Người đàn bà hai mặt

,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân của Hạnh đã kéo dài 7 năm. Trong 7 năm ấy, Hạnh ngập tràn trong hạnh phúc với một người chồng hết mực yêu vợ và hai đứa con, một trai, một gái xinh xắn, ngoan ngoãn.

Chồng Hạnh hơn cô 6 tuổi, anh rất yêu và chiều cô. Bản thân Hạnh cũng được nhiều người nhận xét là chiều chồng bởi từ ngày lấy nhau tới giờ, ngày nào, cô cũng dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn quần áo, đồ ăn sáng cho chồng, con. Hầu như chồng Hạnh không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, kể cả việc đưa, đón con đi học.

Những ngày cuối tuần hay lễ tết, dù nhà có người giúp việc nhưng Hạnh vẫn tự tay vào bếp, nấu những món nhậu để chồng mời bạn bè đến tụ tập ăn uống, thậm chí cả chơi bài. Cô bảo thà mình vất vả một tí nhưng lại giảm thiểu được những nguy cơ khi chồng theo chúng bạn nhậu nhẹt ở bên ngoài. Chả thế mà lần nào đến nhà vợ chồng Hạnh, bạn bè đều khen chồng Hạnh tốt số, có được người vợ đảm đang, lại chiều chồng hết mực. Nhiều người thấy Hạnh không cấm chồng chơi bài mà còn đi đổi tiền lẻ cho chồng và các bạn thì bảo cô có vấn đề, chả ai lại đi ủng hộ chồng mình cờ bạc như thế cả. Nhưng Hạnh lại nghĩ khác. Với cô, nếu có mất ít tiền nhưng chồng được vui thì chẳng có vấn đề gì. Mình làm ra tiền thì cũng phải biết cách tiêu tiền chứ?

Vì thế, chồng Hạnh cũng chưa bao giờ phàn nàn về bất kì điểm gì, thậm chí anh luôn thấy tự hào về cô.

Sống trong một gia đình hạnh phúc như thế, ngay cả Hạnh cũng không ngờ là sẽ có ngày mình phản bội chồng. Hơn nữa, người tình của cô lại chính là một trong những bạn của chồng cô. Hạnh cũng không lạ gì vợ anh ta. Đôi khi cô và vợ anh ta còn rủ nhau đi shopping mỗi khi các ông chồng tụ tập nữa.
 

Cho đến bây giờ Hạnh vẫn không hiểu lý do vì sao cô lại cặp bồ với anh ta? Trên thực tế, chưa hẳn anh ta đã tốt hơn, giỏi hơn chồng cô, nhưng anh ta lại luôn mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ mà trước đấy, Hạnh chưa từng biết đến. Cô thấy mình như thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên yêu và được yêu. Với anh, Hạnh luôn được cung phụng như một bà hoàng.

Không phải là Hạnh đã không còn yêu chồng, nhưng mỗi khi ở bên người tình, cô không thể chống đỡ được bản năng. Người tình của cô đã đáp ứng cho cô những điều mà chồng cô không làm được, nhất là trong “chuyện ấy”.

Trước khi gặp anh ta, Hạnh luôn cảm thấy mình thiếu thốn trong “chuyện ấy”, dù cô cũng đã thử tìm nhiều cách để khắc phục. Chính vì biết ham muốn của mình là quá mạnh nên cô luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên chồng, nói ra thì xấu hổ mà đòi hỏi thì không được thỏa mãn.

Bản thân Hạnh cũng tự cảm thấy làm như thế là không nên,  là có tội với chồng, với con. Nhưng mỗi khi ở bên người tình thì mọi cảm giác tội lỗi của cô lại tan biến. 

Hơn ai hết, Hạnh hiểu rõ rằng mình đang “chơi dao” nên rất dễ có ngày đứt tay. Nhưng dứt bỏ anh ta thì cô lại không thể. Vì thế cô bắt người tình cam kết là không được để xảy ra bất kì sai lầm nào ảnh hưởng đến gia đình của cả hai bên. Chả biết, Hạnh sẽ sống một cuộc sống hai mặt như thế được bao lâu?
 
Theo ĐS&PL
Chia sẻ