Nhân chuyện tranh cãi về hình xăm trong môi trường sư phạm, nghe đáp án giật mình cho câu hỏi "người có giáo dục nhất bạn từng gặp là người như thế nào?"

ĐX,
Chia sẻ

Cho câu hỏi: "Người có giáo dục nhất mà bạn từng gặp là người như thế nào?" và kết quả khá bất ngờ...

Giáo dục luôn là vấn đề cốt lõi để tạo ra 1 xã hội văn minh của hiện tại và tương lai. Khoan hãy bàn đến "phong cách sư phạm" của các thầy cô hoặc những người hoạt động trong ngành giáo dục. Hãy nói về những con người có giáo dục mà người ta cảm được bằng tâm hồn qua những câu chuyện nhỏ từ 1 bài viết từ Zhihu cho câu hỏi: "Người có giáo dục nhất mà bạn từng gặp là người thế nào?".

Nhân chuyện tranh cãi về hình xăm trong môi trường sư phạm, nghe đáp án giật mình cho câu hỏi "người có giáo dục nhất bạn từng gặp là người như thế nào?" - Ảnh 1.

Bài viết được dịch từ Zhihu bởi Hương trong nhóm Weibo Việt Nam như sau:

1. Sói xám không ăn 3 chú dê con

Tôi từng nghe một câu chuyện: Người mẹ dẫn con trai đi tàu điện ngầm, sau khi ngồi xuống cậu bé lấy bánh quy vừa mua ra ăn. Thấy vậy, người mẹ nói:

"Bé nè, mẹ kể cho con câu chuyện này nhé. Ngày xửa ngày xưa có ba chú dê con cùng đi tàu điện ngầm. Đúng lúc đó, sói xám cũng lên tàu, nhưng sói không ăn ba chú dê con. Con có biết vì sao không?".

Cậu bé lắc đầu.

"Vì trên khoang xe không được ăn đấy con".

Thế là cậu bé ngoan ngoãn cất bánh quy đi.

2. Lý do cho việc phải học giỏi

Chúng ta đã quen với việc khi gặp những người ăn xin, cha mẹ luôn bảo con phải học cho giỏi, nếu không sau này sẽ phải ăn xin ở ngoài đường như họ.

Nhưng một lần nọ, khi gặp những người ăn xin, có người cha lại nói con phải học cho giỏi để tạo công ăn việc làm, giúp họ no bụng.

3. Lời cảm ơn

Tôi từng sống ở Mĩ mấy năm, đã gặp rất nhiều người tốt bụng, có giáo dục. Tôi kể về một người mình ấn tượng sâu sắc nhất nhé.

Hồi đó tôi mới đến Mĩ không lâu, có lần bay chuyến bay sớm, khoảng 5 giờ sáng đã đến công ty hàng không ở sân bay để làm thẻ lên máy bay. Xếp hàng trước tôi không xa là một bé gái da đen khoảng 7-8 tuổi đang đeo balo, tay cầm gấu bông. Mẹ cô bé thì đi đằng trước (đa số người Mỹ đều trông con như vậy). Lúc ấy sau lưng tôi có một chú bộ đội mặc quần áo rằn ri xách túi lớn túi bé đi tới.

Sau khi nhìn thấy chú ấy, cô bé quay người lại, nói với chú bộ đội: "Hi sir, thank you for serving us" rồi bắt tay với chú ấy.

Tôi rất mong bé con trong tương lai của tôi cũng ấm áp như vậy.

4. Hãy nghe người hát rong hát

Nhân chuyện tranh cãi về hình xăm trong môi trường sư phạm, nghe đáp án giật mình cho câu hỏi "người có giáo dục nhất bạn từng gặp là người như thế nào?" - Ảnh 2.

Người đó là con trai tôi. Hồi đó con trai tôi học lớp 4, lớp 5, có lần tôi dẫn con trai tới trung tâm thương mại mua đồ, ở cửa trung tâm thương mại có một chàng trai kéo chiếc loa giản dị hát kiếm tiền. Bình thường nếu gặp những người như vậy, tôi đều cho họ chút tiền lẻ rồi đi luôn. Hôm đó tôi cũng định làm vậy.

Tôi bảo con trai cho tiền rồi định dắt thằng bé đi. Nhưng thằng bé kéo tay tôi, nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, chúng ta nên nghe anh hát xong rồi hãy đi. Anh không xin tiền mà muốn hát kiếm tiền. Nếu mẹ con mình cho anh tiền rồi đi ngay, anh sẽ xấu hổ lắm".

Nói thật lòng, lúc ấy tôi cảm thấy EQ của con trai còn cao hơn mình nhiều.

Nhân chuyện tranh cãi về hình xăm trong môi trường sư phạm, nghe đáp án giật mình cho câu hỏi "người có giáo dục nhất bạn từng gặp là người như thế nào?" - Ảnh 3.

Trên đây là những câu chuyện của cuộc sống đời thường, nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện tuy nhỏ những có ý nghĩa lớn. Có khi người dạy người lớn 1 bài học giá trị lại là... những đứa trẻ.

Quay trở lại câu chuyện giáo dục, 1 người thầy được học sinh nhớ tới chưa chắc đã vì những bài giảng mà có lẽ là những câu nói, hành động có tính giáo dục mạnh mẽ. Không ít học trò nhớ mãi thầy cô vì 1 câu nói có tính nâng đỡ hoặc 1 sự quan tâm chân thành đúng lúc, đúng chỗ. Điều này đã khiến nó trở thành 1 bài học vô giá theo suốt cuộc đời 1 con người, có khi còn hơn cả những bài giảng nặng về kiến thức.

Chia sẻ