"Người đẹp khóc" Choi Ji Woo bị 3 ngọc nữ xứ Hàn cùng... "đánh hội đồng"

SaSa,
Chia sẻ

Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Kim Ha Neul đã cùng nhau kể lại những tật xấu rất đáng yêu của Choi Ji Woo trong một chương trình truyền hình.

Chương trình truyền hình Healing Camp là một trong những chương trình hiếm hoi mà "người đẹp khóc" Choi Ji Woo nhận lời tham gia bởi trước đó cô từng tiết lộ rằng cô thấy bản thân không phù hợp với những chương trình truyền hình. 
 
Trong chương trình, một đoạn băng ghi hình những cô bạn thân của Choi Ji Woo là Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Kim Ha Neul đã bất ngờ được gửi đến khán giả cũng như gửi đến Choi Ji Woo. Bản thân Choi Ji Woo cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước "món quà" đặc biệt mà chương trình đã gửi đến cô. Và khi xem đoạn băng ghi hình đó, cả Choi Ji Woo lẫn khán giả đều không khỏi nhịn được cười khi cả 3 người đẹp trên đều đồng loạt "bêu xấu" đàn chị Choi Ji Woo.
 
Choi Ji Woo trước những lời "bêu xấu" đầy đáng yêu cũng tỏ ra vô cùng hài hước khi đối phó

Kim Tae Hee là người đầu tiên "mở màn" cho tiết mục nói xấu đầy thú vị này: "Chị Choi Ji Woo mỗi khi đi xem phim ở rạp luôn giành vị trí ngồi ngay chính giữa. Thậm chí, chị ấy còn gác chân lên ghế phía trước khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.".
 
Ngay sau khi xem qua lời "bêu xấu" của Kim Tae Hee, Choi Ji Woo đã nhanh chóng mỉm cười và giải thích hành động khá kỳ quặc của mình: "Đó là lý do vì sao mà tôi lại thích đi xem phim ở rạp vào buổi đêm. Khi có người ngồi bên cạnh tôi, tôi thật sự không thích lắm. Tôi thường chọn những lúc rạp vắng khách nhất để đến và sau đó tôi sẽ thoải mái cởi giày và gác chân lên ghế trước.". Thế nhưng, những lời bộc bạch chân thành của Choi Ji Woo càng khiến khán giả thêm phần thắc mắc không hiểu vì sao một cô nàng hiền lành và thuỳ mị như Choi Ji Woo lại có một sở thích lạ lùng đến vậy.
 
Kim Tae Hee lần đầu "bêu xấu" Choi ji Woo
 
Kim Ha Neul cũng không hề tỏ ra "nương tay" với Choi Ji Woo khi cô tiết lộ thêm: "Có lần, tôi thấy chị ấy há to miệng trong lúc ngủ khi đang đi quay hình. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy là một người rất khó gần gũi nhưng khi nhìn thấy bộ dáng đó, tôi lại thay đổi suy nghĩ. Và kết quả là chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn.".
 
Choi Ji Woo trước những lời "tố cáo" vô cùng đáng yêu của Kim Ha Neul đã nhanh chóng đính chính lại: "Lúc đó tôi đã ngủ đâu. Không hiểu sao mọi người cứ tưởng tôi ngủ mở miệng.". Lời biện minh này của Choi Ji Woo đã khiến khán giả cảm thấy rất gần gũi và vô cùng thú vị.
 
Kim Ha Neul cũng quyết không "buông tha" Choi Ji Woo
 
Song Hye Kyo cũng đã mang đến một tiết lộ thú vị: "Tôi cứ nghĩ rằng chị Choi Ji Woo là một tay đua xe với tốc độ F1. Nhưng nào ngờ, trên đường cao tốc với tốc độ tối thiểu là 60km/h, chị ấy lại lái với tộc độ 20km/h. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng không biết chị ấy có biết lái xe hay không. Khi tôi mang thắc mắc này hỏi thì được chị ấy hỏi ngược lại tôi là 'Chị lái không tốt sao' khiến tôi cảm thấy bộ dạng của chị ấy lúc đó vô cùng đáng yêu.".
 
Sau khi nghe qua lời tiết lộ của Song Hye Kyo thì Choi Ji Woo đã tiếp thêm câu chuyện: "Mọi người ngồi xe tôi đều cảm thấy rất bất an và căng thẳng. Bình thường sẽ chẳng ai chịu ngồi lên xe tôi đâu.".
 
Song Hye Kyo mang đến một tiết lộ vô cùng thú vị về "người đẹp khóc" Choi Ji Woo
Chia sẻ