Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore

Imacho,
Chia sẻ

Thời điểm Vườn sao băng lên sóng, cùng với Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào là mảnh ghép cuối cùng của nhóm nhạc đình đám F4. Sự nghiệp dù không có nhiều dấu ấn song cuộc hôn nhân của anh với ái nữ triệu đô Arissa Cheo lại được truyền thông hết mực quan tâm.

Chàng "Mỹ Tác" phong lưu, đa tình trong mộng của khối chị em

Sinh năm 1978 tại Mỹ, Ngô Kiến Hào từ nhỏ đã đam mê vũ đạo. Chính vậy nên sau khi lớn lên, anh quyết định cùng chị gái trở về Đài Loan để gia nhập showbiz, theo đuổi niềm đam mê được đứng trên sân khấu biểu diễn.

Thời gian đầu khởi nghiệp, Ngô Kiến Hào gặp không ít khó khăn. Bởi vì chân ướt chân ráo về quê nhà, lại không có mối quan hệ trong ngành giải trí, anh phải tự mình mang đĩa ghi âm đến gõ cửa từng phòng thu nhưng không được hồi âm. Khi đó, nam ca sĩ tham gia chương trình phát sóng cuối tuần Happy Sunday của MTV song vẫn không tạo được tiếng vang.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 1.

Trong một lần đến tiệm cắt tóc, Ngô Kiến Hào tình cờ gặp được nhà chế tác Sài Trí Bình - người đang tìm kiếm các ngôi sao trẻ triển vọng cho bộ phim Vườn sao băng. Cảm thấy vẻ ngoài điển trai, lãng tử và đa tình của Ngô Kiến Hào phù hợp với một mẩu của F4, chế tác họ Sài quyết định mời anh đóng phim, vào vai Mỹ Tác.

Dù vai diễn này đối với Ngô Kiến Hào hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh khi trở về Đài Loan nhưng chàng trai 22 tuổi khi ấy biết được rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời để anh được chính thức gia nhập làng giải trí. Không chút do dự, Ngô Kiến Hào gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

So với F3, Mỹ Tác của Ngô Kiến Hào trong Vườn sao băng có ít đất diễn hơn hẳn song lại được đông đảo khán giả yêu mến bởi tính cách vô cùng đáng yêu. Nhất là mái tóc dài ép thẳng càng làm tôn lên cá tính lãng tử và "tưng tửng" của nhân vật này. Lối diễn tự nhiên, diễn như không diễn của Ngô Kiến Hào nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 2.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 3.

Sau Vườn sao băng, Ngô Kiến Hào cùng với Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên bắt tay nhau thành lập nhóm nhạc F4, một thời gây bão làng nhạc châu Á. Trong thời gian này, các thành viên vẫn tiếp tục đóng phim, tập trung đẩy mạnh tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh.

So với diễn xuất thì sự nghiệp ca hát của Ngô Kiến Hào phát triển rực rỡ hơn hẳn. Thời điểm đỉnh cao nhất là khi anh bắt tay với nam ca sĩ Hàn Quốc Kangta vào năm 2006, trở thành đôi song ca xuyên quốc gia đình đám Kangta&Vanness. Tên tuổi của cặp mỹ nam này một lần nữa được hâm nóng nhờ tour diễn vòng quanh châu Á.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 4.

Thời gian trở lại đây, Ngô Kiến Hào giảm hẳn các hoạt động giải trí. Tin tức về anh đa số đều xoay quanh đời tư tai tiếng và nổi bật trong số đó nhất là cuộc hôn nhân lùm xùm với ái nữ triệu đô Singapore - Arissa Cheo (Thạch Trinh Thiện).

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore

Cũng giống như bề ngoài lãng tử của mình, Ngô Kiến Hào nổi tiếng là chàng trai đào hoa, phong lưu bậc nhất showbiz Đài Loan. Trong quá khứ, anh từng trải qua mối tình mặn nồng với Từ Nhược Tuyên sau khi người đẹp này mời anh viết lời cho ca khúc mới của cô. Cặp đôi dù không chính thức thừa nhận nhưng lại được các fan cực kỳ yêu mến và ủng hộ. Thế nhưng, chuyện tình đẹp không kéo dài được bao lâu thì đành phải tan vỡ vì khi Từ Nhược Tuyên sang Nhật Bản sinh sống.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 6.

