Người mẹ nghèo ngại ngùng trong hàng quần áo, móc từng đồng lẻ mua áo tặng con

Lynk,
Chia sẻ

Người mẹ ấy làm phụ hồ, quần áo lúc nào cũng cũ kỹ lấm lem. Cô chưa bao giờ dám bước vào hàng quần áo to đẹp, nhưng vì con gái sắp lấy chồng nên cô đã làm một việc khiến bao người rưng rưng.

20/10 vừa qua, có lẽ ai cũng chuẩn bị điều gì đó bất ngờ, ý nghĩa dành tặng người phụ nữ thân yêu nhất của mình: bà, mẹ, chị em gái, cô dì, vợ, người yêu… Thế nhưng, trong khi khắp nơi rộn ràng không khí vui vẻ chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam, ở đâu đó lại có những người mẹ lam lũ, thương con, không cần quà cáp gì, ngược lại còn lặng lẽ đi mua đồ sắm sửa cho con gái, thể hiện tình cảm một cách giản dị như thế này đây. Đó là một câu chuyện cực kỳ xúc động, được chia sẻ trên một diễn đàn lớn của chị em hậu 20-10, nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng:

mẹ mua quà cho con gái
Bà mẹ lam lũ trong cửa hàng quần áo với câu chuyện ý nghĩa phía sau khiến bao người xúc động.

“Đúng là có mẹ là điều tuyệt vời nhất mọi người nhỉ? Cô này vừa vào shop em, làm phụ hồ ở gần shop, tranh thủ lúc giải lao đi xem cho con gái cô cái áo. Cô bảo lúc đầu ngại không dám vào xem vì đang mặc quần áo lao động, vào sợ người ta không thèm tiếp. Em sợ cô còn ngại nên nói với cô, cứ bước vào shop cháu cô là "thượng đế" rồi, cô cứ thoải mái chọn đi ạ! Mà cô cũng chọn nhanh lắm, cô kể con cô lấy chồng Hà Nội, mấy hôm nữa cô lên thăm con nên muốn mua cho con cái áo. Cô chọn xong cũng không trả giá trên trời dưới biển như nhiều chị, nhiều mẹ khác đâu (mặc dù trả giá là quyền của khách), cô giở tiền được gói cẩn thận trong cái túi bóng rồi cả 1 lớp giấy nữa, toàn tiền 10k với 20k thôi. Nhìn tình cảm của cô ấy dành cho con là em cũng nghĩ ngay đến mẹ mình rồi, thôi thì bớt cho cô hơn giá bình thường 1 tý.

Xong xuôi em còn chỉ cho cô lên 1 quán đồ trung niên khác để cô sắm 1 bộ cho mình, lên nhà thông gia nhìn cho tươm tất, chứ nhớ có lần em với mẹ đi, hôm đấy 2 mẹ con luộm thuộm áo quần chống nắng thùng thình, bạn nhân viên quán thấy thế bảo luôn cô ơi bên đấy hàng đắt lắm, hàng rẻ đây này cô! 2 mẹ con em cạn lời với thái độ bán hàng của bạn ấy luôn.
Chốt lại e chỉ muốn nói: Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con”.

Hình ảnh người phụ nữ ăn mặc đơn sơ, với những cử chỉ ngại ngần trong cửa hàng quần áo, thật giống với mẹ của rất nhiều người trong số chúng ta. Bà mẹ nghèo ấy không còn trẻ trung nữa, làm công việc lao động vất vả vốn chỉ dành cho đàn ông, để kiếm từng đồng tiền ít ỏi, lo cho con cái. Cô ấy có con gái ở xa, sắp lấy chồng, sắp có chỗ dựa yên ổn, và sẽ có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc hơn trước như mong ước của một người làm mẹ.

Vì chuẩn bị tới thăm con gái trước đám cưới nên cô ấy đã mạnh dạn bước vào cửa hàng thời trang, nơi mà lâu nay cô vẫn ngại ngùng không dám đến. Có lẽ người phụ nữ ấy xấu hổ vì quần áo lúc nào cũng nhàu nhĩ, cũ kỹ, chân tay quen làm việc vất vả nên chai sần, đen sạm đi, không dám đi đến những nơi sang trọng. Cô cũng không có nhiều tiền để mua sắm, tiêu pha vào những chỗ đắt đỏ. Tất cả những gì cô ấy có, là tình yêu thương vô bờ dành cho con, và bọc tiền lẻ được cất kỹ trong người.

mẹ mua quà cho con gái
Những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người mẹ nghèo đổi lấy món quà nhỏ dành tặng con gái lấy chồng xa.

Bức ảnh chụp vội bà mẹ đi mua áo cho con gái đã khiến cư dân mạng xúc động, nhớ đến mẹ mình, nhớ về những kỉ niệm với người đã sinh ra mình, cảm thấy trân trọng và thấm thía những tình cảm vô giá mà mẹ luôn dành cho mình. Người mẹ nào trên thế gian cũng thật vĩ đại, đáng được ca ngợi, tôn vinh. Tấm lòng của họ đối với con cái không bao giờ có thể đong đếm bằng vẻ bề ngoài, cho dù là một mệnh phụ phu nhân xinh đẹp giàu có hay là một bác nông dân chân lấm tay bùn thì tình mẫu tử cũng không có gì khác biệt, họ vẫn sẵn sàng hi sinh tất cả vì con, vẫn có một trái tim đong đầy yêu thương dành cho những đứa trẻ mà họ dứt ruột đẻ ra.

Tiền bạc của cải, vật chất giá trị khoác lên người cũng không thể nói lên được người mẹ có thương con hay không, thứ đáng trân trọng nhất là những việc họ làm vì con cái. Giống như bà mẹ nghèo kia, cho dù chiếc áo mua không đáng bao nhiêu tiền, đó không phải là món quà có giá trị quá lớn, nhưng trong đó lại chứa đựng tấm lòng của cô ấy gửi cho con gái, nó được đổi bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt cô đã chắt chiu suốt bao ngày tháng. Có thể cô ấy còn nhịn ăn nhịn mặc, để mong cho con gái được hạnh phúc đủ đầy. Nhận được quà mẹ mua, chắc con gái cô sẽ vui lắm. Hình dung ra cảnh người mẹ ấy mỉm cười ngắm con mặc chiếc áo mới trước ngày vu quy, ai cũng thấy ấm áp trong lòng biết bao…

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin kính chúc tất cả những bà mẹ trên thế gian luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống hạnh phúc và cười thật nhiều bên con cháu, luôn là những đóa hoa tỏa ngát hương làm đẹp cho đời. Thay mặt những người con, gửi lời biết ơn, trân trọng sâu sắc đến các bà, các mẹ với tấm lòng hi sinh cao cả. Cảm ơn, vì đã có mẹ trên đời!

Chia sẻ