"Ngủ đông" dịp lễ: Chúng tôi vui vì quyết định ở nhà

Sam,
Chia sẻ

Năm nay kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài tới tận 5 ngày khiến nhiều chị em công sở hoan hỉ, vì sau Tết đây là kỳ nghỉ lâu nhất để sẵn sàng cho kế hoạch đi chơi, du lịch, thăm gia đình...Nhưng cũng có nhiều người chọn dịp này để...ngủ đông.

Ngủ đông dịp lễ để...dưỡng nhan sắc 

Huyền Trang, 26 tuổi, nhân viên lễ tân một doanh nghiệp ở Kiến An, Hải Phòng cho biết nghỉ lễ chị thích ở nhà ngủ đông để dưỡng nhan sắc. Cô gái Xử nữ này cho biết những ngày trong tuần thường phải dậy sớm đi làm, thỉnh thoảng lại đi xa gặp gỡ khách hàng, đối tác khá mệt mỏi nên không có nhiều thời gian chăm sóc da dẻ. 


Trang bảo nghỉ lễ cô thích ở nhà chăm sóc da dẻ mịn màng hơn là đi chơi đâu đó

Vì vậy có thời gian nghỉ lễ dài ngày, cô nàng công sở quyết định ở nhà dưỡng da và nuông chiều dạ dày bằng những món ngon hàng này thèm nhưng không có thời gian nấu. 

Trang bật mí: "Mình đã thủ sẵn vài đĩa phim về xem trong mấy ngày lễ, có nhiều phim hay nhưng đi làm không có thời gian xem". Chưa hết, cô gái này còn vui vẻ tâm sự, ngày mai mình sẽ ngủ nướng cho bõ những ngày phải dậy sớm đi làm. 

Lễ là thời gian tuyệt vời để chăm sóc gia đình 

Mai Hương, nhân viên tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước cho hay: "Lễ mình ở nhà không đi đâu cả, mình tâm niệm lễ lạt là thời gian tuyệt vời để chăm sóc gia đình". 

Cô gái cung Thiên Bình này có sở thích tâm sự, trò chuyện với những thành viên trong gia đình từ những việc nhỏ nhặt như công việc, học hành...đến chuyện tình cảm cá nhân, Mai Hương đều muốn mình có thể lắng nghe để hiểu thêm người thân yêu. 


Mai Hương bảo lễ ở nhà với gia đình là hạnh phúc nhất

Hương bảo: "Hàng ngày đi làm bận túi bụi với công việc 8h trên công sở, rồi thi thoảng bạn bè rủ cafe tối khiến mình chẳng còn thời gian dành cho gia đình nữa. Năm nay 25 tuổi, vài năm nữa cũng lập gia đình nên mình sợ sẽ không còn nhiều thời gian như thế này bên bố mẹ, anh chị em. Vì vậy tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ, mình từ chối mọi cuộc hẹn để ở nhà với gia đình". 

Vui vì nghỉ được ở nhà đọc sách, làm bánh 

Quỳnh Thư, 25 tuổi, nhân viên biên tập website ở Tân Bình cho biết, cô không đi chơi dịp lễ vì dành thời gian ở nhà đọc sách và làm bánh gạo mochi Nhật Bản. 

Cô gái Sư Tử có vẻ ngoài nữ tính tâm sự: "Nghỉ lễ không nhiều nên mình ở nhà hoàn thiện một vài sở thích nho nhỏ mà ngày thường có ước cũng chẳng có thời gian làm". 



Thư không thích bon chen ra đường dịp lễ  và chọn cách ngủ đông ở nhà bằng đọc sách, làm bánh...

Thư kể, cô ngại bon chen ra đường vào dịp lễ vì đông đúc, ồn ào, ở nhà nghỉ ngơi, làm bánh, cắm hoa...vui và ý nghĩa hơn hẳn. Với cô, ngủ đông dịp lễ không phải vấn đề gì to tát, mặt khác, Thư còn thấy thích thú với thời gian ở nhà một mình. 

Mình ở nhà vì...không ai rủ đi chơi

Tâm sự với chúng tôi, Hà, 26 tuổi, nhân viên hành chính ở Bắc Ninh tâm sự: "Mình muốn đi chơi lễ lắm, nhưng chẳng ai rủ đi cả lên đành ở nhà ngủ đông đây". 


Hà không thích ở nhà trốn lễ, chỉ là không có ai rủ cô đi chơi

Cô gái cung Thiên Bình này than thở: "Mình thích vui chơi và đi đây đó du lịch trước khi 30 tuổi. Vì thế những dịp lễ như thế này là thời gian tuyệt vời để mình relax lại mọi thứ trước khi bước vào giai đoạn làm việc mới. Thế nhưng bạn bè cùng tuổi đều lập gia đình, cơ quan không có kế hoạch đi chơi, đi 1 mình thì không dám. Thế là mình đành ở nhà dịp lễ này". 

Hà bảo những người độc thân như cô sợ lắm những ngày lễ vì đi ra đi vào cũng chỉ từ nhà ra đến ngõ chứ không xa hơn được, vì 1 mình thì biết vui cùng ai? Vậy nên Hà thủ sẵn mấy bộ truyện tranh, buồn thì đem ra đọc giải sầu, rồi mong nhanh qua lễ để đi làm lại. 

Dù ở nhà tận hưởng ngày lễ với gia đình hay vác ba lô lên và đi, lựa chọn nào cũng là lựa chọn vui nếu bạn biết rõ mình cần gì, thích gì và hài lòng với quyết định của mình. Không nhất thiết phải "được như người khác" mà quan trọng là"đúng như mình thích".Các cô gái 8+ sẽ lựa chọn gì cho kỳ nghỉ tiếp theo? 
Chia sẻ