Nhà xinh của cặp vợ chồng giảng viên Đại học Nha Trang

Giang P (ghi),
Chia sẻ

Hãy cùng ngắm nhìn ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và thoáng đãng của chị Vũ Đặng Hạ Quyên và ông xã Trần Doãn Hùng - đều là giảng viên của trường Đại học Nha Trang.

Tôi vốn là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Nhà đẹp aFamily và cảm thấy rất thích chương trình “Chia sẻ không gian sống của chính bạn” vì ở đó, tôi được ngắm nhìn những căn nhà thực tế của những người xung quanh mình thay vì chỉ là hình ảnh nhà trên bản vẽ 3D. 

Hiện tôi cũng đang sống trong một ngôi nhà mà tôi yêu quý nên muốn được chia sẻ không gian sống đó đến độc giả aFamily như một cách để chia sẻ niềm vui của mình dù có thể so với nhiều gia đình khác, ngôi nhà của tôi không đẹp bằng.
 
 
Gia đình tôi có 3 người, vợ chồng tôi – đều là giảng viên trường Đại học Nha Trang, và 1 bé trai 3,5 tuổi cùng sống trong căn nhà ở xóm Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang với diện tích tổng thể là 240m2, trong đó diện tích nhà ở là 100m2, còn lại là sân vườn.
 
Sơ đồ nhà
 
Thực ra nhà được xây từ năm 2006, nhưng 3 năm nay hai vợ chồng đều đi học nước ngoài nên vừa rồi nó mới được sửa chữa lại sau khi cả hai chúng tôi về nước, trong đó chủ yếu là trang trí lại nội thất cho tiện nghi và phù hợp với sử dụng hơn. Ý tưởng ngôi nhà được hai vợ chồng ấp ủ từ thời yêu nhau, bọn tôi muốn đó là không gian nhỏ nhưng ấm cúng.
 
Diện tích tổng thể là 240m2,
trong đó diện tích nhà ở là 100m2, còn lại là sân vườn.


 
Không giống như nhiều gia đình khác, vợ chồng tôi chỉ xây nhà 1 tầng chứ không thích nhiều tầng vì muốn vợ chồng con cái có thể quây quần với nhau ngay cả khi con lớn. Hơn nữa, nhiều tầng thì chúng tôi sợ không có thời gian để dọn dẹp.
 
Vợ chồng tôi chỉ xây nhà 1 tầng chứ không thích nhiều tầng
 
 
Sân vườn vào buổi đêm
 
Phần sân thấp dùng để xe máy, ô tô, còn phần sân trên này
là nơi chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức BBQ hoặc café những hôm mát trời.
 
 

Phần sân vườn gồm phần sân thấp dùng để xe máy, ô tô, còn phần sân trên là nơi chúng tôi thỉnh thoảng tổ chức BBQ hoặc café những hôm mát trời.

Khu nhà ở gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp thông với phòng khách. Xây liên thông như vậy là vì tôi muốn khi bận bịu nấu ăn vẫn có thể trông chừng con cái đang chơi ở phòng khách.

Thay vì dùng cửa gỗ, chúng tôi sử dụng cửa kính cho cả cửa chính và cửa sổ
để đón nhận ánh sáng vào nhà và sử dụng rèm để che nắng và tạo sự kín đáo khi cần
 
Phòng khách và phòng bếp được thiết kế liên thông và được ngăn cách 
bằng một quầy bar nhỏ xinh.
 
Đối diện với bộ sofa là kệ ti vi và giá đựng đồ trang trí, lưu niệm
 
 
 
Giá trưng bày những món quà lưu niệm của các nước mà hai vợ chồng đã từng đi qua.
 
Hơn nữa, cách thiết kế này sẽ tạo ra không gian rộng rãi mỗi khi tụ tập bàn bè. Thường các ông chồng sẽ ngồi ở phòng khách và quầy bar để xem đá bóng uống trà hoặc rượu, còn các bà vợ sẽ ngồi ở bàn ăn trong bếp để buôn dưa lê, nhâm nhi bánh kẹo hoặc trái cây và vẫn có thể hóng hớt ra được cuộc vui của các ông chồng ở ngoài.
 
Từ phòng khách nhìn ra ngoài cổng
 
Bên cạnh đó, một điều thú vị ở căn phòng này là trần nhà có lắp ông trăng, ông sao nhiều màu sắc mà khi bật đèn vào buổi tối, chúng đem lại không gian lung linh, huyền ảo. Đây cũng là điều mà bé nhà tôi rất thích.
 
 
Trần nhà có lắp ông trăng, ông sao nhiều màu sắc,
đem lại không gian lung linh, huyền ảo cho căn phòng
 
Phía bên kia phòng khách là phòng bếp được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo và tận dụng những mảng tường trống để lắp cửa sổ kính, giúp nơi đây luôn sáng sủa mà không cần đèn, thuận tiện hơn cho việc bếp núc. Ngoài ra, trong bếp tôi còn cho lắp một bức tranh to trang trí cho không gian nấu nướng thêm thi vị, đẹp mắt.
 
Cách thiết kế liên thông giữa phòng khách và phòng bếp cho phép tôi
có thể trông chừng con cái
đang chơi ở phòng khách trong khi bận bịu nấu nướng ở phòng bếp.
 
Khu bếp được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo và
  luôn bừng sáng nhờ hai cửa sổ lớn lắp kính thay vì dùng cửa gỗ.
 
Phòng ngủ vợ chồng tôi sử dụng giấy dán tường màu hồng, hoa nhỏ rơi rơi, ga trải giường cũng cố tình chọn hoa nhỏ để cả phòng ngủ như một vườn hoa, thêm chút lãng mạn cho cuộc sống vợ chồng.
 
Phòng ngủ lãng mạn với họa tiết in hoa trên tường, ga trải giường...
 
 
 
Phòng tắm của hai vợ chồng
 
Còn phòng ngủ thứ 2 trong nhà, chúng tôi để 2 cái giường, 1 của ông bà hoặc khách (vì thỉnh thoảng ông bà mới vào chơi) và 1 của bé. Vợ chồng tôi cũng muốn tập cho bé độc lập sớm nhưng vẫn e ngại bé ngủ 1 mình thấy thương, nên có ông bà nằm cùng phòng sẽ đỡ hơn rất nhiều.
 
Muốn tập cho bé độc lập sớm nên chúng tôi cho bé ngủ riêng
 
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong ngôi nhà được thiết kế, xây dựng từ ý tưởng và mong muốn của cả hai vợ chồng tôi và ở nơi đó có những người tôi vô cùng yêu quý.  
 
-----------------------
Gia đình chị Quyên, anh Hùng được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của chính bạn". Đó là thẻ mua hàng trị giá 500.000 VNĐ của:

Cửa hàng đồ nội thất UMA
147 Đội Cấn, (+844) 372 27 646
92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, HCMC, (+ 848) 351 49 795/ 351 49 793

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 84-4-39749300 (số máy lẻ 910) hoặc qua hòm thư nhadep@afamily.vn, info@afamily.vn. Mỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

Chia sẻ