Ngỡ ngàng vì nghi án phim Việt giờ vàng là hàng "đạo"

Đào Nguyên Thảo,
Chia sẻ

Bộ phim truyền hình ăn khách năm 2009 - "Những mảnh vỡ phù hoa" bất ngờ bị độc giả phát hiện ra có nhiều tình tiết giống tác phẩm “Sáng, Trưa, Đêm” của văn hào Sidney Sheldon.

Những Mảnh Vỡ Phù Hoa của đạo diễn Xuân Sơn với sự góp mặt của dàn diễn viên Mạnh Cường, Thân Thúy Hà, Quốc Cường, Như Thảo... được phát sóng vào tháng 4 năm 2009 trên kênh HTV7 và sau đó liên tục được phát lại trên nhiều kênh truyền hình cáp. Có lẽ chính vì thế, khi mức độ phố biến của phim càng rộng thì khả năng bị "bắt giò" của phim cũng cao hơn, khán giả không khó để nhận ra những nét quen thuộc trong kịch bản phim lại có trong một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mang tên “Sáng, Trưa, Đêm” của văn hào Sidney Sheldon.

Từ tiểu thuyết “Sáng, Trưa, Đêm”

Nếu ai có niềm đam mê với thể loại truyện trinh thám – hình sự, chắc hẳn đã từng đọc hoặc nghe đến tên tuổi của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon. Ông từng đoạt giải của Viện Hàn Lâm nghệ thuật Mỹ nhờ các tiểu thuyết trinh thám hình sự cực kỳ ăn khách, mặc dù nhiều người gọi các tác phẩm của ông là “tiểu thuyết kiếm cơm”. Ngoài ra, ông còn là một kịch tác gia và một người viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Ở Việt Nam từ nhiều năm qua, ông đã được biết đến với các tác phẩm như “Nếu còn có ngày mai”, “Ký ức nửa đêm”, “Tay cự phách” hay “Âm mưu ngày tận thế”… Nhờ vốn sống phong phú và đồ sộ, các tác phẩm của ông luôn khiến độc giả không thể buông sách xuống khi chưa đọc đến trang cuối cùng.


“Sáng, trưa, đêm” cũng là một trong những tiểu thuyết như vậy. Những âm mưu và thủ đoạn đê hèn hay những bước đi kỳ diệu nhờ trí thông minh kiệt xuất, sự dối trá và bản chất đê tiện hay tâm hồn thánh thiện và cao cả… tất cả hòa quyện vào nhau và được đẩy đến cao trào của sự hấp dẫn nhờ vào những tình tiết gay cấn, bất ngờ đan xen nhau. Tuy nhiên, nếu như ai đã đọc cuốn tiểu thuyết này và xem bộ phim Những Mảnh Vỡ Phù Hoa, chắc hẳn sẽ không khó nhận ra sự giống nhau đến lạ lùng giữa cốt truyện và nội dung kịch bản. Bối cảnh câu chuyện, quốc tịch của các nhân vật và sự thay đổi một số tuyến nhân vật không giữ vai trò chủ chốt là điểm khác biệt duy nhất, còn lại, có thể khẳng định, bản chất câu chuyện trong bộ phim này giống hệt với tiểu thuyết này.

Những tiểu thuyết khác của Sidney Sheldon

Trong “Sáng, Trưa, Đêm”, Harry Stanford là một nhà tư bản cực kỳ giàu có, nếu không muốn nói là một trong những người giàu nhất hành tinh. Ông ta qua đời đột ngột khi đang đi tàu trên biển. Simon Fitzgerald, luật sư chịu trách nhiệm công bố di chúc của Stanford đến gặp các con của ông ta. Đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện, nhận mình là Julia Stanford – đứa con ngoài giá thú, kết quả từ mối tình vụng trộm của Harry Stanford và cô gia sư Rosemary Nelson. Mọi rắc rối, gay cấn bắt đầu từ đây. Đây cũng chính là tình tiết dẫn đến những thắt nút của bộ phim Những Mảnh Vỡ Phù Hoa.

Nhân vật ông bố của truyện và phim đều là một người đàn ông giàu có, rất quyền lực và trăng hoa. Trong truyện, ông ta dan díu với chính cô gia sư của ba đứa con, khiến vợ mình tự tử và cô gia sư mang bầu, phải bỏ trốn để giữ lại cái thai trong bụng. Trong phim, cô gia sư biến thành cô giữ trẻ Thùy Dung, và ba đứa con (hai trai, một gái) được đổi thành hai trai. Ông bố - trong phim là đại gia Minh Hồng – đều đối xử cực kỳ tệ bạc với con cái, luôn mạt sát, chửi bới, coi thường và ngăn cản đường đi của chúng. Chính vì thế, các con ông đều tỏ ra căm ghét và oán hận. Ông ta đột ngột chết vì tai nạn và để lại bản di chúc, chia đều tài sản cho các con mình.

