Chị Lê Thu Huyền (SN 1984) ngay sau khi vừa sinh ra không biết mặt cha. Mẹ của chị đưa đến ngõ 77 phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lại cho gia đình nhà chồng rồi đi biệt tích.
35 năm trước, chị Lê Thu Huyền ngay sau khi vừa sinh ra không biết mặt cha, mẹ được đưa đến ngõ 77 phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lại cho gia đình nhà chồng rồi đi biệt tích.
Chị Lê Thu Huyền, SN 1984, trú tại ngõ 77 phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phấn khởi nhận được giấy mời tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19.
Lê Quốc Dũng từ một đứa trẻ bỏ rơi sau 30 năm mới thực sự trở thành công dân đúng nghĩa, hôm nay là lần đầu tiên nam thanh niên được cầm tấm thẻ cử tri trên tay với tinh thần vô cùng phấn khởi.