Người mẹ trẻ 27 tuổi sang Pháp mừng sinh nhật sếp và mãi mãi không trở về

Jia You,
Chia sẻ

Cho đến hiện tại, không ai có thể ngờ được, tai nạn thảm khốc đã xảy ra với người phụ nữ này. Bên cạnh đó, cảnh sát Pháp cũng đã tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này.

Vào tối thứ 7 vừa qua, một người phụ nữ tên Jess Wilkes 27 tuổi đã qua đời khi cô rơi xuống sông Rhone ở Avignon sau khi cô vừa thưởng thức bữa tiệc vui vẻ cùng bạn trai và những người bạn khác trong một nhà hàng ven sông xinh đẹp như tranh vẽ. Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát Avignon ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. 

Người mẹ trẻ 27 tuổi sang Pháp mừng sinh nhật sếp và mãi mãi không trở về - Ảnh 1.

Người mẹ trẻ 27 tuổi đã gặp tai nạn thảm khốc trên tàu ở Avignon. (Ảnh: Internet)

Đại diện phát ngôn của văn phòng công tố cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra khá bất ngờ, cảnh sát đang điều tra xem thuyền trưởng có chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân sau khi va chạm với cọc kim loại trên sông hay không? Hiện tại, chân của thuyền trưởng đã bị gãy và anh ta đang phải điều trị tại bệnh viện. Theo như lời khai của thuyền trưởng, có vẻ như anh ta đã nhìn thấy một dấu hiệu không bình thường trên sông nhưng quá muộn và không thể tránh được nên rất có thể tai nạn đã xảy ra như thế".

Theo thông tin điều tra cho biết, cô Jess Wilkes là một kiến trúc sư người Anh. Cô có một đứa con gái nhỏ 7 tuổi và đang được chăm sóc bởi chồng cũ. Vào tuần trước cô đã bay sang Pháp cùng bạn bè để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của sếp, người được cho là có gia đình sinh sống ở khu vực Avignon. Nhóm đã chọn một nhà hàng đẹp như tranh bên bờ sông Rhone để tổ chức sinh nhật và cùng nhau trải qua khoảnh khắc tuyệt vời nhất. 

Người mẹ trẻ 27 tuổi sang Pháp mừng sinh nhật sếp và mãi mãi không trở về - Ảnh 2.

Cảnh chính xác của vụ tai nạn là ở cầu Eiffel, một cầu cạn được xây dựng bởi Gustave Eiffel, cho phép tàu hỏa băng qua sông Rhone tại Avignon. (Ảnh: Internet)

Sau đó, khoảng 22 giờ 45 tối, nhóm người đã lên chiếc thuyền nhỏ để quay về Avignon, nơi cách nhà hàng chỉ vài dặm nếu đi bằng đường bộ. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi cô Jess ở trên thuyền. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra xác định xem thuyền trưởng có chạy nhanh hay đã uống rượu không? Mẹ của cô Jess, bà Susanna đã gào khóc thảm thiết khi cảnh sát chia sẻ về cái chết của con bà: "Thật là một tai nạn khủng khiếp. Con bé bị ném qua phía trước của chiếc thuyền và đâm thẳng vào cọc buộc thuyền. Con bé đã bị thương rất nặng, tôi thầm cảm ơn vì nó không phải chịu đau đớn".

Người mẹ trẻ 27 tuổi sang Pháp mừng sinh nhật sếp và mãi mãi không trở về - Ảnh 3.

Nhóm cô Jess gồm 8 người, 5 người bị thương trong đó có 2 người bị thương rất nặng. (Ảnh: Internet)

Các nhân viên cứu hộ cũng nói rằng, có vẻ như cô Jess đã bất tỉnh trong vụ va chạm và sau đó bị chết đuối khi rơi xuống nước. Hàng chục người cứu hộ đã đến hiện trường và mang theo một chú chó đánh hơi để tìm được thi thể của cô Jess. "Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, thợ lặn đã tìm thấy được xác của nạn nhân dưới đáy sông ở độ sâu khoảng 6 mét, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng vài chục mét về phía hạ lưu", một quan chức cứu hộ đã chia sẻ. 

Người mẹ trẻ 27 tuổi sang Pháp mừng sinh nhật sếp và mãi mãi không trở về - Ảnh 4.

Cô Jess vừa mừng sinh nhật tuổi 27 vào tháng trước. (Ảnh: Internet)

Mẹ của cô Jess nói rằng bà không tin rằng rượu là một yếu tố gây ra tai nạn: "Có một số người nghi ngờ nhưng không ai trong nhóm của họ đã uống rượu và tôi nghĩ rằng họ rất tỉnh táo. Đó là một bữa ăn văn minh, nó không phải là bữa tiệc lớn, và tai nạn đã xảy ra khi họ lên thuyền". Bên cạnh đó, cảnh sát còn nói thêm người đàn ông chèo thuyền là một thủy thủ có kinh nghiệm, anh đã lái thuyền trên sông Rhone này vô số lần.

Hiện tại, cảnh sát Pháp đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái xấu số này.

(Nguồn: Telegraph)

Chia sẻ