Tôn cưới Hạo Lan, Nhã công chúa như ngồi trên đống lửa.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 2.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 3.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 4.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 5.

Nhã công chúa hành thích Hạo Lan nhưng đã thất bại.

Sau đó, Nhã công chúa cố ý hành thích Hạo Lan ngay trong đêm tân hôn. Nhưng may mắn làm sao, biên kịch lắm chiêu Vu Chính lại cho Tần Vương Tôn xuất hiện đúng lúc thêm lần nữa, vậy là Hạo Lan thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Nhã công chúa đi rồi, Hạo Lan - Tần Vương Tôn bèn lấy cờ ra đánh. Trong đêm tân hôn, thay vì động phòng, 2 người lại chơi cờ thâu đêm. Đến khi mệt rồi thì Tần Vương Tôn - Hạo Lan cũng kéo nhau đi ngủ, nhưng ngặt nỗi mỗi người ngủ một nơi, nhất quyết không đụng đến nhau.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 6.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 7.

Hạo Lan và Tần Vương Tôn ngủ riêng dù đã thành thân.

Những ngày sau đó, Tần Vương Tôn - Hạo Lan cứ giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng không vượt quá giới hạn bạn bè. Tần Vương Tôn cố gắng chăm sóc, quan tâm Hạo Lan, song cô luôn tìm cách né tránh.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 8.

Ngô Cẩn Ngôn lấy chồng mà Hạo Lan truyện vẫn chán như cũ, tình tiết trôi qua không có cao trào  - Ảnh 9.

Tần Vương Tôn cố gắng chăm sóc Hạo Lan.

Vậy rồi 2 tập phim của Hạo Lan truyện cứ trôi qua như thế, ngay cả khi Hạo Lan - Tần Vương Tôn làm đám cưới rồi mà khán giả vẫn cứ ngán ngẩm vì bộ phim không có tình tiết cao trào, hấp dẫn. Hết phân cảnh này lại tới phân cảnh khác trôi qua, nội dung phim lê thê, dài dòng, chẳng đủ sức hút để níu kéo khán giả.

Thêm đó, diễn xuất của Mao Tử Tuấn - Ngô Cẩn Ngôn lại không thuyết phục được số đông khán giả. Từ hạnh phúc, đau khổ, bi thương, lo lắng hay trầm ngâm suy nghĩ, tất cả những gì mà bộ đôi này thể hiện đều chỉ là 1 nét mặt gượng gạo. 

Chia sẻ