Người mẹ hoãn điều trị ung thư để sinh con

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Một người mẹ đã mạo hiểm sức khỏe của chính mình khi quyết định trì hoãn điều trị bệnh ung thư quái ác cho đến khi đứa con trai của cô được chào đời.



Người mẹ hoãn điều trị ung thư để sinh con 1
Justine Colbeck và bé Sebastian

Justine Colbeck (36 tuổi) đến từ Lancashire, nước Anh, chẩn đoán bị ung thư vú khi mang thai được 31 tuần. Thế nhưng cô đã quyết định trì hoãn điều trị hóa trị liệu để con trai của mình có cơ hội tốt nhất được sinh ra khỏe mạnh. cậu bé Sebastian, hiện đã 9 tháng tuổi, được sinh ra đúng đêm Giáng sinh năm ngoái, trong khi đó, cô Colbeck bắt đầu điều trị ung thư vú chỉ mười ngày sau đó.

Cô Colbeck nói: "Đây không phải một quyết định khó khăn – tôi  luôn đặt con trai mình lên trên tất cả, bất chấp việc ung thư có thể lây lan do sự trì hoãn điều trị. Ngồi trong phòng chờ để tìm hiểu về bệnh ung thư với đứa con mười ngày tuổi của mình là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Nhưng nếu tôi chấp nhận điều trị trong thời gian mang thai, thì sau đó mỗi khi Sebastian bị ốm tôi sẽ luôn băn khoăn liệu đó có phải lỗi của tôi. Và tôi không thể sống với điều đó."

Người mẹ hoãn điều trị ung thư để sinh con 2

Cô Colbeck và chồng Logan (36 tuổi) phát hiện gia đình họ sẽ có thêm một thành viên vào tháng Sáu năm ngoái. Hai vợ chồng đã luôn muốn cho cậu trai 6 tuổi Zachary của mình một người em trai hoặc em gái, nhưng sau 5 năm  đợi chờ, việc mang thai lần này là một điều bất ngờ.

Colbeck kể lại: “Bộ ngực của tôi ngày một lớn hơn rất nhiều và cả hai bên đều sần lên trong quá trình mang thai – cũng giống như lần mang thai đầu tiên của tôi - nhưng lần này tôi nhận ra một bên ngực bỗng trở nên nhỏ hơn. Tôi biết có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi đã hẹn gặp bác sĩ.”

Sau cuộc kiểm tra với bác sĩ gia đình, cô Colbeck được khẩn trương chuyển đến Bệnh viện Royal Lancaster. Cuộc kiểm tra sau đó trong hai tuần tiếp theo xác định nỗi sợ hãi lớn nhất của cô - cô bị ung thư vú .

Người mẹ hai con chia sẻ: "Tôi không hề sốc khi nghe tin vì tôi biết tình trạng bệnh của mình, các bầu ngực cùng núm vú đã đã bị kéo sang một bên và da dưới núm vú đã nhăn nheo do ung thư lan rộng.”


Người mẹ hoãn điều trị ung thư để sinh con 3
Gia đình nhỏ của Colbeck

Vợ chồng Colbeck sau đó phải đối mặt với quyết định đau đớn - bắt đầu quá trình hóa trị ngay lập tức hoặc trì hoãn nó cho đến khi con trai họ được sinh ra, mạo hiểm là ung thư sẽ lan rộng hơn nữa.

Người phụ nữ 36 tuổi này nghẹn ngào: "Tôi có thể lựa chọn bắt đầu hóa trị ngay lập tức, bằng một loại thuốc giảm đau mạnh, tiêm mỗi tuần thay vì mỗi ba tuần một lần. Nhưng tôi đang mang thai và thuốc đó có thể ảnh hưởng đến em bé của tôi trong thời gian dài, và cũng có nghĩa tôi không thể cho con bú khi thằng bé được sinh ra.”

“Tôi đã cho con trai đầu bú sữa mẹ cho đến khi thằng bé 9 tháng tuổi. Tôi yêu thích điều đó và cảm thấy bú sữa mẹ là khởi đầu tốt nhất cho em bé. Logan cùng tôi đã bàn bạc và chúng tôi quyết định ưu tiên sự an toàn cho con lên trên hết."

Cuối cùng, bé Sebastian được sinh ra khỏe mạnh, đúng vào đêm Giáng sinh năm ngoái.

Người mẹ hoãn điều trị ung thư để sinh con 4

Bảy tuần sau khi phẫu thuật, Colbeck bắt đầu xạ trị và kết thúc ba tuần trước. Bây giờ cô phải tiêm hóa trị ba tuần một lần cho đến tháng 3, và sau đó uống thuốc trong 10 năm tới để ngăn ngừa ung thư tái phát trở lại.

Tuy vậy, người mẹ hai con vẫn khẳng định: "Tôi không hối tiếc về quyết định của mình một giây nào .Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu tôi điều trị trong khi mang thai khiến điều gì đó xảy ra với Sebastian.”

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