Người mẹ Kiên Giang đau khổ tìm cách cứu con gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê nhạy cảm ở Đồng Nai

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ đi kiếm việc làm nhưng thực chất là lừa vào quán cà phê "nhạy cảm", người mẹ ở Kiên Giang đau đớn từ quê lên miền Đông tìm cách giải cứu nhưng bất lực vì chỉ có một mình.

Đó là hoàn cảnh của chị L.T.L (35 tuổi, quê Kiên Giang). Sáng 26/9, chị L. bắt xe từ quê lên Bình Dương gặp nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) để xin cứu giúp con gái, vì chị thân cô thế cô không làm gì được. 

Người mẹ Kiên Giang đau khổ tìm cách cứu con gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Các hiệp sĩ đã tiến hành giải cứu bé gái.

Người mẹ Kiên Giang đau khổ tìm cách cứu con gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Bé gái đau đớn kể lại sự việc tại cơ quan chức năng.

Trước đó ngày 12/9, bé Q.T.H.N (13 tuổi, con gái chị L.) bị kẻ xấu dụ dỗ đi kiếm việc làm, nhưng khi đến nơi lại bị bán vào quán cafe nhạy cảm ở Đồng Nai. 

Gia đình biết chuyện nhưng năm lần bảy lượt tìm cách mà không thể cứu bé. Sau khi nắm bắt thông tin, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lên đường đến quán cafe gia đình cung cấp ở Đồng Nai để tìm kiếm bé N. 

Tuy nhiên khi đến nơi bé đã bị đem đi quán khác. Nhóm hiệp sĩ liền chia ra các rà soát các quán khác để tìm kiếm. Đến 14h chiều cùng ngày, đội phát hiện bé đang trong quán cafe gần điểm ban đầu, liền liên hệ chủ quán để giải quyết. 

Người mẹ Kiên Giang đau khổ tìm cách cứu con gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Hai mẹ con vui mừng cảm ơn nhóm hiệp sĩ.

Người mẹ Kiên Giang đau khổ tìm cách cứu con gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Hiệp sĩ chở 2 mẹ con bé gái về Bình Dương.

Sau thời gian tranh đấu, chủ quán đã đồng ý cho bé tự do. Ngay khi nhóm hiệp sĩ đưa bé an toàn về lại Bình Dương và bàn giao lại cho gia đình, người mẹ không kìm được xúc động, vui mừng khôn xiết. 

Đến cuối ngày, đội hiệp sĩ đưa gia đình bé N. ra bến xe để về lại quê nhà.

Chia sẻ