Người đàn ông hiến máu 147 lần trong suốt 10 năm để cứu vợ

Tường Vy,
Chia sẻ

Người đàn ông này đã hiến máu 147 lần trong suốt 10 năm (gấp gần 4 lần so với khuyến cáo của bác sỹ) với mong muốn được sống bên vợ của mình.

Bà Wang Xiaoying- vợ của ông Xu Wenwu được chẩn đoán là thiếu máu vào năm 2003. Sau đó bà hoàn toàn suy sụp tinh thần. Nguyên nhân thiếu máu là do bị thiếu hụt sắt nên cơ thể không thể sản xuất đủ tế bào máu đỏ. Điều này khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, không thể tập trung và bà Xiaoying cần truyền máu thường xuyên.

Ở Trung Quốc, mọi người có thể trả tiền cho các thủ tục truyền máu này nhưng người đàn ông 45 tuổi này đã không đủ khả năng để chi trả viện phí cho vợ. Nhưng luật pháp Trung Quốc cho phép những ai muốn truyền máu miễn phí cho những người thân trong gia đình và hoặc cho bản thân mình thì chỉ cần hiến 800ml máu cho ngân hàng máu một cách thường xuyên theo những khoảng thời gian nhất định.

Người đàn ông hiến máu 147 lần trong suốt 10 năm để cứu vợ 1
Người đàn ông 45 tuổi chụp ảnh cùng với các tờ giấy chứng nhận thành tích truyền máu của mình. Ông đã tặng được một ngân hàng máu. Việc này cho phép vợ của ông được truyền máu miễn phí sau khi ông được kiểm tra thấy máu của mình không phù hợp với nhóm máu của vợ.

Dù nhóm máu của ông Xu Wenwu không cùng với nhóm máu của vợ nhưng vợ ông vẫn đủ điều kiện để được truyền máu miễn phí. Trong vòng hơn 10 năm ông đã hiến tặng máu 147 lần cho các ngân hàng máu để vợ mình có thể được truyền máu miễn phí.

Dịch vụ Y tế quốc gia Trung Quốc khuyên những người đàn ông khỏe mạnh chỉ nên hiến máu 12 tuần/ lần hoặc 4 lần trong 1 năm. Tức là khoảng 40 lần trong 10 năm. Người đàn ông này đã tặng máu gần gấp 4 lần so với mức bình thường.

Người đàn ông hiến máu 147 lần trong suốt 10 năm để cứu vợ 2
Ông Xu Wenwu đang làm vệ sinh cá nhân cho vợ. Ông chỉ mong được sống hạnh phúc bên người vợ của mình.

Xu Wenwu chia sẻ: “Tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là vợ tôi có thể khỏe mạnh và ở bên tôi mỗi ngày. Chúng tôi đã phải từ bỏ hy vọng có con nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có nhau và được ở bên nhau. Vợ tôi được chẩn đoán mắc chứng nhược cơ  khiến cơ thể vô cùng yếu và trong trường hợp bệnh nặng thêm có thể chỉ nằm liệt giường. Cô ấy thậm chí không thể đi vào phòng tắm trừ khi tôi giúp cô ấy. Tôi là làm nghề thợ điện và đã bị cho thôi việc 30 lần. Bây giờ vì vợ đang gặp khó khăn tất nhiên tôi phải về nhà để giúp đỡ cô ấy".

Người đàn ông hiến máu 147 lần trong suốt 10 năm để cứu vợ 3
Người đàn ông kiên cường giấu nhẹm đi cảm xúc của mình khi thấy vợ vật vã đau đớn trong phòng bệnh.

Ông cho biết ông sẽ không bỏ cuộc, và vẫn hy vọng các bác sỹ sẽ có phương pháp điều trị cho vợ để vợ ông trở lại sức khỏe bình thường.

Ông nói: "Việc cho máu khiến tôi cảm thấy yếu ớt và thiếu năng lượng để làm nhiều thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng và sẽ cố gắng để tìm một giải pháp cho cả hai chúng tôi được hạnh phúc và khỏe mạnh cùng với nhau”.
Chia sẻ