Người phụ nữ bỏ nhà đi nằm bất động bên đường vì không ăn uống gì, khi cảnh sát phát hiện ai cũng tưởng đó là xác chết

Jia You,
Chia sẻ

Hình ảnh người phụ nữ nằm bất động giữa thời tiết lạnh giá khiến mọi người không khỏi hốt hoảng, nhưng thực tế không phải như vậy.

Vào 8 giờ sáng ngày 3/1/2020, cảnh sát khu vực Nhữ Hà, thành phố Trịnh Châu đang tuần tra dọc theo đường vành đai thứ 3 thì tìm thấy một người phụ nữ nằm bất động trên lá và cỏ khô. Trước tình hình này, nhân viên cảnh sát cùng lực lượng của mình vô cùng hốt hoảng vì không nghĩ rằng giữa trời lạnh lại có người nằm bất động như thế. 

Người phụ nữ bỏ nhà đi nằm bất động bên đường vì không ăn uống gì, khi cảnh sát phát hiện ai cũng tưởng đó là xác chết - Ảnh 1.

Cô Lưu nằm bất động khiến cảnh sát tưởng là xác chết.

Đại diện cảnh sát, anh Cao Lĩnh cho biết: “Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ này tôi đã bị sốc. Tôi không tin được vào trời lạnh thế này lại có một người nằm một mình ở đây. Chúng tôi vô cùng lo lắng đã chạy đến chỗ người phụ nữ ấy. Ban đầu, chúng tôi còn nghĩ đó là một thi thể. Sau một lúc, cô ta từ từ mở mắt ra và chúng tôi đã gọi cấp cứu ngay lập tức. May mắn thay, cô không gặp nguy hiểm về thể chất, nhưng vẫn phải nhập viện để theo dõi. Thông qua một số nguồn tin thân cận, chúng tôi biết được người phụ nữ này không được ổn định về tinh thần”.

Người phụ nữ bỏ nhà đi nằm bất động bên đường vì không ăn uống gì, khi cảnh sát phát hiện ai cũng tưởng đó là xác chết - Ảnh 2.

Người phụ nữ bỏ nhà đi nằm bất động bên đường vì không ăn uống gì, khi cảnh sát phát hiện ai cũng tưởng đó là xác chết - Ảnh 3.

Người phụ nữ không ăn uống mấy ngày liền dẫn đến bị kiệt sức.

Sau khi ổn định trở lại, người phụ nữ nói rằng cô tên Lưu Vân Mai, năm nay 38 tuổi, người ở thôn Đào, thành phố Lâm Châu, chồng tên là Hứa Song Hỷ, trong nhà còn có đứa con 10 tuổi. Mấy ngày trước cô đã cãi nhau với gia đình nên chạy ra ngoài và không muốn về nhà. Mấy ngày trôi qua cô không ăn gì đã khiến cơ thể kiệt quệ. Hiện tại, cô Lưu cảm thấy hối hận, nhưng không có điện thoại để liên lạc với gia đình. 

Người phụ nữ bỏ nhà đi nằm bất động bên đường vì không ăn uống gì, khi cảnh sát phát hiện ai cũng tưởng đó là xác chết - Ảnh 4.

Cô Lưu đã đoàn tụ cùng gia đình.

Thông qua số điện thoại mà cô Lưu cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm được và liên lạc với chồng cô. Được biết, người phụ nữ có tiền sử bị bệnh tâm thần không liên tục. Cô rời khỏi nhà vào ngày 26/12, lúc đó chồng đã gọi cho cảnh sát ở Trịnh Châu để báo mất tích. 

Đến ngày 3/1, sau khi cảnh sát thấy cô Lưu bên đường thì mới giúp gia đình đoàn tụ. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, chồng cô Lưu và mẹ chồng đã từ quê nhà đến Trịnh Châu để đón cô. Chồng cô Lưu cho biết, khi cảnh sát liên lạc anh cứ sợ có chuyện xấu xảy ra, may mắn thay, gia đình còn gặp lại nhau để có thể đoàn tụ. 

(Nguồn: Eastday)

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Đứa bé chết tức tưởi vì tựa người vào cửa sổ tầng 30 chờ mẹ đi làm về, nguyên nhân được tiết lộ khiến người lớn đau lòng  - Ảnh 4.
Chia sẻ