Người đàn ông tự "trừng phạt" mình khi nhận kết quả xét nghiệm huyết thống

An Thanh,
Chia sẻ

Phẫn uất vì câu chuyện liên quan đến vợ và con gái, người đàn ông tự "trừng phạt" chính mình.

Trang 163.com đưa tin về câu chuyện của người đàn ông tên Lý Á Minh, sinh sống tại An Huy (Trung Quốc). Anh Lý đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bộ phận hòa giải ở tòa án để xử lý giúp vấn đề của gia đình mình.

Được biết, Lý A Minh vô cùng chán nản vì mâu thuẫn với vợ. Dù ly hôn hay tiếp tục chung sống thì cũng có rất nhiều điều cần giải quyết.

Lý Á Minh cầm một túi tài liệu đưa lên, ở trên đó ghi tên một bệnh viện. Ở trong có một chiếc mũ màu xanh lá cây. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ và không hiểu tại sao anh Lý lại hành xử như thế.

Lý Á Minh cho biết, thời gian gần đây nhìn con trai không có nét nào giống mình. Bởi vậy, anh ta đã lén đưa thằng bé đi xét nghiệm huyết thống. Cầm giấy kết quả trên tay mà anh sốc nặng bởi đứa bé không phải con mình.

Chiếc mũ kỳ lạ trên tay người đàn ông và câu chuyện về thân thế cậu con trai khiến tất cả sững sờ! - Ảnh 1.

Lý Á Minh đội chiếc mũ xanh khi phát hiện vợ phản bội.

Người hòa giải nhìn tờ báo cáo thẩm định thì thấy Lý Á Minh và con trai út không có quan hệ cha con. Bản thân họ Lý vô cùng đau đớn vì mình đã nuôi đứa bé suốt 5 năm nay. Quá phẫn uất, anh ta quyết định mua một chiếc mũ xanh đội lên đầu để tỏ rõ thái độ (tại Trung Quốc, đàn ông ngoại tình thường bị gọi là đội nón xanh vì ngữ âm của "đội nón xanh" tương ứng với "mọc sừng". Nó cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa).

Lý Á Minh kể thêm rằng, thời điểm vợ mang bầu cách đây 5 năm rất lạ. Thời gian đó, vợ anh ta thường xuyên vắng nhà, viện cớ đến nhà mẹ đẻ chơi. Một tháng sau, cô quay về nhà và bảo rằng đã mang thai. Tính theo thời gian, khi vợ mang bầu cả hai không ở bên nhau chứ đừng nói đến cuộc sống vợ chồng. Nhiều dấu hiệu nữa khiến anh nghi ngờ về đứa bé. Tuy vậy anh không nghĩ nhiều và cho rằng có lẽ vợ có vấn đề gì đó khó nói.

Tuy nhiên, ngày qua ngày anh càng cảm thấy có vấn đề và đến khi con được 5 tuổi, anh mới hạ quyết tâm xét nghiệm.

Khi họ Lý đưa kết quả xét nghiệm cho vợ thì cô tức giận không tin. Thậm chí trong lúc cãi vã còn đập điện thoại di động.

Người vợ này không thừa nhận kết quả giám định, thực hiện bạo lực gia đình và còn đòi ly hôn nữa.

Chiếc mũ kỳ lạ trên tay người đàn ông và câu chuyện về thân thế cậu con trai khiến tất cả sững sờ! - Ảnh 2.

Mẹ của Lý Á Minh cũng đến với buổi hòa giải và cho biết từng khuyên con trai nếu cho qua được thì cho qua. Còn không hãy ly hôn rồi tìm đối tượng khác. Bà đã nuôi nấng cháu trai, có tình cảm với nhau nên đừng làm ầm ĩ thêm. Cả hai nhường nhịn nhau tương lai chắc hẳn sẽ sống tốt.

Nhưng trước sự thuyết phục của mẹ mình, Lý Á Minh không thể di vào, anh nghĩ không thể nào chịu đựng thêm nữa và muốn chấm dứt sự xấu hổ mà vợ mang lại.

Anh cho biết sau cuộc cãi vã về huyết thống cha con thì vợ anh đã mang con trai về nhà bố mẹ đẻ.

Lúc đó, bên hòa giải cùng phóng viên đã đi cùng anh đến nhà vợ mình.

Khi đó gặp mẹ vợ, bà cho biết vợ của anh Lý không có nhà, đang bận rộn việc khác.

Chiếc mũ kỳ lạ trên tay người đàn ông và câu chuyện về thân thế cậu con trai khiến tất cả sững sờ! - Ảnh 3.

Người mẹ vợ kiên quyết bảo vệ con gái mình.

Bà cũng khẳng định con gái mình chưa từng đưa người đàn ông khác về nhà. Đến lúc này, anh Lý đội cái mũ xanh đầy ẩn ý lên đầu nhưng mẹ vợ lờ đi trước hành vi đó và cũng không nhắc đến con gái nữa.

Bà cũng giở điện thoại ra và đưa một chiếc clip về cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh Lý rồi khẳng định con gái cùng con rể rất yêu thương nhau. Bởi thế đứa bé không thể là con ai khác, có lẽ bệnh viện xét nghiệm đã nhầm. Giờ con rể đội nón xanh đi rêu rao khắp nơi như thế là có ý muốn hủy hoại gia đình mà thôi.

Anh Lý nói rằng vợ mình đã thừa nhận chuyện này song mẹ vợ vẫn gạt đi, phủ nhận tất cả.

Cuối cùng, mẹ vợ đổ lỗi cho gia đình thông gia và cho rằng con rể cùng nhà chồng không tốt, cố ý gây khó dễ với con gái. Lúc đó, hai bà mẹ đã lao vào cãi nhau. Từ đầu đến cuối, người vợ vẫn kiên quyết không xuất hiện để làm rõ mọi vấn đề. Đến cuối cùng, Lý Á Minh quyết định dùng pháp luật để giải quyết vấn đề gia đình này.

Theo 163.com

Chia sẻ