Người dân TP.HCM dậy từ 5h sáng đi mua đồ cúng ông Công ông Táo

Bảo Trân,
Chia sẻ

Bà Lan một tiểu thương bán hàng mã tại chợ Võ Thành Trang (Tân Bình) cho hay năm nay người đến chợ mua đồ cúng sớm có phần giảm, sức thụ chậm hơn so với năm ngoái. Về các mặt hàng đồ lễ, cúng năm nay theo bà Lan mẫu mã đều theo mẫu mã truyền thống, không thay đổi nhiều.

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, 23 tháng Chạp là ngày đưa ông Táo. Việc thờ cúng ông Táo trong các gia đình được xem là một phong tục truyền thống giúp các gia đình giữ lửa. Chính vì vậy mà nhiều gia đình ngay từ 4 - 5 giờ sáng đã tìm đến các chợ ở TP HCM như chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình) để mua và chuẩn bị đồ cúng cầu mong lễ tiễn 3 vị Táo quân chầu Trời thuận lợi, suôn sẻ. 

Ngay từ 5 giờ sáng, nhiều người đã tìm đến các gian hàng hàng mã để mua đồ cúng ông Táo. 

Theo ghi nhận của chúng tôigiá đồ cúng đưa ông Táo về trời dao động từ 15.000 đồng/bộ - 200.000 đồng/bộ tuỳ chất liệu (giấy, nhựa), trong đó bao gồm mão, đôi hài, cá chép, hình ông Táo. 

Bà Vũ Thị Xuân Lan (58 tuổi, ngụ quận Tân Phú) một tiểu thương bán hàng mã tại chợ Võ Thành Trang cho hay năm nay người đến chợ mua đồ cúng sớm có phần giảm, sức thụ chậm hơn so với năm ngoái. Về các mặt hàng đồ lễ, cúng năm nay theo bà Lan mẫu mã đều theo mẫu mã truyền thống, không thay đổi nhiều. 

"Như giá đồ giấy thì không tăng nhiều, giá đồ nhựa nguyên bộ thì có lên 5 - 10 ngàn, rượu muối, bánh kẹo gói sẵn thì giá vẫn giống chứ không khác năm trước, năm nay tôi chỉ dám lấy ít bán ít, bán không nhanh bằng năm trước" - bà Xuân Lan nói 

Theo nhiều tiểu thương các mặt hàng đồ cúng không đa dạng hơn so với năm trước. 

Nhiều đồ cúng truyền thống, một số tiểu thương bán hàng mã còn bán thêm các loại xôi, chè, kẹo thèo lèo, rượu trắng... Giá bán dao động từ 5.000 đồng - 30.000 đồng/mặt hàng, mức giá này có phần nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tại các khu chợ, hoa vạn thọ vàng cũng được trưng bày rực rỡ, giá trung bình là 15.000 đồng/cành. 

Đánh giá các mặt hàng cúng ông Táo năm nay, chị Ly (ngụ quận Bình Thạnh), chia sẻ: "Chị thấy không thay đổi nhiều, nhưng có đồ ngọt (bánh, kẹo, chè) là đắt hơn so với năm trước. Vì chị sợ kẹt xe nên hôm nay đi chợ sớm hơn mọi ngày". 

Người dân mang lỉnh kỉnh đồ đạc cúng ông Táo từ sáng sớm. 

Đánh giá về sức mua của người đi chợ năm nay chị Ly cho rằng chợ vắng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên vì "đưa ông Táo" được xem là một thông tục "có thể giảm về mặt hình thức nhưng các gia đình không thể không có ngày này". 

Các mặt hàng đồ cúng, trang trí đa dạng, giá có nhỉnh hơn nhưng không nhiều. 

Nhiều gian hàng ngày thường không bán hoa nhưng vào ngày này cũng mua hoa về bán. 

Sức tiêu thụ dừa tươi vào ngày này cũng tăng so với mọi ngày. 

Chia sẻ