Người đàn bà hoang tưởng nhất "Diên hi công lược" - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Phó Hằng chưa hề để tâm đến Thuần Phi, Thuần Phi cũng chưa từng có bất cứ kỷ niệm yêu đương gì với Phó Hằng, thế thì nàng ta hận vì lẽ gì?

Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) của Diên hi công lược giống như một ca sĩ thần tượng được nhiều cô si mê. Từ cung nữ cho đến phi tần, cứ tiếp xúc với Phó Hằng lâu ngày là lại nảy sinh tình cảm. Nhưng, chẳng phải ai khi bị Phó Hằng từ chối cũng rút ra bài học. Có những người cả đời u mê tịch mịch, cuối cùng hại người - hại mình rồi chết ở Tử Cấm Thành vì tình yêu oan nghiệt ấy.

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 1.

Thuần Phi - Vương Viện Khả.

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 2.

Phú Sát Phó Hằng - Hứa Khải.

Câu chuyện trên không nói về Nhĩ Tình (Tô Thanh). Bởi Nhĩ Tình là trường hợp si mê quá tiêu biểu rồi, câu chuyện này nhắc đến một nhân vật khác, cũng khờ dại và hoang tưởng không kém cạnh. Nhân vật chính trong câu chuyện chính là Thuần Phi (Vương Viện Khả) - người từng khiến fan Diên hi công lược phải vỗ tay đen đét vì sao mà thông minh, tinh tế, đoan trang, hiền thục quá!

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 3.

Thuần Phi trong các tập đầu của Diên hi công lược quả là khiến người ta dễ cảm mến. Bởi Thuần Phi không tranh sủng, không cao ngạo, nàng ta lại còn quá chính trực và đối đãi với Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) như chị em trong nhà. Thế rồi, từ tập 30 trở đi, Thuần Phi thay đổi thành con người khác. Nàng ta đã giết Thất A Ca - Vĩnh Tông, gián tiếp hại Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm nhảy lầu tự sát. Thuần Phi làm tất cả những chuyện sai trái cũng chỉ vì một lẽ: Yêu Phó Hằng nhưng không thành, cuối cùng đâm ra oán hận!

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 4.

Mà khổ nỗi, như cô ả Nhĩ Tình kia đi, cưới Phó Hằng rồi mà bị lạnh nhạt nên có cớ sinh ra dục vọng. Còn Thuần Phi, từ đầu đến cuối, rõ ràng chỉ có mỗi nàng ta hoang tưởng. Thế mà cứ làm như cả thế giới nợ mình để làm ầm lên đi trả thù!

Hồi còn chưa nhập cung, Thuần Phi một lần đến Phú Sát Gia chơi và bắt gặp Phó Hằng đang luyện kiếm. Mới nhìn qua có mấy lần, Thuần Phi đã tương tư chàng thiếu gia điển trai. Sau đó, Thuần Phi lại hoang tưởng rằng Phó Hằng có thích mình đôi chút. Rồi nàng ta viết một bức thư cho Phó Hằng bày tỏ tình cảm, nhưng vì sợ chuyện nhập cung của Thuần Phi bị ảnh hưởng, ả cung nữ thân cận đã lén giấu bức thư đó đi. Vậy là Phó Hằng không hề biết tâm ý của Thuần Phi. Cay đắng hơn, Phó Hằng thậm chí còn không nhớ rõ đã gặp Thuần Phi vào những lần nào. Phó Hằng cứ gọi là loáng thoáng mơ hồ về sự tồn tại của Thuần Phi!

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 5.

Rồi đến lúc đặt chân đến Tử Cấm Thành, Thuần Phi tự nguyện đối đãi như chị em với Phú Sát Hoàng hậu - chị ruột của Phó Hằng. Thuần Phi thậm chí còn không cho Càn Long thị tẩm chỉ với lý do muốn giữ sự trinh nguyên cho Phó Hằng!

Một ngày nọ, khi hay tin Phó Hằng sắp cưới Nhĩ Tình, Thuần Phi cảm thấy đất trời như sụp đổ. Nghe theo lời Nhàn Phi (Xa Thi Mạn) xúi giục, Thuần Phi bắt đầu tranh sủng, hãm hại Phú Sát Hoàng hậu. Là nàng ta không cam tâm khi Phó Hằng chẳng hề yêu mình. Là nàng ta cảm thấy Phó Hằng, Phú Sát Hoàng hậu và Ngụy Anh Lạc - người Phó Hằng yêu là những kẻ đã quá thờ ơ với nỗi đau khổ vì thất tình của nàng ta!

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 6.

Nhưng Thuần Phi chẳng hề chịu hiểu, tất cả bi kịch đều do nàng ta tự tạo ra! Phó Hằng chưa hề để tâm đến Thuần Phi, Thuần Phi cũng chưa từng có bất cứ kỷ niệm yêu đương gì với Phó Hằng, thế thì nàng ta hận vì lẽ gì?

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 7.

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 8.

Người đàn bà hoang tưởng nhất Diên hi công lược - Thuần Phi: Trả thù Phó Hằng trong khi chàng không nhớ nàng là ai!  - Ảnh 9.

Vậy mới nói, người đàn bà hoang tưởng, để rồi gây ra lỗi lầm và chết nơi lãnh cung chẳng ai khác ngoài Thuần Phi. Nếu bị phụ bạc thì may ra còn trách móc Phó Hằng được. Đằng này không nhớ mặt Thuần Phi là ai mà cũng bị oán hận! Phó Hằng ơi là Phó Hằng, đào hoa tai hại quá!

Chia sẻ