Năm 2006, Ngô Kiến Hào mời Arissa làm nữ chính trong MV ca nhạc sắp phát hành. Từ đó, cả hai bắt đầu mối lương duyên. Nói về Arissa, cô là ái nữ của gia đình tỷ phú gốc Hoa sinh sống tại Singapore. Trong lĩnh vực truyền thông ở đảo quốc sư tử, nếu như gia tộc của Arissa nhận đứng nhì thì cũng không ai dám xưng hạng nhất. Arissa lúc nào cũng có tên trong top các tiểu thư thiên kim, sở hữu cuộc sống xa hoa và sang chảnh bậc nhất châu Á.

Trong thời gian yêu nhau, Ngô Kiến Hào và Arissa không ít lần xảy ra bất hòa dẫn đến chia tay. Song cuối cùng họ cũng đến được với nhau sau 7 năm hợp tan không dứt. Theo lời kể của bạn thân Arissa, Ngô Kiến Hào trước khi kết hôn hứa sẽ thay đổi bản thân, anh tin tưởng hơn vào đức Chúa nên được bạn gái cho thêm cơ hội làm lại từ đầu.

Năm 2013, Ngô Kiến Hào và Arissa tổ chức hôn lễ hoành tráng tại bờ biển xinh đẹp ở Los Angeles (Mỹ). Nhiều người kỳ vọng sau khi trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi có thể hạnh phúc ở bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ vài tháng sau lễ cưới, Arissa đã thừa nhận cuộc hôn nhân này chính là bi kịch của đời cô. Theo nguồn tin của Sina, sau khi bước chân vào chốn hào môn, Ngô Kiến Hào không hề quan tâm đến vợ mà chỉ chăm chăm vào khối tài sản khổng lồ của gia đình cô.

photo-6
photo-6
photo-4
photo-4
photo-7
photo-7
photo-5
photo-5

Chưa hết, nhiều người bạn thân thiết của Arissa cũng lên tiếng bảo vệ cô. Họ cho biết sau khi kết hôn, Ngô Kiến Hào vẫn chứng nào tật nấy, trăng hoa với nhiều cô gái khác bên ngoài và chưa bao giờ làm tròn bổn phận người chồng trong gia đình. Anh sống như người độc thân và tự động gạt tên vợ ra khỏi cuộc sống, đến cả lịch trình làm việc cũng không cho cô biết.

Kể từ khi lấy chồng, vào mỗi dịp lễ tết, Arissa đều một mình bay sang Đài Loan để thăm hỏi nhà chồng trong khi tài tử Vườn sao băng lại lặn mất tăm. Cặp đôi thường xuyên nổ ra tranh cãi, thậm chí còn công khai công kích nhau trên mạng xã hội. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau xong, Arissa đều là người chủ động làm lành. Cô tin vào sự thiêng liêng của hôn nhân nên lúc nào cũng nỗ lực hàn gắn mối quan hệ.

Hôn nhân nguội lạnh là thế nhưng trước mặt công chúng, Ngô Kiến Hào lúc nào cũng tỏ ra bình thường. 9 tháng trước khi chính thức đường ai nấy đi, anh còn mạnh miệng khẳng định hôn nhân của mình vẫn đang rất ổn.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 8.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 9.

Cuối năm 2017, Ngô Kiến Hào đệ đơn ly hôn nhưng Arissa nhất quyết không đồng ý. Giữa tháng 6 vừa qua, cựu thành viên F4 một lần nữa chủ động muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với lý do vợ không hỗ trợ trong công việc, quan điểm sống khác nhau. Sự việc đến nước này, Arissa cũng không muốn níu kéo, cô quyết định ký vào tờ đơn ly hôn để mỗi người trở lại với cuộc sống riêng của mình.

Ly hôn chưa bao lâu, Ngô Kiến Hào lại bị đồn cặp kè Trương Bá Chi. Cả hai từng hợp tác đóng Nếu như yêu và duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết từ dạo đó. Nhiều fan nhìn thấy cặp đôi gắn bó thì vô cùng thích thú, quên mất cuộc hôn nhân đổ vỡ của Ngô Kiến Hào phần lớn là do anh gây ra. Không ít người tin tưởng nếu đến với nhau, nam ca sĩ 40 tuổi sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, có thể bảo vệ và chữa lành những vết thương trong lòng của Trương Bá Chi. Đứng trước chuyện gán ghép này, cả Ngô Kiến Hào và Trương Bá Chi đều một mực giữ im lặng.

Ngô Kiến Hào: Gã trai phong lưu, lấy vợ vẫn trăng hoa, tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bất hạnh với ái nữ triệu đô Singapore - Ảnh 10.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