Người đàn ông nấu cơm ngay tại sân bay quốc tế Hồng Kông gây chú ý truyền thông

Lê Minh ,
Chia sẻ

Câu chuyện người đàn ông quê ở Sơn Đông, Trung Quốc, nấu cơm tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hồng Kông trong mấy ngày qua.

Ông Wu Jiayong, 46 tuổi, là người Sơn Đông, đã tìm được công việc ở Singapore cách đây vài tháng nhưng sau đó ông đã mất việc. Trong chuyến bay trở về Sơn Đông quá cảnh tại Hồng Kong, vì quá mệt, ông Wu đã ngủ thiếp đi và bỏ lỡ mất chuyến bay. “Khi phát hiện ra mình đã lỡ chuyến bay, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và chẳng biết mình nên làm gì cả”, ông Wu kể.

Ông Wu đã phải trả thêm 200 HKD (đô la Hồng Kông) để mua vé cho chuyến bay kế tiếp vào ngày thứ 3 (10/3). Trong khi chờ đợi, vì không đủ tiền để trả tiền cho một bữa ăn ở Hồng Kông (có giá 40HKD, trong khi ông chỉ còn 20HKD), ông quyết định tự nấu ăn ngay tại sân bay. Với nồi cơm điện mang theo, gạo có sẵn, sân bay lại có nhiều ổ cắm, ông đã có bữa ăn ngay tại sân bay ngon lành.

Người đàn ông nấu cơm ngay tại sân bay quốc tế Hồng Kông gây chú ý truyền thông 1
Câu chuyện ông Wu Jiayong nấu cơm tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của truyền thông Hồng Kông trong mấy ngày qua.

Đoạn clip quay cảnh ông Wu nấu cơm tại sân bay được phát tán trên internet và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng cũng như giới truyền thông. Nhiều phóng viên Hồng Kông đã đến tìm ông và đề nghị giúp đỡ. Wu nói rằng ông đã không có một bữa ăn nào tử tế trong suốt thời gian tại Singapore và cho biết ông sẽ rất hạnh phúc nếu được ăn một bát mì hoành thánh. Không chỉ tặng ông Wu bữa ăn, các phóng viên còn đưa Wu đến khách sạn nghỉ ngơi trước khi ông lên máy bay quay về Sơn Đông.

Tại quê nhà ở Sơn Đông, Wu cho biết việc đầu tiên ông làm sẽ là lấy lại số tiền 5000 nhân dân tệ mà ông đã trả cho người môi giới lao động, người đã hứa sẽ kiếm cho ông một công việc có mức lương đương đương 11.000 nhân dân tệ ở Singapore. “Sau khi đến Singapore tôi biết được nhiều công nhân khác, những người đến sớm hơn tôi, không có cơ hội để kiếm được một công việc như thế, vì thế tôi quyết định bỏ việc sau một tháng”, ông Wu kể.

Wu từng làm việc ở nước ngoài vào năm 2009, và giờ đây ông quyết định ra nước ngoài lần nữa vì cha mẹ ông đã già và ốm yếu. Vợ ông không kiếm được nhiều tiền khi làm việc tại siêu thị và con gái của họ thì đang học ở một trường đại học.

Theo một báo cáo của Liên đoàn Lao động của Trung Quốc tại Hồng Kong, nhiều công nhân di cư người Trung Quốc làm việc tại Singapore đã phải trả lệ phí cao cho các đại lý để có thể làm việc tại nước này. Hợp đồng lao động họ ký thường có nhiều điều kiện bất hợp pháp. Nhiều người trong số lao động nhập cư phải làm việc nhiều giờ mà không được thanh toán tiền làm thêm giờ và nhiều hành vi vi phạm khác được báo cáo thường xuyên trên báo chí địa phương.

(Theo Shanghaiist) 

Chia sẻ