Đến sự giống nhau một cách "kỳ lạ"

Cậu con lớn - Tyler Stanford trong truyện và Minh Hải trong phim - đều là thẩm phán. Đứa con trai thứ hai – Woody Stanford trong truyện và Minh Sang trong phim – đều là cầu thủ, có khác là Woody là cầu thủ polo (môn cưỡi ngựa chơi bóng). Nhân vật này nghiện ma túy, và điều bất ngờ là chính cô vợ có vẻ hiền lành, nhẫn nhục lại cung cấp ma túy cho anh ta với sự tiếp tay của người anh trai cô vợ - tay trùm của một đường dây ma túy. Sự khác biệt lớn nhất của phim so với truyện là ở cặp đôi nhân vật thứ chính. Trong truyện, đó là Kendall Stanford, con gái giữa của Harry cùng chồng cô là Marc Renauld. Trong phim, đó là bà mẹ kế Quỳnh Hương (do Thân Thúy Hà thủ vai) và anh chàng bạn học thời trung học đang theo đuổi bà.

NSƯT Mạnh Cường vào vai ông Minh Hồng

Diễn biến trong phim y hệt trong truyện: Mờ mắt trước số tiền quá lớn do người cha để lại, người anh cả là thẩm phán đã dựng nên “cô em gái út” giả mạo khi biết chuyện cha mình có một đứa con gái ngoài giá thú tên là Huỳnh Minh Lý. Cô gái giả mạo chính là một tội phạm đã bị hắn ta kết án, được sử dụng vào kế hoạch chiếm đoạt số tiền mà đứa con thực sự sẽ được hưởng từ bản di chúc. Để thuyết phục mọi người, hắn giữ vai trò công kích, lúc đầu khăng khăng không thừa nhận cô gái lạ kia là em mình, thậm chí còn đòi đào xác bố để làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, hắn đã bí mật cho đào xác cha mình đem đi giấu và dùng tấm bằng lái giả mạo để dàn dựng vụ kiểm tra dấu vân tay của cô gái kia. Kết quả cho thấy, dấu tay của cô gái chính là dấu tay con gái ruột ông Minh Hồng.

Cuộc điều tra này là do một thám tử danh tiếng được thuê từ xa tới để điều tra, và tay thám tử thực chất cũng là giả mạo, là tội phạm được gã thẩm phán chiêu dụ, thậm chí ép buộc phải hành động cho hắn vì hắn đe dọa gia đình và tự do của ông ta. Tuy nhiên, khi phát hiện số tiền mình có thể được nhận trên thực tế là rất lớn, cô con gái "giả" đã lật mặt, đòi thêm tiền. Gã thẩm phán đầy mưu mẹo đã bày mưu tống cổ cô ta vào trại tâm thần với lý do cô ta luôn tự nhận mình là em gái hắn, còn với gia đình, hắn nói cô đã lên đường đi xa vì một số việc riêng.

Hai anh em Minh Hải (Quốc Cường, trái) và Minh Sang (Minh Thắng, phải).

Bất ngờ cô em gái thật bỗng xuất hiện. Lý chỉ muốn tìm đến với máu mủ ruột già của mình chứ không hề có ý vòi tiền, vì mẹ cô đã qua đời và cô đang sống cô đơn, không người thân. Tuy nhiên, cô trở thành cái gai khó chịu trong mắt tay thẩm phán. Hắn ta tìm mọi cách tiêu diệt cô hòng đảm bảo số tiền kia sẽ thuộc về mình. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ hết mình của anh chàng luật sư trẻ tốt bụng, nghĩa hiệp làm trợ lý cho luật sư Tâm (người chịu trách nhiệm công bố bản di chúc), cuối cùng Lý đã được an toàn và đoàn tụ với gia đình mình, gã thẩm phán bị phanh phui là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Vai cô con gái ngoài giá thú của ông Hồng do Phan Như Thảo đảm nhận

Còn một chi tiết trong phim giống hệt trong truyện, đó là tai nạn của nhân vật nữ - người mẹ kế (trong phim) và cô con gái giữa (trong truyện). Nhân vật này đã tình cờ gây ra một tai nạn sau khi từ một bữa tiệc ra về, sau đó cô phát hiện nạn nhân đã chết và sợ hãi bỏ chạy. Cô đem xe hơi tới sửa ở tiệm sửa xe quen, nói dối là tông phải con vật nào đó. Mặc cảm tội lỗi và lo sợ bị phát hiện khiến cô hoảng loạn, luôn nghi ngờ những người xung quanh đã phát hiện ra, nhất là khi cô bắt đầu bị tống tiền bởi “các hiệp hội” như “hội bảo vệ thú hoang”…

Cô tâm sự với anh chàng bạn học (trong phim) và người chồng(trong truyện), người này rất tận tình an ủi và muốn giúp cô thoát khỏi vụ tống tiền. Cô nghi ngờ hai người thợ sửa xe và cô thư ký khi họ đều có những hành động khả nghi. Tuy nhiên cuối cùng, kẻ đứng sau những vụ tống tiền lại chính là người đàn ông mà cô tin tưởng.

