Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của "tình địch" bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương

Kiu,
Chia sẻ

Ở tuổi 30, cô nàng Miso của Tuổi thanh xuân đã đạt độ chín về nhan sắc và sự nghiệp.

Shin Hye Sun là một trong những nữ diễn viên hội tụ đủ cả nhan sắc lẫn tài năng của làng phim Hàn Quốc. Ở tuổi 30, Shin Hye Sun đã trở thành nữ hoàng rating với những vai diễn đầy ấn tượng. 

Sau vai diễn Miso, tình địch của Nhã Phương trong phim Tuổi thanh xuân, khán giả Việt còn thích thú gặp lại Shin Hye Sun trong phim Huyền thoại biển xanh. Thế nhưng ít ai biết, để bước trên con đường trải hoa hồng như bây giờ, Shin Hye Sun đã phải dẫm qua rất nhiều gai, kiên trì, bền bỉ, không nản lòng với các vai phụ. 

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 1.

Shin Hye Sun sinh ngày 31/8/1989 tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên gây ấn tượng với chiều cao nổi bật, gương mặt thanh thoát, đôi mắt một mí cùng nụ cười tỏa nắng. Nhan sắc của người đẹp giúp cô có thể hóa thân thành nhiều dạng nhân vật, lúc thì đanh đá chua ngoa, khi lại hiền lành, ngây thơ trong sáng.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Shin Hye Sun từng có thời gian chật vật khi chỉ được giao đảm nhận những vai phụ. Năm 2015, nữ diễn viên xuất hiện trong bộ phim Tuổi thanh xuân do Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp sản xuất. Xuất hiện trong vai trò là bạn thân của nam chính Junsu, Shin Hye Sun diễn đạt đến mức khán giả ghét cay ghét đắng khi trở thành người thứ 3 cố tình chia rẽ Junsu (Kang Tae Oh) và Linh (Nhã Phương). Hình ảnh một cô bạn thảo mai, chuyên làm màu để chia rẽ đôi tình nhân để lại ấn tượng sâu đậm, thậm chí còn được khán giả liệt vào danh sát những nứ phụ đáng ghét nhất màn ảnh Việt.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 3.

Kể từ sau vai diễn Miso trong Tuổi thanh xuân, con đường sự nghiệp của Shin Hye Sun thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cũng trong năm 2015, cô tham gia 3 bộ phim đều gây tiếng vang lớn là Oh My Ghostess, She Was Pretty và Five Enough. Tuy tất cả chỉ là vai phụ nhưng Shin Hye Sun có sự biến hóa đa dạng, từ dạng vai hiền lành, đáng thương đến hình ảnh một cô gái thực dụng, chảnh chọe, hay thậm chí là dạng nữ phụ đáng ghét điển hình, mưu mô, xảo quyệt.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 4.

Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Shin Hye Sun có được là vai diễn Cha Shi Ah trong Huyền thoại biển xanh khi cô có cơ hội sánh vai cùng mỹ nam Lee Min Ho, trở thành tình địch của Jeon Ji Hyun. Cha Shi Ah học khóa dưới của Heo Jun Jae (Lee Min Ho), thích tiền bối ra mặt và luôn sẵn sàng trong trạng thái 'thả thính' đối phương. Tuy nhiên, không giống như hình ảnh tiểu tam đáng ghét trong Tuổi thanh xuân, ở Huyền thoại biển xanh, Shin Hye Sun bất ngờ nhận được sự đồng cảm và yêu thích từ người xem.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 5.

Dù vẫn khá 'thảo mai' nhưng Shi Ah lại khá thẳng thắn, dám yêu dám hận rõ ràng, luôn nỗ lực trong công việc. Điều này khiến khán giả dần thiện cảm và thấy được sự thú vị ở cô. Từ vai 'để đời' này, Shin Hye Sun được các đạo diễn để mắt tới và trao thêm cho nhiều cơ hội vàng.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 6.

Ngoài tài năng, Shin Hye Sun cũng khá may mắn khi tác phẩm đầu tiên cô đóng chính lại trở thành 'siêu phẩm truyền hình'. Đây là bộ phim đưa Shin Hye Sun lên đỉnh cao danh vọng, giúp nữ diễn viên được xếp vào hàng các 'nữ hoàng raiting' của Hàn Quốc.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 7.

My Golden Life là bộ phim truyền hình gia đình ăn khách nhất màn ảnh Hàn năm 2017. Trong phim, Shin Hye Sun hóa thân thành một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt nhưng bỗng nhiên trắng tay, mất tất cả chỉ sau một đêm. Thế nhưng, điểm thu hút của nhân vật này là dù có mất đi tiền tài, danh vọng, thậm chí mất cả tình yêu thì cô vẫn không bao giờ tuyệt vọng, giữ một niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 8.

Tất cả tài năng và tâm huyết trong những năm đóng phim trước đó được Shin Hye Sun dồn hết vào vai diễn này. Cô thể hiện chân thực đến mức người xem dễ dàng đồng cảm, khóc, cười, buồn, vui cùng nhân vật.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 9.

Thành công của My Golden Life đưa Shin Hye Sun đến với Woo Seo Ri của Mãi vẫn tuổi 17, Yoon Shim Deok của Death Song.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 10.

Bộ phim mới nhất mà Shin Hye Sun tham gia là Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần giúp cô có cơ hội đứng cạnh hàng loạt tên tuổi lớn và nổi nhất của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại như L (Infinite), Lee Dong Gun, Kim Bo Mi, Do Ji Won, Kim In Kwon....

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 11.

Với vai diễn Lee Yeon Seo, Shin Hye Sun sẽ hóa thân thành một nữ diễn viên ba lê xinh đẹp nhưng lại gặp biến cố, dần mất đi niềm tin vào tương lai. Ngay sau khi nhận lời tham gia dự án, Shin Hye Sun đã bắt đầu ghi danh tại các lớp học ba lê cơ bản để phục vụ cho vai diễn.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 12.

Nữ diễn viên khoác lên mình bộ đồ luyện tập và thực hiện nhiều động tác thành thục. Không chỉ thu hút ánh nhìn của khán giả, những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể cô còn phản ánh quá trình luyện tập gian nan, vất vả.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 13.

Nhà sản xuất phim Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần tiết lộ: "Dù lịch trình của Hye Sun rất bận rộn, nhưng cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực để trở thành một vũ công ba lê cho vai diễn của mình. Chắc chắn không dễ gì để thực hiện sự biến đổi này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy nên chúng tôi rất biết ơn sự cống hiến của cô ấy".

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 14.

Được biết 32 tập phim Nhiệm vụ cuối cùng của thiên thần sẽ được lên sóng vào 22/5 tới và khán giả Việt sẽ có cơ hội gặp lại cô nàng Miso đáng ghét khi phim được phát song song cùng thời điểm tại Việt Nam.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 30 của tình địch bị ghét cay ghét đắng của Nhã Phương - Ảnh 15.

Không nhận quá nhiều phim, thế nhưng ở bất cứ phim nào tham gia, Shin Hye Sun cũng cho thấy sức hút đặc biệt của mình.

Chia sẻ