Tạm kết

Ngoài ra, những chi tiết như tay thám tử giả điều tra cô bạn ở cùng phòng với Lý, vị luật sư trẻ đưa Lý về nhà mình để ẩn náu rồi nảy sinh tình cảm chân thành, hay gã thẩm phán tìm đến tận nơi để giết Lý… cũng là một trong rất nhiều chi tiết của bộ phim có thể bắt gặp trong “Sáng, Trưa, Đêm”. Điều đáng nói, nếu chỉ có một vài chi tiết trùng lặp thì chưa thể kết luận được gì, tuy nhiên, toàn bộ cốt truyện ly kỳ, gay cấn, các tuyến nhân vật và quan hệ, tính cách, hành xử của họ… đều “giống đến khó tin” với cốt truyện của tiểu thuyết gia Sidney Sheldon.

Sau sự kiện "chấn động" của phim điện ảnh Giao Lộ Định Mệnh khi bị phát hiện cũng giống y chang một bộ phim nước ngoài mang tên Shattered thì Những Mảnh Vỡ Phù Hoa lại tiếp tục lăn vào vết xe đổ này. Câu trả lời thực sự, chỉ có người viết kịch bản phim mới là người biết rõ nhất. Còn khán giả, chắn chắn sẽ có một đáp án riêng cho mình khi chứng kiến sự giống nhau quá đỗi này.

Và dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn những nghi án như thế này không ít thì nhiều cũng sẽ làm cho khán giả Việt – những người luôn sẵn lòng đón nhận các sản phẩm “made in Việt Nam” với tâm thế kỳ vọng – cảm thấy mất đi rất nhiều thiện cảm và niềm tin.

Một số điểm giống nhau đến mức khó tin giữa
"Những Mảnh Vỡ Phù Hoa" và "Sáng, Trưa, Đêm"

1.
Ông bố - trong phim là đại gia Minh Hồng. Ông ta đột ngột chết vì tai nạn và để lại bản di chúc, chia đều tài sản cho các con mình. (Những Mảnh Vỡ Phù Hoa)
Harry Stanford là một nhà tư bản cực kỳ giàu có. Ông ta qua đời đột ngột khi đang đi tàu trên biển và cũng để lại bản di chúc chia đều tài sàn cho các con. (Sáng, Trưa, Đêm)

2.
Huỳnh Minh Lý - cô con gái ngoài giá thú của ông Hồng là kết quả giữa cuộc tình vụng trộm giữa ông Hồng và cô gia sư Thùy Dung. (Những Mảnh Vỡ Phù Hoa)

Julia Stanford – đứa con ngoài giá thú là kết quả từ mối tình vụng trộm của Harry Stanford và cô gia sư Rosemary Nelson. (Sáng, Trưa, Đêm)

3.
Cậu con lớn - Tyler Stanford trong truyện và Minh Hải trong phim - đều là thẩm phán.

4.
Đứa con trai thứ hai – Woody Stanford trong truyện và Minh Sang trong phim – đều là cầu thủ, có khác là Woody là cầu thủ polo (môn cưỡi ngựa chơi bóng).

5.
Chi tiết tai nạn của nhân vật nữ : người mẹ kế (trong phim) và cô con gái giữa (trong truyện). Nhân vật này đã tình cờ gây ra một tai nạn sau khi từ một bữa tiệc ra về, sau đó cô phát hiện nạn nhân đã chết và sợ hãi bỏ chạy. Cô đem xe hơi tới sửa ở tiệm sửa xe quen, nói dối là tông phải con vật nào đó. Mặc cảm tội lỗi và lo sợ bị phát hiện khiến cô hoảng loạn, luôn nghi ngờ những người xung quanh đã phát hiện ra, nhất là khi cô bị tống tiền. Tuy nhiên cuối cùng, kẻ đứng sau những vụ tống tiền lại chính là người đàn ông mà cô tin tưởng.

6.
Vị luật sư trẻ đưa Huỳnh Minh Lý về nhà mình để ẩn náu rồi nảy sinh tình cảm chân thành. (Những Mảnh Vỡ Phù Hoa).

Julia Stanford - cô con gái ngoài giá thú cũng được bảo vệ bởi một vị luật sư. (Sáng, Trưa, Đêm)



Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!
Chia sẻ